Điều ước Giáng sinh của những em bé trong bệnh viện

13:59 21/12/2024

Bệnh viện Nhi Trung ương có gần 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, có những cháu bé nằm viện liên tục vài tháng phải chịu sự đau đớn của bệnh tật. Các bé đều ao ước phép màu đến với mình trong dịp Giáng sinh là khỏi bệnh, được về nhà, trở lại trường học cùng các bạn.

11 tuổi, bé Phạm Quốc Đạt (Hà Tĩnh) đã mang trong mình căn bệnh u tiểu não. Mẹ bé kể lại, 2 tháng trước, Đạt xuất hiện triệu chứng đau đầu liên tục, đi bệnh viện tỉnh không tìm ra bệnh. Thấy con đau đớn ngày càng tăng, gia đình đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Nhận được kết quả con bị u tiểu não, cha mẹ cháu bé chết lặng. Đạt được mổ cấp cứu đặt ống dẫn lưu và một tuần sau thì mổ u tiểu não.

Một tháng nằm viện, cậu bé lớp 6 chỉ ao ước khỏi bệnh để về nhà. Nhưng căn bệnh quái ác khiến cậu bé chưa thực hiện được ước mơ.

Chị Phạm Thị Hiền, mẹ của Đạt cho biết, sang tuần cậu bé chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để xạ trị. Gặp Đạt ở chương trình “Giáng sinh yêu thương” do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức, cậu bé cho biết, cả tháng nằm viện nên cháu rất muốn ra ngoài vui chơi, vì còn mang bệnh nên niềm vui này vẫn chưa thực hiện được.

Nhiều bệnh nhi háo hức đón Giáng sinh sớm ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngồi trên xe lăn, Đạt nở nụ cười khi xem chương trình Giáng sinh vui nhộn trên sân khấu. Cậu bé chia sẻ, em rất thương mẹ, chỉ mong sớm khỏi bệnh để trở về đi học. Nhưng hành trình chữa bệnh của cậu bé còn dài và rất nhiều khó khăn, gia đình mong nhận được hỗ trợ để Đạt tiếp tục điều trị.

Cũng ngồi trên xe lăn đến tham gia chương trình “Giáng sinh yêu thương”, cô bé Nguyễn Thị Ngọc Yến (10 tuổi, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mong ước có phép màu cho em sớm khỏi bệnh. Yến vừa trải qua ca phẫu thuật cắt một bên thuỳ phổi, sức khoẻ đang dần hồi phục.

Theo lời kể của mẹ bé, gần 1 tháng trước, con gái đi học về kêu đau nhức vai, chị nghĩ do con đùa nhau với bạn, vài ngày sẽ đỡ. Những nhiều ngày sau đó, Yến đau đến nỗi không ngồi thẳng lưng, đi lại khó khăn, chị lo lắng đưa con đi khám.

Tại bệnh viện tỉnh, cô bé được chẩn đoán viêm khớp vai, kê đơn thuốc về nhà uống nhưng không đỡ. Chị quyết định đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương. “Ai ngờ bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay để mổ cấp cứu vì cháu bị nhiễm trùng máu, viêm phổi quá nặng, nếu chậm trễ thì nguy hiểm đến tính mạng”, mẹ bé gái chia sẻ.

Bệnh nhi được mẹ đẩy xe lăn đến xem chương trình "Giáng sinh yêu thương".

Ca mổ diễn ra thành công, Yến phải cắt một bên thuỳ phổi, lọc máu, bác sĩ rút ra được rất nhiều dịch mủ trong phổi. Nằm tại phòng cách ly nhiều ngày, Yến mong mỏi nhanh khỏi bệnh để được ra ngoài vui chơi như các bạn.

Nhiều năm điều trị căn bệnh bại não tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai con chị Bùi Thị Lan (Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định) được đón Giáng sinh sớm cùng các bạn nhỏ trong bệnh viện. Nhìn các con vui vẻ, múa may theo điệu nhạc trên sân khấu, người mẹ cũng thấy ấm lòng.

Có rất nhiều bệnh nhi tay còn cắm kim truyền nhưng vẫn đến tham gia đón Noel sớm cùng các bạn. "Cháu tưởng rằng năm nay không được đón Giáng sinh vì phải nằm viện, nhưng không ngờ lại được gặp ông già Noel trên sân khấu, được tặng quà Giáng sinh. Cháu ước gì ông già Noel cho cháu phép mầu được sớm khỏi bệnh", một bệnh nhi vừa trải qua ca mổ tim chia sẻ.

Các bệnh nhi tham gia tiết mục biểu diễn cùng ông già Noel.

Theo BS Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương đón tiếp khoảng 4.000-5.000 bệnh nhi đến khám, hầu hết các em đều mắc

bệnh nặng ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Bệnh viện thường xuyên có khoảng gần 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, có những cháu bé nằm viện liên tục vài tháng phải chịu sự đau đớn của bệnh tật.

Để giúp các cháu yên tâm chữa bệnh, vào những dịp đặc biệt như Tết Thiếu nhi, Giáng sinh, Trung thu, Tết Nguyên đán, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình để động viên tâm lý cho các cháu, giúp các cháu vơi bớt đau đớn do bệnh tật, cũng như giảm bớt thiệt thòi.

Gần 2.000 bệnh nhân nội trú đón Giáng sinh sớm ở bệnh viện.

Chương trình "Giáng sinh yêu thương" là một chương trình có ý nghĩa nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các cháu đang nằm điều trị tại bệnh viện. “Chúng tôi sẽ hết sức mình, tận tâm chăm sóc sức khỏe các cháu để bệnh của các cháu sớm được đẩy lùi. Chúng tôi chúc các cháu có sức khỏe tốt để đón giáng sinh và mùa xuân mới", bác sĩ Hải chia sẻ.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn, ngoài dành nhiều quà tặng nhỏ mang tính động viên khích lệ cho các cháu, Bệnh viện còn dành một phần quà riêng về mặt vật chất hỗ trợ về viện phí, thuốc, suất ăn cho các cháu.

Đặc biệt, với các cháu mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng công tác xã hội của Bệnh viện đã tìm nguồn tài trợ ủng hộ chi phí điều trị, giúp các cháu yên tâm điều trị.

Trần Hằng

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

Trước thực trạng vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định tại địa bàn Thủ đô còn phức tạp, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến UBND 5 phường và 22 trường học nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (Công ty Hữu Phước).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文