Ấm áp những căn nhà lực lượng Công an xây tặng người dân vùng lũ

08:33 11/12/2025

Buổi sáng một ngày trung tuần tháng 12/2025, tiết trời miền núi Khánh Hòa se lạnh, không gian lãng đãng mờ sương, nhiều nơi mưa giăng trắng xóa. Bên những con đường làng vừa mới thu dọn bùn đất, rác bẩn, phế liệu xô dạt sau trận mưa lũ kinh hoàng, những người lính Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tất bật đào móng, vận chuyển vật liệu, trộn vữa… để thi công xây dựng nhà tặng người dân có nhà ở bị sập đổ do thiên tai.

Đây là hoạt động trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc được Thủ tướng Chính phủ phát động sau chuyến đi thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt và kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai ở khu Nam Trung bộ. Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an đảm trách xây dựng 23 căn nhà tại 17 xã, phường trong tỉnh với kinh phí mỗi nhà 100 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho người dân. 

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 6/12, đơn vị đã huy động 65 CBCS chia thành 13 tổ công tác khẩn trương về các xã Diên Điền, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Diên Lạc, Vạn Thắng, Ninh Hải, Ninh Phước, Hoà Trí và phường Ba Ngòi.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hải Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ chỉ đạo 50 CBCS chia thành 10 tổ công tác về các xã Diên Điền, Diên Lạc, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Suối Hiệp. Tất cả đều thực thi nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà tặng người dân có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn sau trận lũ lụt vừa qua.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn cho biết, trong số 16 căn nhà bị sập đổ, hư hỏng do lũ lụt gây ra tại địa phương này, có nhà của bà Cao Thị Lim và Cao Thị Tà Hiên. Cả hai đều ngoài 60 tuổi, dân tộc Raglai, thuộc diện hộ nghèo. Bà Lim có hai người con làm thuê để mưu sinh, chăm nuôi mẹ thường xuyên đau ốm; còn bà Hiên sinh sống đơn thân. Mưa lũ kéo dài khiến cho hai căn nhà nhỏ của họ bị sập đổ, cần được ưu tiên xây dựng nhà mới để có nơi cư trú.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hỗ trợ xây dựng nhà tặng bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở xã Diên Điền.

Trung tá Trần Ngọc Bích, Đội trưởng Đội CSCĐ của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, anh đảm trách chỉ huy 10 CBCS chia thành hai tổ công tác thu dọn vật liệu đổ nát từ hai căn nhà cũ của bà Lim và bà Hiên, rồi đào móng, đắp nền, chuyển tải vật liệu xây nhà. Nơi đây là triền đồi có nhiều sỏi đá, nên khâu dọn nền, đào móng tốn nhiều công sức, phải dùng xà beng để bẩy những tảng đá bám chặt dưới đất mới tạo nên hố móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật xây dựng. Nhiều nơi, anh em còn phải ì ạch khuân vác, kéo đẩy xe rùa chuyển tải vật liệu vượt qua những bờ ruộng lầy lội, rồi lắm lúc dầm mưa vẫn tất bật chạy đua với thời gian nhưng phải chú trọng chất lượng thi công.

Bằng âm giọng hồ hởi, bà Cao Thị Tà Hiên bày tỏ: “Nhìn căn nhà sập đổ sau lũ lụt, tôi cứ rớt nước mắt, không biết phải làm sao để có nơi ở ổn định vì tiền không có, chồng con cũng không. May mắn vô cùng khi Công an tỉnh Khánh Hòa về vùng lũ lụt xây nhà tặng cho tôi và nhiều gia đình khác bị thiệt hại nhà ở, tôi thật sự mừng vui”.

Ở độ tuổi 31, ông Mấu Trường, dân tộc Raglai, trú tại thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn có vợ và hai người con nhỏ. Nhiều năm bươn chải nghề nông nhưng cuộc sống vẫn cơ cực nên gia đình ông cũng là hộ nghèo, căn nhà xập xệ ngâm trong lũ lụt bị hư hỏng, không khôi phục được. Bây giờ ngồi bên móng nhà đang xây mới, ông Trường bày tỏ: “Cả nhà tôi vui như trúng số độc đắc khi nghe cán bộ xã báo tin được tặng nhà xây mới. Vậy là nỗi lo lớn nhất của gia đình đã được Công an tỉnh Khánh Hòa giải tỏa. Mừng lắm chớ. Nếu không có sự giúp đỡ lớn lao này, khó khăn chồng chất nhiều hơn nữa”.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, Trưởng Công an xã Công Hải cho hay, ông Chamaléa Vượng, dân tộc Raglai ở thôn Tập Lá vừa mới gánh chịu nỗi đau khi người vợ là bà Pinăng Thị Nơ qua đời gần 8 tháng, thì lũ lụt cuốn sập căn nhà nhỏ mái tôn, vách gạch bloc – nơi ông cùng đứa con gái và hai cháu ngoại sinh sống.

Được Công an tỉnh Khánh Hòa xây tặng nhà, ông Vượng xúc động nói: “Trong mưa lũ, gia đình tôi được Công an xã Công Hải cứu nạn lúc sập nhà, sau đó được nhà nước cấp phát gạo cứu trợ, được những nhóm thiện nguyện tặng quà, rồi được xây tặng nhà mới. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa đào móng xây dựng nhà tặng bà Cao Thị Lim, ở xã Tây Khánh Sơn.

Trực tiếp chỉ huy hai tổ công tác đến các xã Diên Điền, Diên Lạc hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tặng bà Nguyễn Thị Mỹ Châu và ông Nguyễn Tấn Lanh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuân, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ, tâm sự: “Chúng tôi thật sự tự hào và hạnh phúc khi được gần dân, giúp dân bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân sớm gượng dậy sau thiên tai lũ lụt, nên mỗi CBCS đều nỗ lực thực thi nhiệm vụ bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND”.

Còn ông Nguyễn Tấn Lanh bày tỏ: “Giữa lúc tôi đang lúng túng chưa biết vay mượn từ đâu để làm lại căn nhà mới sập đổ trong lũ lụt thì Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đã mang niềm vui lớn đến gia đình. Bất ngờ hơn nữa là nhiều người dân chứng kiến hình ảnh CBCS CSCĐ tay cuốc, tay xẻng đào móng, bưng bê gạch đá, trộn vữa… nhanh gọn, nhịp nhàng như những người thợ thứ thiệt…”.

Được biết, trong trận lũ lụt lịch sử, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 4.000 lượt CBCS và gần 500 phương tiện các loại xung trận tại nhiều địa bàn, khẩn trương sơ tán khoảng 10.000 người dân đến nơi an toàn; đồng thời nỗ lực cứu nạn hàng trăm người dân thoát hiểm, tiếp tế lương thực thực phẩm cho hàng nghìn người ở những nơi bị lũ lụt chia cắt, cô lập. Sau lũ tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, ngay sau khi Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ khẩn trương vào cuộc thần tốc, quyết liệt, thể hiện rõ nét tinh thần, trách nhiệm “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Mục tiêu đặt ra không chỉ xây dựng hoàn thành 23 căn nhà trước ngày 31/12/2025, mà mỗi công trình đều phải đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân trước thềm năm mới 2026. 

Hữu Toàn

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文