Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng trào 200 suất quà “Tết vì người nghèo” tại Bắc Ninh:

Xuân sớm ở Lương Tài

14:31 11/01/2018
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND và đại diện Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng), Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Lương Tài đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho người nghèo tại xã Phú Hòa và Trung Chính, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.




Cái rét dịu ngọt đem mùa xuân đến sớm hơn với người dân ở xã Phú Hòa và Trung Chính, huyện Lương Tài. Thực hiện chuyến công tác đầu tiên trao quà “Tết vì người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018, ngày 11-1, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND và đại diện Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng), Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Lương Tài đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho người nghèo tại xã Phú Hòa và Trung Chính, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngay từ sáng sớm, bà con xã Trung Chính đã đến địa điểm trao quà để chờ đoàn công tác. Cảm nhận cái Tết đến sớm hơn nên ai cũng mang theo niềm vui. Có các bà, các ông tuổi cao nhưng vẫn bảo con cháu đưa đến địa điểm xã. 

“Thỉnh thoảng đi lại cho khỏe. Thấy tình cảm của Báo, của doanh nghiệp, của các chiến sĩ Công an dành cho chúng tôi thật là quý hóa”, ông Nguyễn Văn Bão, 78 tuổi cho biết. Hai ông bà sống riêng không ở cùng với con cháu, vì tuổi cao nên 2 sào ruộng ông bà không trồng cấy được nữa, mỗi tháng được hưởng hơn 200.000 đ trợ cấp của nhà nước nên rất khó khăn. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND; Đại tá Vũ Công Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo Công ty Phượng Hoàng, lãnh đạo UBND và Công an huyện Lương Tài trao quà “Tết cho người nghèo” ở xã Phú Hòa.

Trung Chính là xã thuần nông, đời sống của bà con đa số là làm nông nghiệp. Ông Lương Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã có 3.150 hộ ở 18 thôn thì có 104 hộ nghèo và 40 hộ là gia đình chính sách, người có công. Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Chính trong năm 2017 là 34 triệu/người/năm. Nhiều hộ nghèo ở xã có hoàn cảnh rất thương tâm.

Đến nhận quà hôm nay có hộ ông Nguyễn Văn Luật, 78 tuổi, ở thôn Trình Khê. Kể với chúng tôi về hoàn cảnh của mình, ông Luật cho biết, vợ ông bị liệt nhiều năm nay chỉ năm một chỗ, người con gái út 41 tuổi bị tâm thần từ nhỏ. Cuộc sống của gia đình chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của người con trai và hai cô con gái lấy chồng xa, nhưng họ đều nghèo.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND trao quà Tết cho một thương binh bị mất hai tay tại xã Trung Chính.

Hai năm lại đây, vợ ông bị suy thận phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 lần. Mỗi tháng tiền thuốc cho vợ ngoài bảo hiểm hết 5 triệu, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất. Ông Luật cho biết, những lần đi chạy thận ở bệnh viện, biết hoàn cảnh của ông bà, nhiều người hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ.

Chia tay Trung Chính chúng tôi đến với bà con nghèo ở xã Phú Hòa. Nằm không xa trung tâm huyện nhưng Phú Hòa là một trong những xã còn khó khăn khi đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Xã có 90 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,83%, trong đó có 30 hộ được bảo trợ. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Phượng Hoàng trao quà cho người nghèo ở xã Phú Hòa

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Nguyễn Đăng Thế, Phó chủ tịch xã cho biết, mấy năm trở lại đây, nhờ đưa giống lúa mới vào sản xuất, cùng với phát triển khoa học kỹ thuật nên nhiều giống cây hoa màu đã cho năng suất cao hơn, đời sống của người dân cũng được cải thiện. Đến nhận quà hôm nay có 90 hộ nghèo.

Chị Nguyễn Thị Lương, 51 tuổi, có chồng bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ 7 năm nay cho biết: “Vì phải trông ông ấy nên tôi hầu như không làm thêm được gì ngoài vài sào ruộng. Nhưng mấy tháng trước thấy người mỏi mệt đi khám mới phát hiện bị bệnh tim. Bệnh viện Quân đội 108 đã hẹn lịch phẫu thuật nhưng tôi không có tiền đành về quê”.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên trao quà Tết cho người nghèo ở xã Trung Chính.

Nhìn chị Lương mỏi mệt, nước da xanh tái khi nói chuyện, tôi thấy xót xa. Tiền chữa trị cho chồng vẫn còn nợ, nên dù có bệnh chị cũng không dám chạy chữa. Chị Lương cho biết, chị rất vui khi hôm nay được nhận quà Tết. 

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Trung Chính và Phú Hòa, ông Đoàn Văn Mạnh, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Lương Tài cảm ơn tình cảm và tấm lòng của cán bộ chiến sĩ Báo CAND và cán bộ nhân viên Công ty Phượng Hoàng đã giành cho người nghèo của huyện Lương Tài.

Chia sẻ với bà con hai xã Trung Chính và Phú Hòa, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho biết, đã trở thành truyền thống, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Báo CAND lại thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” trên khắp mọi miền đất nước. 

Đại tá Vũ Công Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết cho người dân xã Trung Chính

Ông Đoàn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Lương Tài trao quà Tết cho người dân xã Phú Hòa

Lương Tài là địa điểm đầu tiên mà Báo CAND thực hiện trao quà Tết xuân Mậu Tuất. Đồng chí rất vui khi Phú Hòa vừa được công nhận là xã nông thôn mới, cả hai xã đều có phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ phát triển. Món quà tuy nhỏ, nhưng đây là tấm lòng của những người làm Báo CAND và của doanh nghiệp, mong góp phần làm cái Tết đến với mỗi gia đình ấm áp hơn.

Từ nhiều năm nay, Công ty Phượng Hoàng luôn đồng hành cùng Báo CAND trong nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Cán bộ công nhân viên công ty rất phấn khởi khi được đến và chia sẻ với bà con nghèo. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc công ty cho biết, bên cạnh việc tích cực tham gia chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND, Công ty Phượng Hoàng cũng nhiệt tình ủng hộ kinh phí để các địa phương và Công an một số đơn vị chăm lo, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nghèo và cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng trong tháng 12-2017 và nửa đầu tháng 1-2018, Công ty Phượng Hoàng đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho CLB hưu trí Công an TP Hồ Chí Minh, 300 triệu đồng ủng hộ CLB hưu trí Tổng cục Chính trị CAND, 300 triệu đồng ủng hộ CLB nữ sỹ quan Công an hưu trí; ủng hộ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) 750 triệu đồng; ủng hộ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 500 triệu đồng.


Trần Hằng – Trần Ngọc

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文