Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn CAND tiếp tục đồng hành khắc phục hậu quả thiên tai

20:02 17/09/2024

Ngày 17/9, đoàn Công tác Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn CAND do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị làm trưởng đoàn đã đến huyện Chợ Đồn, tỉnh Băc Kạn, tặng nhu yếu phẩm cho bà con với tổng trị giá gần 450 triệu đồng.

Cụ thể, đoàn công tác đã tặng tiền mặt hỗ trợ 37 hộ dân phải di chuyển đến địa điểm ở tạm do địa bàn thôn đang có dấu hiệu sạt lở đất đá và 1 hộ gia đình bị hư hỏng toàn bộ nhà và tài sản do sạt lở đất.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng quà các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm 16 hộ gia đình ở xã Quảng Bạch và 37 hộ gia đình ở xã Đồng Lạc, nơi bà con nhân dân được di dời từ ngày 9/9 đến nay, ở tập trung tại các lán và khu chợ do có nguy cơ bị sạt lở. Đến thăm xã Nam Cường, nơi bị ngập lụt nặng nề, đoàn đã tặng quà cho 227 hộ dân tại đây.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các em học sinh tiểu học Nam Cường.

Nhân dịp Tết trung thu, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các em học sinh tiểu học Nam Cường, tặng 280 cặp sách và gần 5.000 vở viết, sữa, cháo tươi cho các cháu. Đến thực tế tại địa bàn, đoàn công tác và các nhà tài trợ thăm hỏi CBCS Công an xã Nam Cường, tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây đường lên địa điểm Công an xã đóng quân.

Đoàn công tác tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Trước đó, ngày 16/9, đoàn Công tác Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn CAND có mặt tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.

Tại đây, đoàn đã trao 20 phần quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Mỗi suất quà gồm 1 bao gạo, 1 thùng nước, 1 thùng mỳ. Đoàn cũng trao 48 suất quà gồm 1.320 cuốn vở, sữa và bánh cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS tại xã đảo Bản Sen.

Nhiều nhu yếu phẩm được đoàn công tác mang tới xã đảo Bản Sen.
Đoàn dành nhiều tình cảm, động viên bà con bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.

Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 gia đình tại xã đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão số 3 gây ra. Mỗi suất quà là 1 bao gạo, 1 thùng nước, 1 thùng sữa, 1 thùng mỳ và 5 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn đã ghé thăm, tặng quà, động viên tinh thần 12 hộ dân sống trên nhà bè.

Đoàn công tác đến thăm và trao tặng quà động viên các hộ gia đình sống trên nhà bè thuộc huyện Vân Đồn.

Tổng các phần quà dịp này đoàn mang ra xã đảo Bản Sen gồm 10.000 cuốn vở, 500 kg gạo, 100 thùng nước, 100 thùng sữa, 100 thùng mỳ, 20 triệu đồng tiền mặt, 48 suất quà cho học sinh, với tổng giá trị là 135 triệu đồng.

Cũng thời gian này, đoàn công tác đã có buổi làm việc, trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả sau bão; đồng thời, trao biểu trưng 10.000 cuốn vở cho đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, để đơn vị kết nối và tặng các học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, tạo điều kiện thuận lợi để các em nhỏ tiếp tục đến trường sau mùa bão lũ.

Nhật Minh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文