Giúp người dân vùng cao Nậm Ty với bớt nhọc nhằn sau thiên tai

17:50 18/08/2024

Vượt qua quãng đường dài hơn 300km từ Hà Nội tới TP Sơn La rồi lại tiếp tục đi thêm hơn 2 giờ đồng hồ, Đoàn thiện nguyện của Công an tỉnh Sơn La và các mạnh thường quân đến với xã vùng cao Nậm Ty, huyện Sông Mã một trong những địa bàn còn đầy những khó khăn sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua.

Sáng 18/8, đoàn đến xã Nậm Ty, con đường một vài chỗ còn bùn lầy sau mưa lũ, nhưng về cơ bản đã dễ đi hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Nậm Ty nằm bên dòng sông Mã rộng lớn, người dân ở nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào phát triển cây nông nghiệp và cây ăn quả lâu năm,… ngoài ra còn phát triển về vật liệu xây dựng.

Khung cảnh hoang tàn tại Nậm Ty sau lũ dữ.

Theo ông Lò Văn Hoạch, Chủ tịch UBND xã Nậm Ty: Nậm Ty là xã vùng III, với 19 bản, 2.022 hộ dân; trình độ dân trí không đồng đều, giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại Nậm Ty, nhưng do tác động của dịch bệnh và thiên tai đã làm kinh tế mất ổn định, đời sống người dân thêm khó khăn.

Đại diện Harmony Mộc Châu chuyển trao tài trợ cho các gia đình.

Tại chương trình thiện nguyện, đại diện Công an tỉnh và các mạnh thường quân đã chia sẻ những thiệt hại về tài sản đối với các hộ gia đình trên địa bàn, đồng thời động viên bà con nhân dân tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, góp phần vào phát triển KT-XH tại địa phương, đảm bảo ANTT tại các bản làng.

“Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của lực lượng Công an tỉnh Sơn La và các mạnh thường quân gửi đến bà con, với mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn này. Mong rằng qua đây, sự gắn kết giữa bà con với chính quyền địa phương nói chung, lực lượng CAND nói riêng ngày càng thêm gắn bó, bền chặt.” - Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Các phần quà được các mạnh thường quân chuyển trao cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Xúc động trước tấm lòng của lực lượng Công an tỉnh và các mạnh thường quân từ Hà Nội xa xôi tới bản mình ngày hôm nay, chị Lò Thị Thủy, dân tộc Thái trú tại bản Mện, xã Nậm Ty không cầm được nước mắt, chị cho biết: Ngày 24/7, chồng chị không ở nhà, lúc ấy nhà còn 3 mẹ con, mưa lũ kéo dài nhiều ngày rồi càng lúc càng lớn, chị với 2 con nhỏ của mình chỉ kịp chạy để thoát thân. Ngôi nhà là thứ tài sản giá trị nhất của chị và chồng gom góp nỗ lực sau bao ngày xây dựng cũng cuốn trôi theo dòng nước lũ.

“Chồng tôi cũng mới đi làm phụ xây ở Bắc Ninh được mấy ngày công nên chủ thợ chưa trả tiền, họ cũng chỉ hỗ trợ cho tiền xe để về nhà, nay về chẳng còn lại cái gì nữa, tôi buồn lắm. Nay được Công an và các nhà hảo tâm đến ủng hộ như thế này tôi sẽ dùng để mua sắm sách vở cho con để chúng nó chuẩn bị năm học mới.” – Chị Thủy xúc động chia sẻ.

Công an tỉnh Sơn La và các mạnh thường quân chuyển trao hỗ trợ cho đại diện chính quyền và nhân dân xã Nậm Ty.

Còn với chị Lương Thị Chính cũng trú tại bản Nà Mện, cũng không thể nào quên được khoảnh khắc ngày hôm ấy khi mưa lũ ập tới đã cuốn trôi đi nửa căn nhà của chị, lúc ấy quá sợ hãi nên chị phải chạy lên bản trên. Hôm nay khi nhận được gạo và tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân chị sẽ dùng tiền để sửa chữa ngôi nhà và đón các con về ở, vì gia đình hiện tại đang ở nhờ nhà bà ngoại.

Anh Vũ Đình Hoan, Chủ tịch Lee Group là người đã đồng hành với rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với anh, mỗi nơi anh đặt chân tới lại đem lại cho anh nhiều cảm xúc khác nhau. Ngày hôm nay khi chứng kiến sự khó khăn của đồng bào và chính quyền nơi đây anh lại càng thấu cảm hơn đối với họ. Những món quà này không thể nào bù đắp được hết những mất mát mà họ đã trải qua, nhưng đó sẽ là động lực để đồng bào nơi bản vùng cao Nậm Ty này sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong những ngày tháng sắp tới.

Tại chương trình Công an tỉnh Sơn La, huyện đoàn Sông Mã và các mạnh thường quân đã chuyển trao tài trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ là 2 tấn gạo, 54 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai mưa lũ, 30 thùng sơn, 200 chiếc áo phông, 600 bút chì và gôm tẩy, 72 gọt bút chì, 3690 bút bi, 200 chiếc cặp sách, 430 màn, 415 chiếu, 100 chiếc chăn bông; đồng thời ủng hộ Công an xã Nậm Ty và Điểm trường tiểu học Nậm Ty mỗi đơn vị 5 triệu đồng tiền mặt; tổng trị giá chương trình thiện nguyện là 200 triệu đồng.

Chương trình thiện nguyện trị giá hơn 200 triệu đồng.

Chia tay Nậm Ty, Đoàn công tác chúng tôi di chuyển về TP Sơn La để tiếp tục hành trình đi gieo những yêu thương. Dòng Sông Mã hôm nay như “mệt nhoài” sau những ngày cuồn cuộn lũ dữ, những bản làng người Thái hiện lên sau nhiều ngày dầm mình trong nước xiết. Bản làng hôm nay đã được trở lại vẻ bình yên vốn có của nó, những người dân thuần hậu chất phác tiếp tục trở lại công việc hàng ngày với hi vọng một mai tốt đẹp hơn.

Từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, làm 13 người chết, 9 người bị thương; thiệt hại 2.811 nhà; 32 điểm trường bị ảnh hưởng; cuốn trôi 15 cầu treo; gãy đổ 126 cột điện; hư hỏng 195 công trình thủy lợi; trên 538 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông... ước thiệt hại trên 554 tỷ đồng. Riêng xã Nậm Ty, huyện Sông Mã theo thống kê mưa lũ đã gây thiệt hại 66 hộ gia đình, trong đó 5 ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập úng 16 hộ, sạt lở 43 hộ gia đình, di rời khẩn cấp 45 hộ gia đình; 52ha lúa bị vùi lấp bởi đất đá, 6,5ha ao cá bị thiệt hại,… ước thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Trong những ngày mưa lũ kéo dài, lực lượng Công an xã Nậm Ty cùng các lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện, lực lượng Quân sự xã và cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ nhân dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, chính vì vậy trong đợt mưa lũ lịch sử, xã Nậm Ty không bị thiệt hại về người.

Cao Thiên

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文