Báo CAND & Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam tặng nhà tình nghĩa tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi:

Ấm tình đồng chí, đồng đội nơi hòn đảo tiền tiêu Tổ quốc

09:22 18/04/2016
Khởi đầu chương trình trao tặng 50 nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong cả nước đang gặp khó khăn về nhà ở, Đoàn công tác XH-TT Báo CAND do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu cùng đại diện nhà tài trợ Trung Nam Group đã lên đường ra huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ CAND nơi này...


Khoảng 8h sáng, xuất phát từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), con tàu của lực lượng Cảnh sát biển xé sóng đưa chúng tôi cập đảo Lý Sơn, hòn đảo được mệnh danh “Vương quốc tỏi”, vừa lúc mặt trời đã đứng bóng. 

Trên hành trình gần 3 tiếng đồng hồ từ đất liền ra đảo, có lúc gió biển thổi mạnh khiến sóng cuộn lên từng đợt, nên khi bước xuống tàu, đặt chân lên đất đảo, chúng tôi đều có cảm giác chênh chao như say rượu. Nhưng rồi, cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến trước bao nụ cười đầy thân thiện trên gương mặt sạm đen nắng, gió của người dân chân chất, thật thà sinh sống trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho biết: “Tham gia đợt sinh hoạt giao lưu văn hóa, tặng quà tình nghĩa của Tổng cục Chính trị CAND tại huyện đảo Lý Sơn, Đoàn công tác XH-TT Báo CAND phối hợp với nhà tài trợ Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ CAND đang công tác tại đây, hiện đang khó khăn về nhà ở. Đây cũng là khởi đầu cho chương trình trao tặng 50 ngôi nhà tình nghĩa, với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng, cho cán bộ, chiến sĩ CAND trên các địa phương cả nước đang gặp khó khăn về nhà ở, do Trung Nam Group tài trợ. 

Món quà có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia khó khăn và tình đoàn kết, gắn bó giữa doanh nghiệp với lực lượng CAND; giữa đồng chí, đồng đội trong lực lượng CAND…”. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cùng đại diện Trung Nam Group trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng tá Nguyễn Quang Thảo và Thượng úy Trần Văn Ninh.

Lần đầu tiên về với đất đảo Lý Sơn, chị Lương Thị Thu Trang, đại diện tập đoàn Trung Nam phấn khởi bày tỏ rằng, được về với đất đảo Lý Sơn, quê hương của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ Công an đang ngày, đêm giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH trên hòn đảo nhỏ của Tổ quốc giữa trùng khơi, là một vinh dự cho cá nhân mình. 

Đây còn là vinh dự, niềm tự hào của doanh nghiệp, khi chung tay sẻ chia, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo nói chung và nói riêng với những cán bộ, chiến sĩ Công an công tác trên đảo Lý Sơn, còn nhiều khó khăn về nhà ở…

Trung Nam Group là một trong số doanh nghiệp “Mạnh Thường Quân”, nhiệt tình ủng hộ hoạt động Quỹ XH-TT Báo CAND. Còn nhớ, trong đêm ca nhạc từ thiện “Đất mẹ là mãi mãi” do Báo CAND phối hợp với Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng vào tối 22-8-2015, trong số tiền hơn 2,6 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào bị lũ lụt tại tỉnh Quảng Ninh… ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group cùng các lãnh đạo tập đoàn này đã sẵn lòng mang đến ủng hộ 1 tỷ đồng tiền mặt. 

Và, cũng trong đêm đó, trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Văn Miên, ông Thịnh ngỏ lời tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây tặng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ CAND đang còn ở nhà tạm bợ…

“Trung Nam Group đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT thành công vượt tiến độ dự kiến, như cầu vượt 3 tầng Ngã ba Huế, Đà Nẵng, hoàn thành sau 18 tháng thi công, được lãnh đạo Trung ương đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật. Vừa qua, Trung Nam Group đã được UBND TP Hồ Chí Minh chọn đầu tư dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biển đổi khí hậu (giai đoạn 1)” theo hình thức BT, với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng… 

Trong hoạt động của tập đoàn, việc hỗ trợ XH-TT góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo luôn được Trung Nam Group chú trọng như một nhiệm vụ chính của đơn vị mình”, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, cũng đã có lần tâm sự với chúng tôi về điều đó…      

Ngay trong đêm văn nghệ giao lưu chào mừng 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18-6-1981-18-6-2016) diễn ra trên đất đảo Lý Sơn, Thiếu tướng Phạm Văn Miên và đại diện Trung Nam Group đã trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho Thượng tá Nguyễn Quang Thảo và Thượng úy Trần Văn Ninh, là những cán bộ, chiến sĩ Công an tích cực trong công tác, góp phần đảm bảo ANTT, bình yên địa bàn. 

Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, Trưởng Công an huyện đảo Lý Sơn thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cám ơn Báo CAND và lãnh đạo tập đoàn Trung Nam về nghĩa cử cao đẹp này. 

“Năm 2015, Công an huyện đảo Lý Sơn đã được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Với sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Trung ương và địa phương, cũng như cộng đồng nói chung và ngành CAND nói riêng, tập thể đơn vị sẽ nỗ lực hết mình trong công tác, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích mới trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao…”, Thượng tá Thanh bày tỏ.

L.Vân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文