Gieo mầm hy vọng và sự lạc quan sau lũ dữ

08:34 17/11/2025

Trận lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã để lại những vết thương tại nhiều địa phương của cả nước. Cả trước, trong và sau khi nước vừa rút, bùn đất còn chưa kịp khô, một màu áo xanh tình nguyện đã lập tức xuất hiện, mang theo hơi ấm và niềm hy vọng.

Tại Đà Nẵng, hình ảnh của các chiến sĩ trẻ CAND dầm mình trong mưa lũ giúp dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó khẩn trương chuyển từng thùng mì gói, từng hộp sữa, chai nước, từng chiếc chăn ấm; cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, thu dọn bùn đất, vệ sinh trường học, sửa chữa đường sá,… đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cộng đồng.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, tinh thần xung kích là sức mạnh của tuổi trẻ Công an thành phố. Đơn cử, sau nhiều ngày bị chia cắt hoàn toàn bởi mưa lũ, đến chiều 30/10, khi nước vừa rút, đội hình thanh niên tình nguyện Công an Đà Nẵng đã khẩn trương hành quân vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân.

Cụ thể, hơn 1.000 phần quà được trao tận tay bà con tại xã Thượng Đức và 700 phần quà đến với người dân xã Vu Gia, những địa phương bị cô lập suốt 4-5 ngày do nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Đây cũng là đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được 2 xã trên sau khi nước rút, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn cả niềm tin và sự sẻ chia từ lực lượng Công an thành phố.

Giữa cảnh đường sá còn lầy lội, bùn đất bám đầy chân, nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận những túi quà nghĩa tình đã khiến hành trình gian nan của đội hình trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa. Nhiều cụ già, em nhỏ xúc động rưng rưng, bày tỏ lòng biết ơn khi được các chiến sĩ Công an mang từng gói mì, hộp sữa, chai nước đến tận tay. “Những chuyến xe tình nguyện vượt lũ không chỉ mang theo lương thực, mà còn là tình người, là tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” được thắp sáng giữa gian khó”, Thiếu tá Bùi Anh Đức bộc bạch.

Ngay trong những ngày mưa lũ vào đầu tháng 11, tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đã băng qua dòng nước lũ mang lương thực hỗ trợ bà con bị ngập sâu tại xã Thượng Đức.

Và cứ thế, hàng chục chuyến hàng tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân vùng lũ, vùng sạt lở đất đã được tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng triển khai trong thời gian dài. Mới đây, vào ngày 12/11, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các nhà hảo tâm, các “Mạnh Thường Quân” đã tổ chức chương trình “Gửi yêu thương đến bà con vùng rốn lũ” tại khối phố Triêm Nam, phường Điện Bàn.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 620 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 300.000 đồng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Riêng 16 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng, đoàn trao tặng 1-2 triệu đồng để kịp thời khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Bùi Anh Đức cho biết thêm, theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 28/11 tới, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các chương trình tình nguyện ý nghĩa gồm “Nghĩa tình vùng cao” tại xã Phước Thành, trao 80 suất quà (5 triệu đồng/ suất) tặng các hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất, bão lụt gây ra; chương trình “Đồng hành cùng trẻ em vùng cao”, trao tặng 3 công trình “Nước ấm vùng cao” bằng hệ thống bếp nhiệt động T-Sona, 3 tủ sách thiếu nhi, 1 gian hàng 0 đồng và 100 túi an sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Hùng Sơn.

“Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, tổng trị giá quà tặng và tiền mặt gửi đến bà con vùng mưa lũ, sạt lở đất trong đợt này là hơn 1,2 tỷ đồng. Chúng tôi luôn xác định tinh thần xung kích, tình nguyện là trách nhiệm và sứ mệnh của tuổi trẻ Công an thành phố. Trong bão lũ, thanh niên là lực lượng đủ sức khỏe, nhiệt huyết và không ngại hiểm nguy để đi đến những nơi khó khăn nhất. Việc trao tặng hàng ngàn suất quà không chỉ là vật chất, mà là sự động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thấy rằng mình không đơn độc. Chúng tôi tin rằng, chính sự dấn thân, đi đầu này đã và đang hun đúc nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an, là ngọn lửa lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”, Thiếu tá Bùi Anh Đức bộc bạch thêm.

Được biết, không chỉ sau mưa lũ, sạt lở đất, vào thời điểm trước và trong thiên tai, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cũng đã thành lập Đội hình thanh niên xung kích ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu nạn và phòng thủ dân sự. Theo đó, đã triển khai 8 tổ công tác, huy động 400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, trao tặng gần 10.300 túi an sinh cho nhân dân các địa phương, 3.000 suất cơm, cháo cho y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, 500l dầu diesel cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Duy Xuyên chạy máy nổ điều trị cho bệnh nhân do mất điện vì mưa lũ ngập sâu, cô lập với tổng kinh phí huy động hơn 1 tỷ đồng.

Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đã trở thành niềm tin thép cho người dân vùng lũ, vùng sạt lở đất. Họ không chỉ góp phần nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường mà còn gieo mầm hy vọng và sự lạc quan…

Ngọc Thi

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文