Gia cảnh thương tâm của gia đình nữ sinh ở Tiền Giang

10:03 23/08/2022

Cha đi bước nữa, mẹ biệt xứ khi nữ sinh này mới 7 tuổi và đến nay chưa rõ tung tích...

Ngày 22/8, phóng viên Báo CAND cùng lãnh đạo xã An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho nữ sinh Phan Thị Trúc Ly (SN 2007, nữ sinh lớp 10) ở ấp 4.

Trên đường đi, ông Phạm Văn Thanh, Bí thư xã An Hữu cho biết hoàn cảnh gia đình nữ sinh rất đáng thương. Trúc Ly là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Người em gái liền kề đã mất vào năm 2018 do bệnh, người em thứ 2 là Phan Thị Trúc Anh (SN 2007) đang học lớp 6 và em trai út là Phan Thanh Hoàng (SN 2011) bị động kinh, bại não nên nằm liệt người.

Cha mẹ ly hôn khi Trúc Ly được 7 tuổi. Người mẹ bỏ đi biệt xứ đến nay không rõ tung tích, còn cha ruột đã đi bước nữa. Trúc Ly và hai em sống cùng với bà nội là Lê Thị Chía (SN 1956). Hoàn cảnh của 4 bà cháu rất khó khăn và được xem là “hộ nghèo bền vững” ở địa phương.

Căn nhà của bà Chía đang sống cùng 3 cháu nội. 

Bà Chía có hai người con (trai và gái) nhưng hoàn cảnh đều khó khăn. Cả hai người con đều làm thuê nhưng không đủ sống, vì vậy 4 người cháu (một người đã mất vào năm 2018) đều để cho bà nội nuôi dưỡng. Bà Chía đã lớn tuổi, người yếu ớt nên không làm được các công việc nặng nhọc. Hằng ngày, bà đi cắt lá lục bình và tìm cây thuốc nam bán kiếm tiền nuôi cháu.

Ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch UBND xã An Hữu cho biết thêm hoàn cảnh của bà Chía và các người cháu rất đáng thương. Gia đình bà thuộc hộ nghèo ở xã, hoàn cảnh lại neo đơn.

Căn nhà của bà Chía hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Hôm phóng viên cùng lãnh đạo xã An Hữu đến nhà, Trúc Ly đang phụ bà nội phơi thuốc nam trước sân. Trúc Anh trông chừng em út đang nằm liệt trên giường. Căn nhà gỗ lộp mái tôn nơi 4 bà cháu đang sinh sống, đã xuống nghiêm trọng.

Bên trong kê hai chiếc giường để cho 4 bà cháu ngã lưng. Vật dụng trong nhà cũng không có gì giá trị, trên tường dán chi chít giấy khen thành tích học tập của Trúc Ly trong 9 năm qua. “Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu vẫn luôn cố gắng học tập. Trúc Ly nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến”, lãnh đạo xã An Hữu nói.

Cháu Phan Thanh Hoàng bị bại não, nằm liệt giường. 

Bà Chía cho biết đang còn thời gian hè, hàng ngày Trúc Ly và Trúc Anh ở nhà phụ giúp việc phơi thuốc nam và trông chừng em út. Ngày thường, các cháu đi học thì bà bồng cháu trai theo để mưu sinh. Gần đây, sức khỏe của bà yếu hơn trước nên việc bồng cháu cũng khó khăn hơn.

“Buổi sáng sau khi cho Thanh Hoàng ăn xong, tôi bồng cháu đi gửi nhờ để đi làm kiếm tiền sống qua ngày”, bà Chía nói.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Trúc Ly luôn cố gắng học tập và đạt nhiều thành tích. 

Biết rõ hoàn cảnh khó khăn của bà Chía và các cháu, lãnh đạo UBND xã An Hữu rất quan tâm, thường xuyên vận động hỗ trợ. “Xã cũng vận động tiền để giúp đỡ bà Chía sửa lại căn nhà. Một nhà hảo tâm cũng tặng Trúc Ly chiếc xe đạp để làm phương tiện đi học”, Chủ tịch UBND xã An Hữu, nói thêm.

Bà Chía cùng 3 người cháu. 

Sau khi hay thông tin về trường hợp của Trúc Ly, một bạn đọc Báo CAND đã gửi ủng hộ số tiền 2 triệu đồng/tháng, từ tháng 9 đến tháng 12/2022.

Ông Phạm Văn Thanh và Trung tá Lê Văn Huyền cùng phóng viên trao tiền hỗ trợ cho gia đình. 

Ông Phạm Văn Thanh, Bí thư xã An Hữu và Trung tá Lê Văn Huyền, Trưởng Công an xã An Hữu cùng phóng viên đã đại diện trao số tiền này cho gia đình Trúc Ly.

Phóng viên Báo CAND và lãnh đạo xã An Hữu cũng gửi tặng thêm phần quà cho Trúc Ly, động viên bà Chía và các cháu cố gắng vượt qua khó khăn. Trúc Ly và em gái hứa sẽ chăm ngoan, ra sức học tập và đỡ đần phụ giúp bà nội trong công việc sinh hoạt hằng ngày.

Văn Vĩnh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文