Báo CAND và nhà hảo tâm hỗ trợ người dân Cao Bằng sớm ổn định cuộc sống

13:41 25/09/2024

Ngày 24/9, Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ những thiệt hại, mất mát; đồng thời trao quà hỗ trợ thân nhân CBCS Công an và người dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Thống kê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ khiến 55 người chết, hai người mất tích, 19 người bị thương. Bên cạnh đó, thiên tai làm hư hại 2.239 ngôi nhà, tàn phá hơn 2.000ha diện tích cây trồng, chăn nuôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại về tải sản ước tính khoảng 880 tỷ đồng.

Ngay sau chương trình xã hội - từ thiện khẩn trương tại tỉnh Bắc Kạn, Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND ngày 24/9 đã đến động viên, chia sẻ những thiệt hại, mất mát của bà con nhân dân tỉnh Cao Bằng và trao 98 phần quà tổng trị giá 400 triệu đồng.

Đại tá Trần Duy Hiển trao cho Đại tá Lương Văn Thiểm quà hỗ trợ gia đình các CBCS Công an tỉnh Cao Bằng bị thiệt mạng do bão số 3.

Trong đó, hỗ trợ gia đình hai chiến sĩ Công an thiệt mạng, mỗi gia đình 20 triệu đồng; hỗ trợ một gia đình chiến sĩ Công an nghĩa vụ có thân nhân thiệt mạng 10 triệu đồng; trao quà động viên thân nhân những nạn nhân không may thiệt mạng do bão lũ trên địa bàn Cao Bằng, mỗi phần quà 5 triệu đồng; và trao 42 suất quà, trị giá 2-3 triệu đồng/suất hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về tài sản, nhà ở.

Tại trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng, trao đổi với Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Duy Hiển cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng CAND đã phối hợp QĐND và các cơ quan chức năng nỗ lực hết mình để cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong thiên tai, bão lũ.

Những ngày qua, Báo CAND đã tập trung tuyên truyền hình ảnh đẹp đó của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Cao Bằng nói riêng. Bên cạnh đó, Báo CAND đã kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc trong, ngoài nước và CBCS cùng đồng hành với các đồng đội và người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Sau ít ngày, Quỹ Xã hội - từ thiện của Báo CAND đã tiếp nhận số tiền gần 2 tỷ đồng, để kịp thời sẻ chia với những khó khăn, mất mát của thân nhân CBCS Công an và bà con.

Đại tá Trần Duy Hiển, Thượng tá Hoàng Tuấn Nam, Phó trưởng Công an huyện Nguyên Bình (giữa) và đại diện Công an tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên bác Lê Thị Băng, mẹ đẻ cô giáo Trương Thị Mai Ân.

Thông qua Công an tỉnh Cao Bằng, Đại tá Trần Duy Hiển trao hai phần quà hỗ trợ gia đình hai đồng chí Thượng úy Mã Văn Hoàng (SN 1995, cán bộ Công an huyện Trùng Khánh) và Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng (SN 1995, cán bộ Công an xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc) không may tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 34 (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Đại tá Lương Văn Thiểm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của Đảng uỷ, Ban Biên tập, tập thể CBCS, phóng viên, biên tập viên Báo CAND và các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo CAND đã quan tâm hỗ trợ gia đình các CBCS Công an cũng như người dân Cao Bằng chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ, sẻ chia của Báo CAND trong thời gian tới.

Với sự phối hợp tích cực của Công an tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác Báo CAND sau đó trực tiếp đến thăm gia đình cô giáo Trương Thị Mai Ân tại thị trấn Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình), nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông ngày 9/9 tại xã Ca Thành.

Thẫn thờ ngồi trong ngôi nhà chật chội, bác Lê Thị Băng (65 tuổi), mẹ ruột chị Ân, không giấu nổi nước mắt khi kể về cuộc đời người con gái đầy nghị lực. Theo bác Băng, chị Ân kết hôn năm 2006, sinh con đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Diệu Châu năm 2009, nhưng Diệu Châu được được chẩn đoán mắc bại não bẩm sinh. Năm 2018, chị sinh con thứ hai là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Thấy bé có biểu hiện bất thường, gia đình đưa Quỳnh Anh đi bệnh viện khám thì biết con mắc bệnh hẹp lồng ngực và căn bệnh “dạ dày treo trên xương sườn”.

Cố gắng vượt nghịch cảnh, chị Ân vừa chăm lo gia đình vừa cố gắng cống hiến trên cương vị Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tĩnh Túc, Chi hội trưởng Chi hội trưởng Chi hội trẻ bại não tỉnh Cao Bằng. Chị bị trận lở đất cuốn đi khi đang trên đường về nhà sau chuyến thăm gia đình có trẻ bại não, để lại mong ước phẫu thuật cho con gái bé khỏi bệnh hiểm nghèo, ước mơ được chăm sóc con gái lớn bệnh bại não dang dở…

Cũng tại thị trấn Tĩnh Túc, thông qua chính quyền địa phương, đoàn công tác đã trao 6 phần quà hỗ trợ gia đình 6 nạn nhân không may qua đời do sạt lở đất.

Xóm Lũng Lỳ bị bùn đất vùi lấp sau vụ sạt lở nghiêm trọng ngày 9/9.
Xe cơ giới tích cực dọn dẹp các điểm sạt lở để thông đường trên địa bàn huyện Nguyên Bình.

