Báo Công an nhân dân cùng các nhà tài trợ:

Trao học bổng và quà cho học sinh nghèo

12:55 10/09/2015
Ngày 4/9, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu đoàn công tác XHTT đã về Bắc Ninh trao 50 chiếc chăn ấm và máy sấy bát, tổng trị giá 40 triệu đồng cho Trường Mầm non Song Giang, xã Song Giang, huyện Gia Bình, khi thầy và trò nơi đây đang chuẩn bị bước vào năm học mới.

Báo CAND và nhà tài trợ trao 50 chiếc chăn ấm và máy sấy bát cho Trường Mầm non Song Giang

Ngày 4/9, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu đoàn công tác XHTT đã về Bắc Ninh trao 50 chiếc chăn ấm và máy sấy bát, tổng trị giá 40 triệu đồng cho Trường Mầm non Song Giang, xã Song Giang, huyện Gia Bình, khi thầy và trò nơi đây đang chuẩn bị bước vào năm học mới.

Song Giang là xã nghèo của huyện Gia Bình. Năm học này, trường đã đón 350 trẻ mầm non và mẫu giáo, sĩ số học sinh sẽ tiếp tục tăng khi vào năm học mới.

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND và đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND huyện Gia Bình, UBND xã Song Giang trao chăn ấm và máy sấy bát trị giá 40 triệu đồng cho Trường Mầm non Song Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên chia sẻ với những khó khăn của cô và trò Trường Mầm non Song Giang trước thềm năm học mới. Đồng chí cũng cho biết, đây là lần thứ 2 đoàn công tác XHTT của Báo CAND vinh dự được về Song Giang, một quê hương giàu truyền thống cách mạng, là xã Anh hùng LLVTND, đặc biệt là về với các cháu học sinh nghèo trước ngày khai giảng.

50 chiếc chăn ấm, một chiếc máy sấy bát trị giá 40 triệu đồng là tình cảm của Bộ Công an nói chung và CBCS trong lực lượng Công an nói riêng, là sự tri ân với mảnh đất Anh hùng và những người dân góp sức mình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí mong muốn món quà nhỏ này sẽ phần nào giúp thầy và trò Trường Mầm non Song Giang vơi bớt khó khăn trong năm học mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác XHTT trao 1 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Công an – Thiếu úy Trần Đăng Vĩ, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh hy sinh ngày 17/7/2012.

Cùng Công ty Home Credit trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Điện Biên

"Thông qua Báo CAND, Công ty Home Credit trao 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cùng 50 chiếc balô tới học sinh nghèo tỉnh Điện Biên.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và bà Hoàng Anh Phương đại diện nhà tài trợ - Công ty Home Credit thăm hỏi các em học sinh nghèo huyện Điện Biên.

Do điều kiện địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã lựa chọn điểm Trường PTDTBT tiểu học Mường Nhà là nơi trao quà cho các em học sinh đến từ các trường: Tiểu học Na Ư, Pu Lau, Hẹ Muông, Pa Thơm, Na Tông… đóng trên địa bàn huyện. Nhằm sẻ chia khó khăn với các em học sinh nghèo nơi đây, Đại tá Đặng Văn Lân, Phó tổng biên tập Báo CAND cùng bà Hoàng Anh Phương, đại diện nhà tài trợ - Công ty Home Credit sau khi thăm hỏi, sẻ chia khó khăn với thầy trò nhà trường, đã tận tay trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 10 chiếc balô tới 10 em học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập tiêu biểu của huyện Điện Biên.

Rời huyện Điện Biên, Đoàn công tác tiếp tục có mặt tại Trường tiểu học Him Lam, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Em Hoàng Tố Uyên, lớp 4A4 - Trường tiểu học Him Lam, hai tay vịn vào đôi nạng, trên cổ quàng chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm. Uyên được bố chở đến đây để nhận quà. Bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ nên hằng ngày, Uyên đều được người thân đưa đến trường. Gia cảnh khó khăn, thêm vào đó bị khuyết tật từ nhỏ nên để "nuôi" con chữ, em phải nỗ lực không ngừng. "Lớn lên, cháu muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà con trong thôn bản bác ạ!", vừa nhận quà từ tay Đại tá Đặng Văn Lân, Uyên nói về ước mơ của mình. Qua tiếp xúc, chúng tôi được biết, Uyên là một trong số ít học sinh 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của nhà trường.

Khi tận tay trao tặng 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 12 chiếc balô tới 12 em học sinh nghèo đến từ các trường tiểu học: Him Lam, Thanh Xương, Nam Thanh, Thanh Nưa…, chúng tôi thấy thật ấm lòng. Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Đặng Văn Lân chia sẻ, từ nhiều năm nay, Báo CAND đã trở thành cầu nối nhân ái, bắc nhịp yêu thương giữa các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm với những mảnh đời khó khăn.

Chia tay thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục mang theo 28 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 28 chiếc balô gửi tới các em học sinh nghèo tiêu biểu trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng…

Trần Hằng - Trần Huy

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文