Ấm lòng những suất cơm miễn phí của Công an tỉnh Phú Yên

07:19 02/08/2021

Từ sáng sớm, nhiều người xúc động khi chứng kiến hình ảnh những phụ nữ mặc sắc phục Công an đang tất bật chăm lo suất ăn miễn phí hỗ trợ cho những người dân trong hành trình từ các tỉnh, thành ở phía Nam về quê nhà.

Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó Giám đốc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Nắm được thông tin do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhiều người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê nhà bằng xe máy, Ban Giám đốc Công an tỉnh không chỉ yêu cầu Phòng CSGT cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố có huyết mạch giao thông quốc gia đi qua khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ người dân trong những trường hợp cấp thiết... mà còn chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai các hoạt động nghĩa tình với những người dân trong hành trình trở về quê nhà".

 Ấm lòng người dân khi nhận những phần cơm miễn phí của Công an tỉnh Phú Yên.

Theo Thiếu tá Lê Thị Ái Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên, chương trình "Kết nối yêu thương" đã được triển khai một số ngày qua tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông ở phía Bắc hầm đường bộ Đèo Cả và thôn Hảo Sơn Nam, xã Hòa Xuân Nam ở phía Bắc cung đường bộ qua Đèo Cả. Bằng nguồn kinh phí do CBCS Công an đóng góp, kết hợp vận động quán cơm Suối Đá và nhóm từ thiện Giác Tâm hỗ trợ, mỗi ngày Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên cung cấp ít nhất 300 suất cơm cùng với hàng trăm chai nước suối, hộp sữa, bánh bao tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 nêu trên, để hỗ trợ cho người dân trong hành trình từ các tỉnh, thành phía Nam về quê nhà. Theo đó, trong 5 ngày qua Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên đã cung cấp 1.900 suất cơm, 500 bánh bao, 2.400 chai nước suối, 200 hộp sữa.

Có mặt tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ sáng sớm, Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Vi, cán bộ Phòng An ninh đối nội và Thiếu tá Lê Thị Như Chung, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tất bật chuyển hàng trăm suất cơm lên những chiếc bàn gỗ bên đường lộ.

Nhận 2 suất cơm và 2 chai nước từ tay Thiếu tá Chung, anh Nguyễn Ngọc Minh, quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng người vợ bày tỏ niềm vui: "Do yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 nên các quán ăn ven đường quốc lộ 1A đều tạm đóng cửa. Được CBCS Công an tỉnh Phú Yên chăm lo suất cơm có trứng, thịt, đồ xào, dưa leo… chúng tôi thật sự ấm lòng". Xúc động biết bao khi chị Lê Thị Mận, quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bế đứa con trai 3 tuổi đến nhận suất cơm hỗ trợ, Thiếu tá Vi đưa thêm 2 hộp sữa cho cháu bé, nhưng chị Mận chỉ nhận 1 hộp, chỉ vì "Phía sau tôi sẽ còn nhiều cháu bé khác đang cùng cha mẹ trên đường về quê".

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa chia sẻ: "Những phần cơm của Công an tỉnh Phú Yên đưa đến hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong 5 ngày "Kết nối yêu thương" có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Dù chưa lớn về giá trị vật chất, nhưng nghĩa cử nhân văn, là một trong những hoạt động vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần gũi, bình dị mà cao đẹp trong lòng người dân".

Ngoài hoạt động "Kết nối yêu thương" nêu trên, được biết sau 38 ngày kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát ở Phú Yên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên cùng các hội trực thuộc tự nguyện quyên góp, kết hợp vận động CBCS Công an tỉnh Phú Yên và các nhà hảo tâm tổ chức 11 chuyến hỗ trợ người dân cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Theo đó, 9.120 chai nước suối, 1.300kg rau quả, 200 kg gạo, 1.360 gói mì tôm, 300 chai dầu ăn, 390 chai nước tương, 350 suất cơm, 100 suất cháo, 4.500 khẩu trang y tế, 450 chai nước rửa tay sát khuẩn… được những phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên mang đến các chốt kiểm soát dịch và người dân trong vùng phong tỏa ở TP Tuy Hòa, huyện Sơn Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên cũng đã trao tặng cho người dân nhiều vùng cách ly, phong tỏa và đội ngũ trên tuyến đầu chống dịch ở Phú Yên 5.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn, 100 bộ quần áo bảo hộ, 200 tấm kính chắn giọt bắn; 10.000 chai nước suối, 3.000 hộp sữa, 2.000 lon yến, 350 thùng mì tôm, 1.000kg gạo, 1.000kg rau quả và hơn 1.200 suất quà tổng hợp… với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文