Tiếp tục vượt tuyến quốc lộ 34 qua hàng chục điểm sạt lở trên địa bàn huyện Nguyên Bình, đoàn công tác Báo CAND cùng ngày đến xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành) và xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) để động viên, trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Triệu Vần Kiềm, chiến sĩ Công an nghĩa vụ có thân nhân thiệt mạng; gia đình 19 nạn nhân còn lại thiệt mạng và hơn 40 hộ thiệt hại về nhà ở do trận lở đất rạng sáng 9/9 vùi lấp nhiều ngôi nhà trên địa bàn.

Lũng Lỳ và Lũng Súng, hai bản từng là nơi sinh sống yên bình của bà con dân tộc Dao và Mông, nay chỉ còn ngổn ngang bùn đất. Biết được nghịch cảnh đó, nhiều đoàn cứu trợ, từ thiện từ khắp nơi trên tổ quốc thời gian qua đã có mặt tại đây để động viên và chia sẻ khó khăn. Ghi nhận của PV CAND, trong ngày 24/9, các đoàn từ thiện của các tổ chức và người dân một số tỉnh thành phía Nam đã có mặt tại đây để hỗ trợ người dân trên địa bàn với những phần quà thiết thực.

Đại tá Trần Duy Hiển và Thượng tá Hoàng Tuấn Nam trao quà hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng tại xóm Lũng Lỳ.

Địu con gái 6 tháng tuổi sau lưng tới nhận quà hỗ trợ của Báo CAND, chị Triệu Mùi Chiểu (23 tuổi, trú tại xóm Lũng Lỳ) cho biết, ba mẹ con chị đã mất đi người chồng trụ cột của gia đình. Đêm 9/9, trời mưa lớn do ảnh hưởng của bão, nước lớn tràn về xóm. Sau khi đưa vợ con tới nhà người thân trú tạm, chồng chị Chiểu quay lại cùng bà con vác thóc đi sơ tán.

Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, hàng trăm khối đất đá khổng lồ từ núi Súng ập xuống xóm, vùi lấp chồng chị Chiểu cùng 8 người dân trong xóm. “Mẹ con em đau lòng lắm nhưng không biết làm thế nào”, chị Chiểu nói. “Em ở nhà chỉ biết làm nương rẫy. Không biết tới đây sẽ nuôi con ra sao”.

Đại tá Trần Duy Hiển trao quà, động viên các gia đình có người thiệt mạng tại xóm Lũng Súng.
Đoàn công tác trao quà động viên các gia đình có người thiệt mạng tại xóm Lũng Súng.

Tại xóm Lũng Súng gần đó, chị Đặng Mùi Khe (20 tuổi) kể: Khi mưa lớn ập tới đêm 9/9, hai vợ chồng chị chia nhau chồng về trông ông nội, vợ và hai con ở lại nhà bố mẹ đẻ. Do nước lên nhanh, mẹ chị Khe dùng điện thoại soi đường dẫn con và cháu ngoại lên trạm y tế tránh lũ.

“Mẹ đưa em lên rồi chạy về nhà dọn ngô thóc. Một lát sau em nghe tiếng núi nổ. Em hoảng quá soi đèn điện thoại chạy ngược về thì chẳng còn nhà đâu nữa. Em hét to gọi bố mẹ nhưng không ai trả lời. Trời sáng, em thấy cả xóm bị bùn lấp. Mọi người đào bới tìm nhưng chẳng còn ai sống”, chị Khe kể lại, cho biết thi thể của bố mẹ chị được lực lượng chức năng tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Đoàn công tác Báo CAND trao quà động viên các gia đình thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà ở tại xóm Lũng Súng.

Nhận hỗ trợ của Báo CAND và các nhà hảo tâm, chị Khe cho biết, vợ chồng chị sẽ cố gắng xây dựng một ngôi nhà kiên cố tại nền đất an toàn hơn do chính quyền địa phương cấp. “Em cám ơn Báo CAND và mọi người đã giúp đỡ cả xóm Lũng Súng”, chị Khe xúc động chia sẻ.

Trò chuyện cùng bà con Lũng Lỳ và Lũng Súng, Đại tá Trần Duy Hiển cho biết, các phần quà là tấm lòng chân thành của các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Báo CAND mong được sẻ chia những mất mát với bà con. “Vẫn biết cuộc sống của bà con sau đợt thiên tai này sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng rất mong bà con cố gắng vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất”, Đại tá Trần Duy Hiển bày tỏ.

Báo CAND trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc đã ủng hộ bà con vùng bão lũ trong những ngày qua (trong đó hơn 1,3 tỷ đồng chuyển qua tài khoản và 600 triệu đồng tiền mặt và hàng hoá); tiêu biểu: vợ chồng ông bà Phạm Văn Thủy-La Tú Phiên, Việt kiều Mỹ: 1 tỷ đồng; Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn do ông Nguyễn Hữu Quốc Bảo làm Trưởng nhóm: 550 triệu đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Dinh dưỡng Beone do bà Phạm Nhật Linh làm Giám đốc ủng hộ 500 hộp ngũ cốc dinh dưỡng Beone trị giá 225 triệu đồng; Công ty Nhựa Hừng Đông và anh chị Thủy, Phiên cùng các con-Việt kiều Mỹ: 88.888.000 đồng; Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi: 50 triệu đồng; Tập thể nhân viên và khách hàng Phòng khám cơ xương khớp Sports Medic: 19,2 triệu đồng...

Lệ Thúy - Viết Phùng

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文