Tiếp sức học sinh nghèo Quảng Bình
Những mái đầu tuổi thơ của em chưa thể nghĩ sâu xa về những thiệt hại khủng khiếp mà mưa lũ đã gây ra cho gia đình, quê hương các em. Với các em lũ lụt chỉ đáng sợ khi phút chốc đã cuốn trôi hết sách vở, quần áo, bút mực. Gần nửa tháng nay, nhiều em học sinh nghèo ở vùng cát này cứ thập thò thập thụt ở cổng trường mà không dám vào lớp học. Hóa ra không còn sách vở để học, các em tới trường bằng tay không nên không dám vào lớp. Những cuốn vở ôly trắng xóa còn thơm mùi giấy mới mà Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm trao tặng có khác gì mang lại giấc mơ hồng cho tuổi thơ.
Đại diện cho Báo CAND, Thượng tá Hà Thế Cương chia sẻ với thầy trò Tiểu học xã Đức Hóa: "Phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp người dân nghèo ăn Tết… luôn là hoạt động thường xuyên, kịp thời đầy tính nhân văn của Báo CAND - Chuyên đề ANTG. Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Trung tướng, nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập Báo CAND vẫn luôn trăn trở tìm cách để tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vùng lũ. Nhân dịp nhiều đoàn của Báo CAND vào tặng sách vở, quần áo, máy tính cho học sinh ở Quảng Bình, Tổng Biên tập Báo CAND gửi lời thăm hỏi và chúc thầy, cô giáo luôn nêu cao sự nghiệp trồng người, hạnh phúc và mạnh khỏe khi ngày Tết nhà giáo sắp đến gần".
![]() |
| Thượng tá Hà Thế Cương - đại diện Báo CAND trao tặng sách, vở, máy tính cho thầy trò Trường Tiểu học Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa và Trường Mầm non Tân Hóa, huyện Minh Hóa. |
Cũng tại xã Đức Hóa, đại diện Báo CAND và các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 3.000 bộ quần, áo các loại do cán bộ, chiến sỹ Trại giam Thủ Đức (Z300) và bạn đọc tại TP Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ cho bà con đồng bào của xã bị thiệt hại do lũ lụt gây nên. Rời Tuyên Hoá khi mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi tiếp tục đến vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Cầm những cuốn vở mới tinh, tay mân mê bên chiếc máy tính, máy in mà Báo CAND trao tặng, các em nhìn nhau cười, nụ cười trong trẻo làm ấm lòng chúng tôi biết mấy.
Thầy Đinh Xuân Pháo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Hóa cho biết: "Sau lũ trường chỉ còn là con số không tròn trĩnh: bàn ghế, bảng viết, sách vở, đồ dùng dạy học… đều bị lũ cuốn trôi. Ngay cả chiếc trống trường được treo tận nóc nhà cũng bị nhấn chìm trong lũ làm bong, hỏng". Được biết, ngày đầu tiên đến trường sau lũ để dọn dẹp bùn đất, thầy cô, học trò ở Tân Hóa cứ ôm nhau khóc hoài. Nhiều học sinh cứ chạy tìm sách vở, bút mực trong đống bùn đất, làm cô giáo phải mắng, nhưng mắng xong cô lại quay mặt đi để học trò khỏi thấy nước mắt cô chảy dài.
Bộ máy tính, máy in mà Báo CAND - Chuyên đề ANTG trao tặng sẽ giúp nhà trường rất nhiều trong việc dạy và học. "Trước đó muốn gửi một văn bản, báo cáo gì về Phòng Giáo dục huyện, Sở Giáo dục hay cơ quan khác, thầy cô văn thư phải chạy ra tận thị trấn cách trường hàng chục kilômét để nhờ đánh máy gửi đi, nay có bộ máy tính, máy in của Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm sẽ giúp trường khắc phục được khó khăn đó, đồng thời thầy, cô giáo và học trò cũng được tiếp thu, học tập môn khoa học mới về tin học", thầy Pháo nói vậy.
Nhân dịp này, Báo CAND - Chuyên đề ANTG cũng trao tặng Phòng Giáo dục huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa hàng chục ngàn cuốn sách, vở để lãnh đạo phòng phân bổ về các trường học
