Chương trình “Mẹ đỡ đầu” xoa dịu nỗi đau trẻ mồ côi

08:10 01/07/2022

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tên gọi rất ấm áp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Cháu Nguyễn Thị Diễm My năm nay 9 tuổi, đang học lớp 3, Trường Tiểu học Tân An A (xã Tân An, huyện Càng Long). Cháu sống cùng bà nội trong căn nhà đại đoàn kết diện tích gần 40m2, hiện đã xuống cấp. Tiếp xúc với chúng tôi, cháu My khá rụt rè, đôi mắt đượm buồn bởi hoàn cảnh của bản thân. Khi cháu 2 tuổi, người mẹ đã bỏ đi, còn cha lâm bạo bệnh rồi qua đời tại nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh, cách đây 3 năm. Bao nhiêu gánh nặng dồn trên đôi vai của người bà năm nay đã trên 70 tuổi. Hai bà cháu giờ đây chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lối xóm. Tuổi cao, sức yếu, khó khăn chồng chất nhưng chưa bao giờ bà có ý định để cháu nghỉ học giữa chừng.

Hàng ngày, bà vẫn cố gắng làm việc để động viên cháu cố gắng phấn đấu trở thành một nữ Cảnh sát trong tương lai như ước mơ đang ấp ủ. Để tiếp thêm động lực cho cháu My, Hội Phụ nữ Công an huyện Càng Long phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ, hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu My đến 18 tuổi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Tư, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Càng Long cho biết, hàng ngày cháu My phải đi bộ đến trường. Những hôm trời nắng gắt hay mưa dầm, việc đến trường của cháu thêm khó khăn. Hội Phụ nữ Công an huyện Càng Long đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cháu chiếc xe đạp, một số đồ dùng trong nhà và cùng với gia đình chăm lo cho cháu đến 18 tuổi. Tuy kế hoạch mỗi tháng hội viên sẽ đến thăm và hỗ trợ cháu một lần nhưng khi sắp xếp được các hoạt động, chương trình công tác thì các chị sẽ đến thăm cháu thường xuyên hơn để chia sẻ, động viên, giúp đỡ cháu và gia đình.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh thăm, tặng quà trẻ mồ côi tại xã Tân An, huyện Càng Long.

Với trẻ mồ côi, thiếu vắng tình yêu thương của cha, mẹ thì ngoài việc hỗ trợ về vật chất thì giá trị tinh thần là điều vô cùng quan trọng để các cháu vượt qua mặc cảm, xoa dịu nỗi đau mất mát người thân, hòa đồng, cởi mở hơn với những người xung quanh. Hội Phụ nữ Công an huyện Càng Long còn tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền, đoàn thể địa phương cùng chung tay đồng hành, san sẻ khó khăn, góp thêm tình yêu thương với các cháu. Nhân dịp đến thăm, đoàn công tác đã gửi tặng cháu My một chiếc xe đạp, một số đồ dùng thiết yếu trong gia đình và 2 triệu đồng tiền mặt.

Cháu Trần Kim Yến (11 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Hùng Hòa B, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần) mồ côi cả cha và mẹ. Cha cháu Yến qua đời do tai nạn giao thông lúc cháu mới 5 tuổi và mẹ cháu cũng vĩnh viễn ra đi cách đây 2 năm cũng vì tai nạn giao thông. Mất mát tình thương của đấng sinh thành khi còn ít tuổi như cháu Yến là nỗi đau không có gì bù đắp được. Hiện cháu sống cùng bà nội và gia đình người chú tại ấp Từ Ô 1 (xã Hùng Hòa). Cháu Yến là trường hợp được Hội Phụ nữ Công an huyện Tiểu Cần phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Nhân dịp đến thăm, đoàn công tác hỗ trợ cháu và gia đình một số nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt.

Thiếu tá Lê Thị Hồng Nguyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Tiểu Cần cho biết mô hình là cầu nối kết nối yêu thương giữa mẹ đỡ đầu và các cháu có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiểu Cần sẽ thường xuyên tiếp xúc, động viên, nắm bắt tâm tư của trẻ, giúp các cháu vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để có nguồn kinh phí hoạt động chương trình được tốt hơn.

Bà Phạm Thị Đưa dù tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng tìm công việc để phụ giúp con trai và con dâu lo cho các cháu. Càng muốn bù đắp tình thương cho cháu, bà càng muốn có thêm được nhiều thời gian để chứng kiến cháu lớn lên và có tương lai sự nghiệp. Với cháu Yến, có lẽ đã trải qua nhiều sự mất mát và cháu còn giúp bà chăm sóc em trai kém một tuổi nên trông cháu trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa và chưa bao giờ cháu ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Hiện nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 20 triệu đồng cùng tập vở, đồ dùng học tập. Hành trình mang lại yêu thương cho các cháu mồ côi sẽ còn được Hội Phụ nữ Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện lâu dài trong thời gian tới bằng nhiều việc làm thiết thực, giúp các cháu có thêm sự ấm áp và vững bước trên con đường học tập và cuộc sống ở tương lai.

Mộng Tuyền

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文