Bộ Công an khởi công xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Khánh Hòa

12:06 01/12/2025

Tại xã  Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa sáng nay (1/12), thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà tặng các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai lũ lụt.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chính quyền xã Diên Điền.

Về phía Công an có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng chí Phó Giám đốc.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao bảng tượng trưng Bộ Công an xây tặng các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, đồng loạt khởi công xây nhà trao tặng cho các hộ gia đình người dân có nhà bị sập đổ do thiên tai gây ra. 8 hộ gia đình được xây dựng nhà lần này ở các xã Diên Điền, Cam Hiệp, Hoà Thắng, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Công Hải và Tây Khánh Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao quà của Bộ Công an tặng các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai

Đại tá Nguyễn Bá Thành cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông chia cắt, sạt lở, hàng trăm căn nhà bị sập đổ, hư hỏng. Riêng vùng “rốn lũ” xã Diên Điền có 17 thôn với hơn 35.000 người dân cũng bị thiệt hai nặng nề.

“Trong mưa lũ bộn bề khó khăn, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời triển khai các phương án sơ tán người dân; cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm ổn định an ninh trật tự. Ngay sau khi nước rút, Công an Khánh Hòa tiếp tục thực hiện phương châm “Ba cùng" với người dân: cùng dọn dẹp, cùng gia cố, cùng dựng lại từng mảng tường, từng mái ngói”, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu trợ nhu yếu phẩm, giúp đỡ nhân dân và học sinh sớm ổn định cuộc sống, học tập thiên tai” – Đại tá Nguyễn Bá Thành cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tặng bà Nguyên Thị Mỹ Châu, trú thôn Tây 4, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chiến dịch thần tốc “Tinh thần Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động và chỉ đạo của Bộ Công an; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Công an tỉnh Khánh Hoà khẩn trương huy động nguồn lực tổ chức khởi công xây dựng lại nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai gây ra, để bà con có chỗ an toàn nhất, nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Với kinh phí xây dựng mỗi căn nhà hơn 100 triệu đồng, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị phải tập trung xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình để bàn giao cho người dân trước ngày 31/12/2025.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, lễ khởi xây dựng nhà là bước chuyển từ “cứu dân trong lũ” sang “xây lại cuộc sống sau lũ” - một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tinh và Công an tỉnh Khánh Hòa xác định việc nhanh chóng khởi công xây dựng lại nhà mới cho các hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai gây ra không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói riêng, phải làm sao để bà con nhân dân có chỗ ở an toàn nhanh nhất, sớm ôn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Với tinh thần "Kỹ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tinh Khánh Hỏa đồng loạt khởi công xây dụng mới 8 căn nhà trao tặng cho có nhà bị sập đô, hư hỏng nặng; trong đó công trình khởi điểm là căn nhà bà Nguyên Thị Mỹ Châu, trú thôn Tây 4, xã Diên Điền.

Cũng tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hoà đã trao các phần quà của Bộ Công an tặng 8 hộ gia đình được xây dựng nhà.

Hữu Toàn

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文