Công an trao quà “Nâng bước em đến trường” ở TP Cam Ranh

11:27 25/09/2023

Trưa 25/9, Thượng tá Lê Thế Phong, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cùng tham dự chương trình có ông Huỳnh Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh. Theo đó, 20 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 200.000 đồng bánh trung thu) đã được trao tặng cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vượt khó hiếu học.

Trao 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học. Ảnh: Quý Hùng

Cầm suất quà trên tay, Nguyễn Lê Triệu Hải và Phan Tứ Hải (SN 2011, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) xúc động cho biết, hai cháu đều mồ côi cha và thuộc diện hộ gia đình nghèo nhưng luôn vượt khó học tốt, phần quà nhận được các em sẽ dành để mua quần áo, sách vở, dụng cụ học tập.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, những suất quà đến với học sinh nghèo vượt khó, hiếu học không chỉ góp phần tích cực động viên các em nỗ lực vươn lên, mà còn là nét đẹp nhân văn tôn vinh hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ.

Đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh, giáo viên Trường  THCS Nguyễn Văn Trỗi và UBND phường Cam Nghĩa. Ảnh: Quý Hùng

Thượng tá Lê Thế Phong cho biết chương trình này được triển khai thực hiện từ đề án “Cùng em đến trường” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động giai đoạn 2023-2027 nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, hạn chế nguy cơ thanh thiếu nhi bỏ học, nghỉ học, vi phạm pháp luật.

Trước đó vào giữa tháng 1/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đã trao tặng nhiều hiện vật bảo quản, chế biến thực phẩm cùng các loại thực phẩm, quần áo, sách vở, tiền mặt có tổng trị giá 22,5 triệu đồng cho cơ sở mái ấm Chùa Thanh Sơn, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) – nơi đang nuôi dưỡng 69 trẻ em mồ côi và 3 người già neo đơn.

Ngoài ra, từ tháng 8/2022, Hội phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh nhận đỡ đầu cháu Hoàng Thế Anh, con trai của cố Đại úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã hy sinh trong khi thi hành công vụ ngày 9/7/2022, thời gian đỡ đầu 3 năm, mức hỗ trợ mỗi tháng 600.000 đồng.

Hữu Toàn

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文