Đứa "con nuôi" của Đồn Biên phòng Tuy Hòa

07:56 03/03/2023

Gần 3 năm qua trong khu tập thể Đồn Biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên có một thiếu niên cùng sinh sống với những người lính mang quân hàm xanh. Cậu bé này là Lê Ngọc Thanh (SN 2010), học sinh lớp 7D Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa - nhân vật chính của mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng".

Hơn 9 năm về trước, một buổi chiều giữa tháng 11/2013, người cha của Lê Ngọc Thanh là ông Lê Minh Tánh (SN 1971, trú ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa) cùng một số đồng nghiệp lên tàu cá PY-91032 TS do ông Lê Văn Tuấn (SN 1974, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, rời cửa biển Đà Diễn hướng mũi lái ra khơi hành nghề khai thác thủy sản. Giữa mênh mông biển cả trong đêm 1/12/2013, ông Tuấn cùng một đồng nghiệp rời tàu cá xuống thuyền thúng đi câu mực để làm mồi câu cá ngừ đại dương. Quá nửa đêm, những đợt sóng biển bất ngờ xô đập dữ dội, đánh úp thuyền thúng khiến ông Tánh vĩnh viễn ra đi giữa biển khơi xa. Gần một năm sau, người vợ của ông là Nguyễn Thị Quý cũng giã từ cuộc sống do lâm bệnh nặng, để lại bốn đứa trẻ mồ côi nương tựa bên nhau trong tình cảnh khốn khó.

Thiếu úy Lê Vũ Anh Hoài kiểm tra và hướng dẫn Lê Ngọc Thanh làm bài tập.

Đầu tháng 9/2019, khi Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên triển khai mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng", Đồn Biên phòng Tuy Hòa tiếp nhận cháu Lê Ngọc Thanh làm "con nuôi". Lúc đó cậu bé này đang là học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã An Phú, TP Tuy Hòa. Không riêng bà ngoại của cậu bé là Nguyễn Thị Sĩ đã gần 80 tuổi, mà ba người chị gái đều xúc động mừng vui khi Thanh được bộ đội biên phòng nuôi dưỡng.

Do đơn vị cách xa trường học hơn 5km, nên Thiếu tá Trần Quốc Việt - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Hòa làm thủ tục xin chuyển "con nuôi" đến Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân rồi nâng cấp đến Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa, rút ngắn khoảng cách còn lại 500m. Hai năm đầu, Thượng úy Lê Đại Đồng trực tiếp quản lý, chăm sóc Lê Ngọc Thanh, sau đó Thiếu úy Lê Vũ Anh Hoài - một sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Biên phòng tiếp tục đảm nhiệm từ tháng 10/2021.

Mỗi buổi học chính khóa và những giờ học thêm hay sinh hoạt, lao động ở trường, Thanh đều được những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Tuy Hòa đưa đón bằng xe máy, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, bố trí góc học tập với đầy đủ sách giáo khoa, tập vở, bút mực, đèn chiếu sáng và được kiểm tra, hướng dẫn làm bài tập… Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa dìu dắt, yêu thương như con em ruột thịt, nên sau vài tháng bỡ ngỡ cậu bé Thanh đã sớm hòa nhập với môi trường mới, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thức đúng lúc, nghiêm túc học tập tại đơn vị, tự giặt quần áo, xếp gọn chăn màn, thu dọn vệ sinh môi trường, tập thể dục mỗi buổi sáng, vui chơi giải trí mỗi buổi chiều với cờ tướng, đọc sách, đố vui để học, tập xe đạp, tắm biển…

Hai người chị lớn của Thanh là Lê Thị Thùy Trang, Lê Thị Thiết Điểm đang học tại Trường Đại học Quy Nhơn đã nỗ lực tìm việc làm ngoài giờ để lo một phần chi phí. Người chị kề là Lê Thị Oanh Thư, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa đang được người thân trợ giúp. "Từ khi về ngôi nhà chung với các chú bộ đội biên phòng, cháu luôn được ăn no, ngủ ngon, học tốt. Trưa thứ bảy mỗi tuần được đưa về thăm ông bà ngoại ở cách Đồn Biên phòng Tuy Hòa hơn cây số, đến chiều chủ nhật được đón trở lại ngôi nhà chung…", cậu bé Thanh chia sẻ.

Khoảng trống mồ côi của Thanh được những người lính biên phòng bồi đắp dần bằng những nghĩa cử cao đẹp, đậm chất nhân văn. Cảm nhận được tình cảm thương yêu sâu sắc đó nên cậu bé không chỉ nỗ lực học tập đạt danh hiệu học sinh tiên tiến mà luôn bày tỏ: "Cháu rất vui khi được làm "Con nuôi của Đồn Biên phòng" và mong ước khi trưởng thành sẽ được làm người lính biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc".

Hữu Toàn

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文