Trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa cho Công an viên khó khăn

06:42 21/01/2019
Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo”, ngày 19-1, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng các nhà tài trợ đã có buổi trò chuyện, thăm hỏi, động viên, trao quà Tết các trường hợp Công an viên còn khó khăn về đời sống, kinh tế gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Tham gia đoàn công tác của Báo CAND có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh; Đại tá Trần Thị Bé Nhân, Đại tá Phạm Văn Ngót – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre… 

100 phần quà (mỗi phần gồm: nhu yếu phẩm cần thiết, 1 hộp sữa NutiFood, 400.000 đồng tiền mặt), với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng được nhóm doanh nhân người Hoa tại TP Hồ Chí Minh do ông Lưu Quốc Cường, Lưu Quốc Quyền đại diện; Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood cùng ủng hộ đóng góp thông qua chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND.

Phát biểu tại lễ trao tặng quà, thay mặt cho những người làm Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, động viên và chúc Tết lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và mong rằng món quà Tết là niềm động viên, khích lệ, tiếp sức cho các đồng chí Công an xã, thị trấn tiếp tục gắn bó, hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và bình yên cuộc sống tại địa bàn cơ sở.

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho Công an xã, thị trấn còn khó khăn trên địa bàn.

Một trong số những trường hợp tiêu biểu là ông Phan Thành Phương (55 tuổi) – Công an viên xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), là hộ nghèo, phải gồng gánh nuôi thêm 2 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học. Thế nhưng, từ hơn 3 năm nay, ông Phương vẫn ngày đêm cống hiến hết sức mình cho sự bình yên của địa phương.

“Tham gia lực lượng Công an xã từ hơn 3 năm nay, mặc dù thời gian và kinh tế gia đình có phần khó khăn, nhưng những điều đó không làm chúng tôi chùn bước trước tội phạm. Từ khi tham gia vào lực lượng Công an xã, bản thân mình gương mẫu, con cháu trong nhà noi theo, bà con chòm xóm yêu thương và ra sức giúp đỡ lực lượng Công an tham gia bắt trộm, cướp, xây dựng địa bàn thôn, ấp yên bình”, ông Phương chia sẻ.

Gắn bó với Công an thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Bé Bảy (55 tuổi) ngoài giờ tham gia công tác của đơn vị, vẫn phải làm thêm các công việc khác từ dọn cỏ bờ, phụ hồ để ổn định kinh tế gia đình. 

Thế nhưng, dù đêm khuya, mưa nắng hay bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, hễ có nhiệm vụ là ông Bảy lại nhanh chóng lên đường, từ việc tham gia trấn áp tội phạm, triệt xóa, giải tán các tụ điểm đá gà, đánh bài, trộm cắp… đến bảo vệ hiện trường tai nạn hoặc làm công tác dân vận, ông Bảy vẫn luôn hoàn thành xuất sắc, nhiều năm liền được đơn vị, Đảng ủy, UBND thị trấn, Công an huyện, tỉnh ghi nhận và khen thưởng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre, Đại tá Phạm Văn Ngót – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và gửi lời cám ơn đến Báo CAND, Công ty NutiFood và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, hỗ trợ đến lực lượng Công an xã, thị trấn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chia sẻ với Đoàn công tác, Đại tá Phạm Văn Ngót cho biết, cùng với lực lượng Công an tỉnh, huyện, thời gian qua lực lượng Công an xã đã góp phần giữ vững ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở.

Là lực lượng bán chuyên trách, không thoát ly lao động, sản xuất, tuy nhiên, do tính chất, khối lượng công việc ngày càng nhiều và mang tính đặc thù nên đa số các đồng chí Công an xã, thị trấn có rất ít thời gian để chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trong khi lương, phụ cấp và chế độ chính sách còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu và so với mặt bằng chung của xã hội.

Mặc dù, từ nhiều năm qua, Công an tỉnh Bến Tre và các ngành chức năng đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước tháo gỡ, chăm lo, cải thiện thu nhập, hỗ trợ bảo hiểm y tế… cho lực lượng Công an xã, thị trấn, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều trường hợp xin nghỉ việc.

Chương trình hỗ trợ, động viên lực lượng Công an xã, thị trấn của Báo CAND và các Mạnh Thường Quân đã thể hiện sự quan tâm, động viên tích cực đến lực lượng cơ sở…

Trần Lĩnh

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文