Hỗ trợ người dân Hòa Bình vợi bớt khó khăn sau thiệt hại bởi mưa lũ

14:50 21/09/2024

* Báo CAND và các nhà hảo tâm ủng hộ người dân Hòa Bình 250 triệu đồng.

Tiếp tục chương trình thăm hỏi, động viên và ủng hộ người dân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc chịu nhiều thiệt hại bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu cơn bão số 3, chiều 20/9, Đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND do Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã tới động viên, chia sẻ, gửi các phần quà hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia Đoàn có Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh.

Mở đầu chương trình, Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà gia đình cháu Dương Nguyễn Tiến Đạt (SN 2018, trú tại tổ Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình). Cháu Đạt là trường hợp duy nhất còn sống sót trong vụ sạt lở đất, vùi lấp nhà xảy ra vào rạng sáng 12/9 tại ngôi nhà của ông Bùi Văn Chớn, ở xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi.

Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND và Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao quà hỗ trợ gia đình cháu Dương Nguyễn Tiến Đạt có bố mẹ tử vong, cá nhân cháu Đạt bị thương do sạt lở đất.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lĩnh (bà ngoại cháu Đạt), trận sạt lở đất đã cướp đi liền lúc tính mạng của con gái và con rể bà là chị Nguyễn Thị Hà và anh Dương Văn Nguyên; riêng cháu Đạt bị thương nhẹ. Bà kể, cháu Đạt vốn hay đau ốm nên cha mẹ thường xuyên cho con đi thăm khám. Hôm xảy ra vụ sạt lở, vợ chồng chị Hà đưa con đến nhà ông Chớn để làm thuốc, không biết khu vực đó được khoanh vùng cảnh báo sạt lở, chính quyền đã vận động người dân di dời.

Tối 11/9, cả 3 người ngủ lại trong nhà ông Chớn. Trận mưa lớn suốt đêm đã gây sạt lở vào lúc rạng sáng, vùi lấp ngôi nhà, khiến vợ chồng chị Hà thiệt mạng. Cháu Đạt may mắn được lực lượng Công an xã và người dân nỗ lực đào bới, kịp đưa ra ngoài trong tình trạng còn tỉnh táo.

Động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát, Thiếu tướng Phạm Khải hy vọng những nghĩa cử của Báo CAND và bạn đọc của Báo sẽ kết nối các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ 3 chị em cháu Dương Nguyễn Tiến Đạt.

Vợ chồng chị Hà mất đi để lại 3 con nhỏ, gồm cháu Đạt và hai chị gái là cháu Dương Nguyễn Thùy Lâm (hiện học lớp 7), Dương Nguyễn Linh Đan (lớp 5). Các cháu hiện ở với ông bà ngoại làm nông nghiệp; hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.  

Trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, đau thương mà gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh đang gánh chịu, Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND đã trao số tiền 20 triệu đồng cho gia đình bà Lĩnh; động viên ông bà vượt qua nỗi đau để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trưởng thành. Đồng chí Tổng Biên tập chia sẻ, các cháu còn nhỏ, đang ở tuổi đến trường, hy vọng qua Báo CAND sẽ kết nối thêm các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các cháu. Thiếu tướng Phạm Khải cũng động viên các cháu cố gắng phấn đấu học tập tốt để sau này ra với cuộc đời, có thể tự lập, lo cho đời sống của chính mình; đồng thời dặn dò người chị cả là cháu Dương Nguyễn Thùy Lâm giúp ông bà chăm sóc các em.

Thiếu tướng Phạm Khải tặng quà cho bà con, trong đó có ông Quách Văn Bây, thương binh hạng 2/4, ở xóm đồi, xã Quý Hòa.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Tổng biên tập Báo CAND đã chuyển tới Công an tỉnh Hòa Bình số tiền 30 triệu đồng, là tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, nhờ Công an tỉnh gửi hỗ trợ ông Xa Văn Sộm, ở xã Tân Minh, huyện Đà Bắc. Rạng sáng 8/9 vừa qua, trong trận mưa bão, đất đá trên đồi sạt xuống làm đổ sập ngôi nhà của ông Xa Văn Sộm, vùi lấp cả 5 người trong nhà. Công an huyện Đà Bắc và người dân trong xã đã nỗ lực suốt 7 giờ mới cứu được ông Sộm (khi ấy bị thương) đưa đi điều trị tại bệnh viện, còn 4 người trong gia đình gồm: vợ, con gái và 2 người cháu ngoại của ông Sộm đã thiệt mạng.

Từ TP Hòa Bình, Đoàn công tác di chuyển về xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn để trao quà hỗ trợ 87 hộ dân của 3 xã Tuân Đạo, Yên Phú, Quý Hòa, là các trường hợp phải di dời do nguy cơ sạt lở. Bộc bạch với Đoàn công tác của Báo CAND, anh Bùi Thế Văn (42 tuổi, xã Tuân Đạo) cho biết, từ tối 15/9 tới nay, cả gia đình anh đang phải ở nhờ tại nhà người em trai. Do quả đồi sau nhà có vết nứt lớn, khả năng sạt lở cao, khi được chính quyền vận động, gia đình anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi lánh nạn. Hiện, chính quyền đã có phương án xây dựng khu tái định cư cho dân, song anh Văn không khỏi lo lắng vì chưa có tiền xây nhà mới.

