Edutalk với hành trình lan toả tri thức, góp sức vì cộng đồng

11:09 27/11/2025

Trong những ngày Đắk Lắk gồng mình chống chọi bão lũ, Edutalk đã gửi 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng bị ảnh hưởng. Khoản hỗ trợ được trích từ Quỹ đấu giá từ thiện Sinh nhật Edutalk cùng Quỹ Công ty, với mong muốn góp phần mang đến những phần quà thiết thực nhất cho người dân đang gặp nạn.

Song song với đó, Edutalk đã chủ động rà soát và thu thập thông tin về những nhân sự nội bộ - từ đội ngũ kinh doanh, giáo viên đến khối văn phòng - nếu có ai chịu thiệt hại bởi thiên tai sẽ được công ty nhanh chóng đưa ra phương án hỗ trợ. Bởi với Edutalk, “đồng đội” không chỉ là những người cùng làm việc, mà còn là những người cùng ta đi qua cả những giai đoạn khó khăn nhất.

Chung tay hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt.

Năm 2025 đánh dấu một hành trình mà Edutalk đã đi xa hơn với tinh thần “Nhiệt thành – Niềm tin – Can trường – Chủ động – Thành tựu”. Những đóng góp thiết thực cho xã hội được thực hiện liên tục, bài bản.

Cụ thể, tháng 10/2025, tập thể Edutalk đã quyên góp gần 100 triệu đồng hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Khoản tiền ấy đến từ trái tim, chứa đựng sự đồng lòng và trách nhiệm của từng thành viên – bởi khi cộng đồng cần, Edutalk luôn sẵn sàng đứng cạnh.  

Edutalk hỗ trợ Xã Dân Tiến - Thái Nguyên.

Trước đó, Edutalk cũng đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa đem lại niềm vui cho trẻ em nghèo vùng cao như đồng hành cùng chương trình "Trạm đọc cho em" để trao tặng những cuốn sách, vở, dụng cụ học tập, tivi, bàn ghế,.. tới các em học sinh vùng cao. Đơn cử như vào ngày 17/8 vừa qua, Edutalk cùng IELTS Mentor đồng hành cùng "Trạm đọc cho em", trao tận tay những cuốn vở, cuốn sách đến các em nhỏ ở Làng Chếu, Tà Sùa, Sơn La. Trước đó các em trường Tiểu học và THCS Mường Men (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cũng nhận được những món quà ý nghĩa.

Với sự đồng hành của IELTS Mentor, ClassUp, các đơn vị trong hệ sinh thái và BTC The Viet Projects, Edutalk đã trao tặng hàng trăm cuốn sách, vở, dụng cụ học tập, tivi, bàn ghế,… “Trạm đọc cho em” không chỉ dừng lại ở câu chuyện của những món quà. Đó là lời nhắn: “Mỗi đứa trẻ, ở bất kỳ đâu, đều xứng đáng có cơ hội học tập bình đẳng và tiến bộ”.

Trạm đọc cho em tại Làng Chếu.

Đó cũng chính là lý do Edutalk tồn tại để xây dựng một hệ sinh thái giáo dục chạm đến mọi miền đất nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, năm 2025 Edutalk tập trung đẩy mạnh việc mở rộng hệ sinh thái giáo dục, đưa những mô hình đào tạo chất lượng quốc tế đến gần hơn với học sinh tỉnh thành, nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh các cơ sở hiện hữu đang hoạt động hiệu quả, Edutalk tiếp tục: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các đơn vị trong hệ sinh thái; Mở rộng cơ sở mới tại nhiều tỉnh thành. Đồng thời triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ giáo viên, nhân sự giúp nhắm tạo được sản phẩm, dịch vụ dễ dàng hơn cho người học. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy để rút ngắn khoảng cách tri thức.

Chương trình Tri ân giáo viên 20/11/2025.

Ông Nguyễn Ngọc Khải - Giám đốc điều hành Edutalk nhấn mạnh: “Muốn thay đổi tương lai của một đứa trẻ, hãy cho em cơ hội được học đúng cách. Muốn thay đổi tương lai của một vùng đất, hãy gieo mầm tri thức. Và muốn thay đổi tương lai của một quốc gia, hãy bắt đầu từ giáo dục”.

Năm 2025 không chỉ là một năm đầy thử thách, mà còn là năm Edutalk kiên định với con đường đã chọn: “Xây dựng một hệ sinh thái giáo dục cho mọi lứa tuổi, trên mọi miền Tổ quốc”.

Mỗi chuyến xe thiện nguyện, mỗi “Trạm đọc”, mỗi học sinh được tiếp cận chương trình học chất lượng… tất cả đều là cách Edutalk góp phần làm cho thế giới phải nhắc đến và tự hào về con người & trí tuệ Việt Nam.

PV

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文