Thông qua Báo CAND: Một nhà hảo tâm tặng 5 triệu đồng cho cháu bé bị bỏng nặng vì nồi nước sôi đổ vào người

09:01 28/01/2010

Như Báo CAND số 1643 (ra ngày 25/1) đã đưa tin "Hai cha con bị bỏng nặng vì nồi nước sôi đổ vào người". Trong đó, bé Lê Đại Lợi (28 tháng tuổi, trú tại phường Trần Phú - TP Quy Nhơn, Bình Định) được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu, nhập viện chiều 23/1 với những vết bỏng  60% diện tích cơ thể, độ sâu II, III - mức độ rất nghiêm trọng. 

Sáng 27/1, thông qua Báo CAND, một nhà hảo tâm (xin được giấu tên) đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm bé Lê Đại Lợi và trao số tiền 5 triệu đồng cho mẹ cháu, để gia đình điều trị cho bé Lợi. Thay mặt lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia, Thiếu tướng GS.TS Lê Năm, Giám đốc, đã cảm ơn Báo CAND và nhà hảo tâm, cùng các bạn đọc của Báo CAND nói riêng và báo chí nói chung đã đến thăm, tặng quà cháu Lê Đại Lợi.

Thiếu tướng Lê Năm cũng cho biết thêm, trường hợp bé Lợi dưới 6 tuổi nên được bảo hiểm y tế; tuy nhiên, do trần quy định chỉ được thanh toán một số chi phí, với những loại thuốc đặc dụng thì gia đình vẫn phải trả thêm tiền. Để chủ động cho việc chữa trị, đề nghị các nhà hảo tâm khi trao quà, có thể cùng gia đình người bệnh nộp số tiền vào tài vụ của Viện. Từ đó, Viện sẽ chủ động tăng cường các loại thuốc đặc trị để việc chữa trị có hiệu quả hơn. "Chúng tôi cam đoan quản lí chặt chẽ, minh bạch và sẽ hoàn trả gia đình bệnh nhân số tiền còn lại, sau khi trừ các chi phí phát sinh ngoài quy định bảo hiểm y tế" - Thiếu tướng Lê Năm khẳng định.

Được biết, đến ngày 27/1, tài vụ Viện bỏng Quốc gia đã tiếp nhận 24 triệu đồng của các nhà hảo tâm và bạn đọc ủng hộ bé Lợi; chưa kể số tiền ủng hộ trực tiếp gia đình bé. Dự kiến, bé Lợi sẽ phải điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia khoảng 1 tháng

Duy Hiển

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文