Cùng tâm trạng với anh Văn, chị Bùi Thị Vần (xã Tuân Đạo) bày tỏ: “Đa số người dân đều xây nhà kiên cố, giờ phải di dời đến nơi ở mới, thiếu thốn trăm bề. Chúng tôi mong chính quyền tỉnh Hoà Bình và cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm giúp đỡ để chúng tôi có được nơi an cư an toàn”. Theo chị Vần, 4 người trong gia đình chị hiện đang đi ở nhờ nhà người quen xóm trên, ban ngày nếu không mưa chị tranh thủ về cho lợn, gà ăn theo khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Theo ông Bùi Thanh Dừm, Bí thư Đảng uỷ xã Tuân Đạo, Tuân Đạo là xã thuộc diện 135 của Chính phủ, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn khi chủ yếu chỉ làm nông nghiệp. Xã có 1.188 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 28,2%. Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn khiến trên địa bàn xã xuất hiện nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở. Chính quyền và các lực lượng chức năng đã di dời 100 hộ dân, trong đó có 60 hộ ở xóm Rài có nguy cơ sạt lở cao và 7 hộ không có điều kiện quay lại. Đến nay, chính quyền xã đã tổ chức họp dân, vận động người dân di dời đến khu tái định cư tại xóm Khụ, xã Tuân Đạo.

Thiếu tướng Phạm Khải và Đại tá Nguyễn Thành trao quà hỗ trợ 87 hộ dân của 3 xã thuộc huyện Lạc Sơn.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng Phạm Khải gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn mà người dân của xã Tuân Đạo đang gặp phải. “Về thiệt hại tổng thể, có thể Hòa Bình không bị nặng nề như các tỉnh Lào Cai, Yên Bái; nhưng đối với từng cá nhân, nhất là những đồng bào nghèo có nhà nằm trong vùng sụt lún nguy hiểm do bão lũ gây ra, phải di dời đến ở nhờ Nhà văn hóa thôn và nhà người thân như các bác, các anh, các chị có mặt trong hội trường ngày hôm nay, việc phục hồi cuộc sống hẳn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi đối với mỗi gia đình, ngôi nhà bao giờ cũng là tài sản lớn nhất, có ý nghĩa nhất. Chính vì nhận thức như thế nên đến với bà con ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới bà con những suất quà bằng tiền mặt, mong góp một phần nhỏ bé để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Là một cơ quan báo chí, chúng tôi cũng hy vọng qua công tác thông tin tuyên truyền, những nghĩa cử mà Báo CAND và các nhà hảo tâm dành cho đồng bào sẽ thêm phần lan tỏa, như cánh chim gọi đàn, từ đó sẽ thu hút nhiều đoàn thiện nguyện đến với bà con; như thế mới phần nào san sẻ được những rủi ro, mất mát mà bà con phải gánh chịu sau đợt mưa lũ vừa qua” - Thiếu tướng Phạm Khải nhấn mạnh.

Thăm hỏi bà con xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc phải di dời vì nguy cơ sạt lở nhà, Thiếu tướng Phạm Khải mong bà con sớm nhận thêm được nguồn hỗ trợ để an cư, ổn định cuộc sống.

Tại hội trường UBND xã Tuân Đạo, Thiếu tướng Phạm Khải cùng Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao tận tay đại diện 87 hộ gia đình ở 3 xã Tuân Đạo, Yên Phú, Quý Hòa mỗi hộ 2 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi trao quà, ông Bùi Văn Sim, người dân xã Quý Hòa xúc động cảm ơn Đoàn công tác của Báo CAND đã không quản ngại đường xá xa xôi, đến tận nơi để động viên, thăm hỏi, trao quà cho bà con. Trong suốt những ngày mưa lũ vừa qua, gia đình ông phải di dời ở nhờ nhà người quen, ông rất lo lắng cho việc an cư của cả gia đình sau này. Ông cho biết, ông tin tưởng chính quyền sẽ có giải pháp tốt nhất cho người dân an cư, xây dựng cuộc sống mới.

Thiếu tướng Phạm Khải trao quà cho bà con xã Suối Hoa.

Rời Tuân Đạo, Đoàn công tác tiếp tục di chuyển tới xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc để trao quà cho đại diện 13 hộ gia đình nơi đây thuộc diện phải di dời vì nguy cơ sạt lở, mỗi hộ 2 triệu đồng. Chia sẻ với đại diện bà con xã Suối Hoa, Thiếu tướng Phạm Khải cho biết, để khắc phục được “nơi ăn, chốn ở” sẽ là điều lâu dài và rất khó khăn với bà con. Món quà của Báo CAND và các nhà hảo tâm trao tặng tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng, tình cảm của những người làm Báo CAND và bạn đọc, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí Tổng Biên tập cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi, vận động để các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp, hỗ trợ người dân Suối Hoa xây dựng được nhà, sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Phạm Khải và Đại tá Nguyễn Thành trao quà cho bà con xã Suối Hoa.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Báo CAND, Công an tỉnh Hòa Bình với người dân bị thiệt hại bởi thiên tai. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết, chính quyền xã đã đề xuất cấp ủy sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Tỉnh Hòa Bình và huyện Tân Lạc đang rà soát và có quy hoạch tái định cư cho bà con cách nơi ở cũ vài km. Sau khi có quyết định chính thức, chính quyền sẽ vận động người dân chuyển đến nơi ở mới để sớm ổn định, tái thiết cuộc sống.

Trần Hằng – Minh Hiền

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文