Xin cứu giúp bé Trang thoát khỏi những cơn đau nghẹt thở
Ngay từ lúc sinh cháu được tròn 1 tháng cũng là lúc vợ chồng chị Mai thời gian chăm con tại viện nhiều hơn ở nhà. Chứng “thông liên thất” khiến bé Trang liên tục bị nghẹt thở, tím tái. Di chứng nguy hiểm nhất luôn chực chờ cướp mất đứa con trong tay họ chính là chứng thường xuyên viêm phổi. Một tháng 2 lần họ thay phiên nhau đưa con nhập viện. Cơm bụi thường xuyên. Mòn gót bế con lê lết ở hành
Nhìn con gái bé bỏng bị cơn bạo bệnh hành hạ mà vợ chồng họ chỉ biết nhìn nhau thảng thốt. Vợ làm công nhân may, chồng làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, chạy đâu ra 20 triệu đồng phẫu thuật cho con! Nhà trọ tháng đóng được, tháng khất chủ nhà vì được đồng nào dồn hết cho bé Trang đi viện. Ngày 10/8, hội chẩn từ các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 thông báo cháu Trang bắt buộc phải mổ ngay vào ngày 12/8 để cứu lấy trái tim.
![]() |
| Những giây phút hiếm hoi giữ được nhịp thở bình thường của bé Mai Trang. |
Thời gian cứu mạng sống cho con chỉ còn từng giây! Chị Mai chạy ngược trở về công ty may tại khu chế xuất. Anh em trong tổ nhìn chị thương cảm, huy động đóng góp tiền cho con chị phẫu thuật. Nghèo cả, dồn góp từ vài chục ngàn rồi cũng được 9 triệu đồng. Chị Mai chạy vay thêm họ hàng. Sáng 12/8, cháu Mai Trang được lên bàn phẫu thuật thoát khỏi cơn nguy kịch.
Thế nhưng nào đã hết nỗi bất hạnh vì bệnh tật. Sau mổ, những cơn đau tím tái vẫn còn, những cơn thở nhanh, thở gấp chưa hết. Sau 2 lần siêu âm sau mổ, ngày 19/9, bác sĩ thông báo tim cháu Trang chưa hết “vấn đề”, cần theo dõi, điều trị và có những chỉ định tiếp theo. Song lo nhất là cơ thể cháu quá yếu, nhẹ cân, chế độ chăm sóc ngoài thuốc men đặc trị, còn cần chế độ ăn uống đặc biệt nâng thể trạng.
“Chi phí gia đình em bây giờ từ tiền nhà, tiền ăn, tiền chế độ sau mổ cho con gái, tiền lo con lớn đang học tiểu học… cả tháng phải có 7-8 triệu đồng. Thế mà từ lúc con bệnh nặng, em đã phải xin nghỉ không lương ở nhà, còn thợ hồ như chồng em vào mùa mưa ai kêu nữa đâu chị? Gia đình ngoài Nghệ An khó hơn cả trong này. Làm thế nào để tim con được đập trở lại như bình thường chị ơi!…”, chị Mai nghẹn ngào nói. Mọi sự trợ giúp theo như lời thỉnh cầu của chị Mai nói với chúng tôi “dù là chút xíu tiền ăn hay mua sữa cho con với vợ chồng em giờ này cũng quý giá vô hạn”… xin gửi về Báo CAND - CQĐD tại TP Hồ Chí Minh, số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh
