Chương trình “Tết vì người nghèo” đến với người dân Quảng Ngãi

16:17 29/01/2022

Trong không khí háo hức của những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khi nhà nhà đang tất bật dọn dẹp, mua sắm Tết, ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp âm lịch), Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND - Văn phòng thường trú miền Trung đã phối hợp với Tập đoàn Hưng Lộc Phát và Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 200 suất quà cho người dân nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tại phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, vui mừng đón tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, toàn phường hiện có gần 2.560 hộ dân, dân số khoảng 10.000 người; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,58%. Với phương châm mọi người ai cũng được đón Tết, chính quyền và mặt trận các cấp những ngày qua đã trao tặng nhiều phần quà đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của phường Phổ Văn.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ.
Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện Tập đoàn Hưng Lộc Phát trao quà cho người dân phường Phổ Văn.
Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung trao quà cho bà con.

Và hôm nay, 100 suất quà (500.000đ/suất quà) của Báo CAND và Tập đoàn Hưng Lộc Phát được trao tặng cho các gia đình đặc biệt khó khăn, bị bệnh tật của phường, qua đó giúp các gia đình có thêm điều kiện để vui Tết, đón xuân đầm ấm, đủ đầy hơn. “Thay mặt lãnh đạo địa phương và người dân được nhận quà, tôi chân thành cảm ơn Báo CAND và nhà hảo tâm, dù dịp cận Tết rất bộn bề vẫn thu xếp thời gian, vượt đường sá xa xôi về phường Phổ Văn để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình của phường”, ông Chí bày tỏ.

Vừa nhận được phần quà do Báo CAND và nhà tài trợ trao tặng, bà Bùi Thị Lại (79 tuổi, trú tổ dân phố Tập An Bắc, phường Phổ Văn) chia sẻ rằng, lâu nay bà sống với gia đình người con trai. Nhưng chẳng may, cách đây gần 3 năm, con trai bà đã qua đời. Sau đó, con dâu và 2 cháu nội của bà dắt díu nhau vào TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm mưu sinh, nên ở nhà chỉ còn lại một mình bà.

Tuổi cao sức yếu cộng với việc hay đau ốm nên cuộc sống của bà Lại đã vất vả càng thêm phần khó khăn. Trước Tết này, con dâu và cháu nội của bà đã về quê, song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian dài vừa qua nên công việc của họ ở TP Hồ Chí Minh cũng rất vất vả, thu nhập mang về không đáng kể. Bà Lại bộc bạch, được nhận món quà ý nghĩa lần này sẽ giúp bà có thể mua thêm ít vật dụng, bánh mứt để 3 ngày Tết thêm phần ấm áp hơn.

Lãnh đạo phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ trao quà cho bà con.
Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho bà con phường Phổ Văn.

Cùng tâm trạng vui mừng được nhận quà như bà Lại, ông Trần Ngọc Pha (92 tuổi, trú tổ dân phố Tập An Nam, phường Phổ Văn) xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến Báo CAND và nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với những người già yếu, bệnh tật như ông. Điều này thật ý nghĩa khi chỉ còn 2 ngày nữa là đã bước sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Rời phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, đoàn công tác di chuyển đến với xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa để trao tặng 100 suất quà cho các gia đình nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, bệnh tật của địa phương, trong số đó có nhiều người từng vào TP Hồ Chí Minh làm lụng mưu sinh với các nghề bán vé số, hũ tiếu gõ… nhưng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên họ phải quay về quê.

Ông Trần Trí (78 tuổi, trú thôn Tân Nghĩa, xã Nghĩa Thương) chia sẻ, do tuổi cao sức yếu, không thể làm lụng để kiếm thêm thu nhập nên cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Do đó, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, khi được nhận phần quà từ Báo CAND và nhà tài trợ trao tặng, ông rất vui mừng; qua đó sẽ giúp ông có thêm điều kiện để mua sắm một số đồ dùng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết này.

Trò chuyện với bà con tại các điểm trao quà, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung cho biết: “Tết vì người nghèo” là chương trình thường niên của Báo CAND. Qua chương trình ý nghĩa này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ hàng ngàn suất quà để trao tặng cho người dân trên mọi miền Tổ quốc vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song, với tấm lòng “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Hưng Lộc Phát vẫn tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.
Người dân xã Nghĩa Thương vui mừng được nhận quà từ đoàn công tác.
Đoàn công tác tặng quà cho một trường hợp bị tàn tật của xã Nghĩa Thương.

Và lần này, với 200 suất quà trao tặng cho người dân phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ và xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, mặc dù giá trị vật chất không lớn lắm, song đã thể hiện được tình cảm của lực lượng CAND nói chung, Báo CAND nói riêng và Tập đoàn Hưng Lộc Phát dành tặng cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện Tập đoàn Hưng Lộc Phát chia sẻ thêm, là một người con tỉnh Quảng Ngãi sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, dù trong năm 2021, công việc kinh doanh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với tấm lòng của người con xa quê và thấu hiểu ý nghĩa thiết thực của chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND nên Tập đoàn Hưng Lộc Phát đã đồng hành với Báo để gửi tặng những phần quà nghĩa tình đến với bà con quê nhà; mong rằng mọi người sẽ đón Tết cổ truyền đầm ấm, bình an và có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Ngọc Thi

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文