Hành trình gieo yêu thương của Công an Vĩnh Phúc

06:39 14/03/2022

Nhiều năm nay, các đơn vị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn  Thanh niên, Hội Phụ nữ đã chung tay giúp sức gia đình chính sách, người già neo đơn, đặc biệt hỗ trợ tiền hàng tháng để gần 20 trường hợp các cháu có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, đạt thành tích học tập tốt.

Hàng loạt các hoạt động với tên gọi thân thương: “Mẹ đỡ đầu”,“Nâng bước em tới trường”, “Công trình vì đàn em thân yêu”… đã được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham gia nhiệt tình, trích tiền lương hàng tháng để chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dựa trên danh sách rà soát từ các địa bàn trong tỉnh.

Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hưởng ứng chương trình hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi của HPN Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động các cấp chung tay thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như nhận đỡ đầu các em đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định tuỳ theo điều kiện của cá nhân, tổ chức nhận đỡ đầu và nguyện vọng của gia đình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, các đơn vị của Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên, HPN đã nhận chăm sóc, hỗ trợ, đỡ đầu 26 trẻ mồ côi đến khi các cháu được 18 tuổi. 14 trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/người, còn lại tối thiểu 300k/tháng. Các gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cháu mồ côi cha, có cháu mồ côi mẹ, bố mẹ đều không còn khả năng lao động; có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ phải nương tựa vào nhau, không có người chăm sóc, sống dựa vào sự hỗ trợ khu phố và các nhà hảo tâm.

Cũng theo Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy, các cháu có hoàn cảnh gia đình rất thương như trường hợp 3 anh em cháu Ngô Thanh Tùng (SN 2010), học lớp 6; Ngô Thị Ngọc Ánh (SN 2012), học lớp 4; Ngô Bảo Trâm (SN 2014), học lớp 2, trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Mẹ mất khi sinh con thứ 3 mới được 8 tháng, bố nghiện ma túy thường xuyên bỏ nhà đi. Công an xã đã làm thủ tục đưa người bố vào trại cai nghiện. Hiện tại, 3 cháu nhỏ tự sống với nhau, không có người chăm sóc. Hàng ngày, tổ liên gia ở khu thay nhau giúp đỡ mua thức ăn cho các cháu. Các cháu sống nhờ vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Hay như trường hợp của hai anh em cháu Dương Thế Hào (SN 2012) và Dương Văn Đức (SN 2011), trú tại thôn Bình Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô mồ côi cả bố và mẹ.

Trường hợp hoàn cảnh của cháu Khổng Thị Khánh Ly (SN 2014), học sinh lớp 2A3 Trường Tiểu học Cao Phong, huyện Sông Lô cũng rất khó khăn. Bố mẹ Ly thường xuyên đau ốm, không có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, gia đình thuộc diện hộ nghèo, trong khi 3 chị em Ly thường xuyên phải đi bệnh viện do mắc bệnh tim bẩm sinh. Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho em Ly. Cùng với đó, HPN Phòng CSGT cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho cháu Nguyễn Thị Trang, con chị Nguyễn Thị Thiều, ở tổ dân phố Mậu Thông, phường Khai Quang, cháu Trang hiện tại bị bệnh tâm thần ở với mẹ già cũng không có khả năng lao động.

Trong căn nhà đơn sơ tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, hai chị em Trần Thanh Phương và Trần Trường An sống nương tựa vào nhau. Từ nhỏ, chị em Phương đã không biết mặt bố, mẹ bị tai nạn mất trong một vụ cháy khi đi làm thuê ở Hà Nội. Ông bà ngoại nhà ở gần, dù tuổi già, sức yếu vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc hai cháu.

Năm nay, Trần Thanh Phương đang học lớp 7, ước mơ của em là được trở thành một cô giáo để dạy học cho các em học sinh nghèo. Để biến ước mơ của em thành hiện thực, Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ mỗi em 1 triệu/1 tháng đến khi các em đủ 18 tuổi. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của các cô, chú Công an, Phương đã khóc, cảm động xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi và chăm sóc em để xứng đáng với tấm lòng, sự kỳ vọng của các cô, chú.

Mới đây, ngày 3/3, khi HPN khối Cảnh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm nhà cháu Phùng Thị Kiều Trang (SN 2008), học sinh lớp 8 Trường THCS Hội Hợp (phường Hội Hợp, Vĩnh Yên), các chị trong đoàn đều không cầm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh gia đình của Trang. Bố mất, mẹ bỏ đi sang Trung Quốc, hiện cháu Trang đang ở cùng với bà nội già yếu không có khả năng lao động.

Hay như trường hợp cháu Phùng Diễm Hà My, học sinh Trường Tiểu học Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, mẹ mất, bố bỏ nhà đi lang thang, hiện tại cháu Hà My đang ở cùng với bà nội trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, vào mùa mưa, nước ngập lên sàn nhà, đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Đoàn đã nhận đỡ đầu, chăm sóc hai cháu Kiều Trang và Hà My trong thời gian 5 năm với số tiền 1 triệu đồng/tháng/cháu. Dịp này, Đoàn đã trao số tiền đỡ đầu 6 tháng cho 2 cháu Kiều Trang và Hà My với tổng số tiền 12,6 triệu đồng do hội viên HPN khối Cảnh sát quyên góp.

Ngoài việc giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng quan tâm đến người già neo đơn. Theo đó, đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cụ già không nơi nương tựa đến khi qua đời trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có trường hợp bà Đỗ Thị Nghi (SN 1959), ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Đây là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống một mình, không có chồng con, không có nguồn thu nhập, bản thân bà Nghi đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện.

Ngày 6/3, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên, HPN, Phòng CSGT đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Đặng Thị Nhắc (SN 1949) là hộ gia đình cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, gia đình bà Đặng Thị Nhắc thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chết, bà có 5 người con, 2 con gái bị bán sang Trung Quốc, con trai thứ 2 mắc bệnh xã hội chết năm 2004. Hiện nay, bà Nhắc ở một mình trong căn nhà tạm, tường nứt, có nguy cơ đổ sập. Bản thân bà tuổi cao, bị bệnh, không có khả năng lao động.

Tổng kinh phí xây đựng “Ngôi nhà tình nghĩa” dành cho gia đình bà Đặng Thị Nhắc là 250 triệu đồng. Kinh phí xây dựng do tập thể CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đóng góp. Bên cạnh đó, Phòng cũng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bà Nguyễn Thị Vân (SN 1942), ở tổ dân phố Đôn Hậu, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Hiện tại, bà Vân già yếu ở cùng với 2 người con bị tàn tật, không có khả năng lao động; gia đình anh Hoàng Văn Hiến (SN 1981), ở tổ dân phố Đôn Hậu, phường Khai Quang, anh bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, thần kinh không bình thường, bố mẹ đã chết. Hiện tại, anh ở một mình, hàng ngày phải nhờ đứa cháu con nhà chú ruột chăm sóc. Đây là những hoạt động có tính nhân văn sâu sắc của các cấp Hội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua hoạt động này đã xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an vì nhân dân phục vụ.

Minh Hiền

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Trung Quốc và Nga phối hợp đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và khởi động đối thoại chính trị nhằm tạo đồng thuận quốc tế hướng tới chấm dứt xung đột.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Hãng tin Daily Sabah mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ chỉ được nối lại nếu một phần doanh thu được phân bổ để bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文