Công an Gia Lai nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

09:31 15/07/2025

Gần 10 ngày nay, 169 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Gia Lai chia làm 43 tổ tích cực hỗ trợ ngày công cho 148 gia đình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành xây dựng nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tại xã Ia Boòng, 24 cán bộ, chiến sĩ Công an được trưng tập để góp sức hoàn thiện nhà cho nhân dân. Từ sáng sớm, họ đã thức dậy ăn uống vội vàng rồi nhanh chóng tỏa đi các địa điểm được phân công.

Trung tá Nguyễn Văn Chinh - Phó Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo, Phòng An ninh nội địa cùng chiến sĩ nghĩa vụ Đinh Văn Lúc (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) được giao phụ trách hoàn thiện nhà cho gia đình chị Rơ Lan Huê ở làng Riêng, xã Ia Boòng. Mặc dù có thời điểm thiếu thợ xây nhưng đến nay, ngôi nhà cũng cơ bản hoàn thành kịp tiến độ.

Công an xã Ia Phí và lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở giúp đỡ hoàn thiện nhà chị Rơ Châm Chuết.

Trung tá Nguyễn Văn Chinh cho biết: “Trên địa bàn xã có 37 căn nhà có nguy cơ chậm tiến độ, trong đó lực lượng Công an được giao hoàn thành 14 căn. Mặc dù phân công mỗi nhà một tổ trung bình 2 đồng chí, nhưng chúng tôi ăn, ở tập trung, phân công đồng đều công việc, nhà nào còn nhiều khâu, nhiều việc thì các đồng chí ở tổ khác đến hỗ trợ để kịp hoàn thành chung”.

Tổ công tác tăng cường ở tập trung tại trụ sở Công an xã Ia Boòng cũ. Nhận thấy khó khăn khi khu vực này xa chợ, không có hàng quán nên Chi hội Phụ nữ làng Gà, xã Ia Boòng bảo nhau cùng nấu những bữa cơm nóng hổi phục vụ cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm sức khỏe, ấm lòng sau ngày lao động mệt nhọc.

Chị Siu Lanh, Chi hội trưởng làng Gà, xã Ia Boòng cho biết: “Mùa mưa ở đây kéo dài mà nhiều người trong làng tôi không có nhà kiên cố để ở, mưa dột ướt hết. Thấy cán bộ xuống làng giúp dân, bà con quý lắm. Tôi tuyên truyền chị em trong Chi hội là cán bộ nhiệt tình đến giúp bà con, mình cũng nên góp sức để giúp các chú, các anh em hoàn thành nhiệm vụ. Hàng ngày cán bộ góp tiền, chúng tôi đi chợ mua gạo, thức ăn rồi nấu cơm giúp luôn”. 

Nơi ở cũ của vợ chồng chị Rơ Châm Chuết (SN 1994 ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí) chỉ được quây vài tấm tôn tạm bợ và lợp bạt che mưa nắng nhưng hiện bên cạnh đó một căn nhà kiên cố diện tích 63m2 với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp đang dần hoàn thiện.Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Bộ Công an, gia đình chị vay mượn thêm 140 triệu để căn nhà được khang trang hơn.

Chị Chuết chia sẻ: “Vợ chồng tôi được ba mẹ cho đất để ra riêng. Khi tôi sinh 2 con còn nhỏ, lo cho con nên không đủ tiền xây nhà. Tôi cảm ơn chính quyền, cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện cho gia đình em một căn nhà ấm. Mặc dù trời mưa liên tục nhưng thời gian này cán bộ chiến sĩ Công an ngày nào cũng đến phụ giúp trộn hồ, quét vôi và làm nhiều việc khác nữa. Bà con trong làng ai cũng quý mến các anh”.

Lực lượng Công an hỗ trợ xây nhà chị Rơ Lan Huê ở làng Riêng, xã Ia Boòng.

Thượng úy Rơ Châm Cất, cán bộ Công an xã Ia Phí được giao quản lý, phụ giúp việc xây nhà cho gia đình chị Chuết cho biết: “Khi bắt đầu khởi công xây dựng thì có 10 cán bộ Công an tỉnh tăng cường về, ở tạm tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng rồi ban ngày đến phụ đào móng, phụ hồ… Sau khi hoàn thiện phần khung thì di chuyển sang làng khác để tiếp tục đóng góp ngày công. Làng có 9 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo. Trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, có 6 hộ được hỗ trợ xây nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an”.     

Sau khi ra quân cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (ngày 7-7-2025), 148 căn nhà chưa hoàn thiện tại 9 xã, trong đó có 70 căn có nguy cơ chậm tiến độ đến nay đã xong hoặc vào giai đoạn cuối như: lên mái, làm nền, sơn tường.

Vì nhiều lý do khách quan (mưa lớn kéo dài) và chủ quan (chủ nhà có nhu cầu vay mượn để mở rộng diện tích, muốn “chậm mà chắc” để bảo đảm chất lượng nhà trước khi vào ở, vv…) nên hiện vẫn còn một số căn nhà chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay, số nhà được xây từ kinh phí của Bộ Công an đến nay đã hoàn thiện 6.540/6.561 căn, đạt 99,7%.

Con số này thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng Công an, hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - một Chương trình đậm tính nhân văn hướng đến người có công, người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. 

             

Thúy Trinh – Nông Hòa

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文