Trao 600 phần quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách ở huyện Cần Giờ và Nhà Bè

16:17 30/01/2019

Ngày 30-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ủy quyền cho Báo CAND tổ chức chương trình tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách, người dân nghèo ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.



Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho người dân. Theo đó, 450 phần quà đã được trao cho bà con xã Bình Khánh, 150 phần quà trao cho người dân xã Hiệp Phước. Tổng giá trị các phần quà là 400 triệu đồng.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND và các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình chính sách và người nghèo xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Các phần quà đến từ sự chung tay ủng hộ của các đơn vị: Công ty bao bì Việt Trung, Công ty Cổ phần xây dựng Việt Nam, Chi nhánh Agribank huyện Cần Giờ, đại diện gia đình ông Võ Văn Bảy, ông Mười Trí, ông Minh Trung.

Đại tá Trần Kim Thẩm cho biết, hàng năm lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều có chủ trương chăm lo Tết cho bà con nghèo. Là vùng đất có truyền thống cách mạng hào hùng, những năm qua Cần Giờ - huyện ven biển của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi thay, phát triển. Tuy nhiên, một số hộ dân nơi đây đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, hộ cận nghèo còn cao. Do đó, mỗi dịp Tết đến Xuân về, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình luôn quan tâm thăm hỏi và tặng quà, động viên, chia sẻ với người nghèo, gia đình chính sách ở địa phương. 

Đại tá Trần Kim Thẩm trao quà Tết cho bà con.

Đồng hành tích cực cùng công tác từ thiện của Báo CAND nhiều năm qua, ông Võ Văn Chương - đại diện gia đình ông Võ Văn Bảy, rất đồng cảm với sự khó khăn của người dân nghèo, nhất là khi Tết đang đến gần. “Tôi mong những phần quà này như chút ân tình chia sẻ bớt khó khăn để bà con ấm lòng đón Tết. Tôi luôn tâm nguyện mình giúp đỡ bà con nhiệt tâm hết sức, hết mình. Bà con vui là mình vui. Làm từ thiện với Báo CAND suốt thời gian qua, tôi rất xúc động khi chứng kiến nghĩa tình cao đẹp, quan tâm chân thành của Báo dành cho người dân nghèo” – ông Chương xúc động.

Niềm vui của các hộ dân khi nhận quà Tết.

Thay mặt chính quyền và bà con nhân dân xã Bình Khánh, đồng chí Phạm Văn Tằng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc mừng năm mới đến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Báo CAND và các nhà hảo tâm. 

Trong những năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã luôn quan tâm chăm lo cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách của huyện Cần Giờ để người dân có được cái Tết ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Và để đáp lại sự quan tâm đó, thời gian tới chính quyền và nhân dân xã sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới vững mạnh.

Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cần Giờ trao quà cho người dân nghèo.

Quỳnh Nga

Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; khoảng 20 nghìn tem nhãn các loại; gần 1 nghìn chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng cùng nhiều máy móc, dụng cụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

Vườn Cau Đỏ (nay thuộc Quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước đây là vùng chiến khu. 50 năm sau ngày giải phóng, từ vùng ven thuộc Hóc Môn, giờ nơi này đã trở thành đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/4), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.