Trường Cao đẳng CSND I mang mùa xuân yêu thương về xã Tân Hưng

15:36 01/02/2016
Trong hai ngày 30 và 31-1, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức chuỗi các hoạt động thanh niên tình nguyện với chủ đề “Mùa Xuân yêu thương” tại xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.


Tại UBND xã Tân Hưng, Đoàn Thanh niên Cao đẳng CSND I đã tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 73 thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ trên địa bàn xã.  

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ nhà trường đã thành lập 2 đoàn tình nguyện đi đến các gia đình thân nhân liệt sỹ, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thăm hỏi, chúc tết và tặng quà.

Lực lượng Công an khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các thương binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Tối cùng ngày, trong chương trình giao lưu văn nghệ với nhân dân địa phương, Đoàn Thanh niên nhà trường đã trao 1 bộ máy vi tính tặng UBND xã Tân Hưng, trao 20 suất quà (500.000đ/suất) tặng thân nhân gia đình liệt sỹ, 20 suất quà (300.000đ suất) tặng trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, 30 áo Đoàn Thanh niên tặng Đoàn xã Tân Hưng; trao hàng chục chăn bông, áo ấm, giày trẻ em, đồ dùng sinh hoạt, học tập tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Đoàn tình nguyện đến thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình thân nhân liệt sỹ.

Ngoài chương trình giao lưu văn nghệ diễn ý nghĩa, sôi động của Đội văn nghệ xung kích nhà trường còn có các tiết mục giao lưu của Đoàn Thanh niên Công an TP. Hưng Yên, Đoàn xã và các em học sinh xã Tân Hưng.

Bên cạnh đó, Đoàn tình nguyện Cao đẳng CSND I phối hợp với chính quyền địa phương và Đoàn xã Tân Hưng viếng nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức lao động tình nguyện, cắt cỏ, dọn vệ sinh, làm sạch, đẹp nghĩa trang liệt sỹ của xã…

Đoàn tình nguyện tặng quà cho bà con nhân dân trong xã.
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Đoàn viên thanh niên Cao đẳng CSND I hăng hái lao động, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nghĩa trang.
A.Quỳnh

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.