EVNGENCO1 ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi 500 triệu đồng

16:37 19/09/2024

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều ngày 13/9, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã ủng hộ 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trong thời gian vừa qua, cơn bão số 3 có tên quốc tế Yagi và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho nhiều địa phương ở miền Bắc. Để góp phần cùng các cấp chính quyền và bà con nhân dân địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân; hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, EVNGENCO1 đã trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Thành viên HĐTV EVNGENCO1 trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
 

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO1 cùng ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đại diện các ban chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng công ty đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty trao tặng số tiền ủng hộ nói trên.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đại diện tiếp nhận số tiền ủng hộ và cảm ơn hành động tiếp sức kịp thời của EVNGENCO1. Ông cũng khẳng định UBTW MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ nhanh chóng, hiệu quả, tới đúng địa chỉ, các địa phương nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lụt.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Huấn chia sẻ: “Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và UBTW MTTQ Việt Nam, EVNGENCO1 rất mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra”.

PV

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文