Khẩn trương xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiên tai

11:10 04/10/2024

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song với tinh thần khẩn trương, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động, tập trung nhân lực, vật lực xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ lụt trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Những căn nhà kiên cố nối tiếp nhau được dựng lên, tiếp thêm động lực để người dẫn vững tin vào cuộc sống, tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước và yên tâm “an cư, lạc nghiệp”, gắn bó và xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

CBCS buộc sắt đổ dầm móng nhà.
CBCS san nền đổ bê tông sân.

Cơn lũ quét kinh hoàng tràn qua một số bản của xã Mường Pồn, huyện Điện Biên trong tháng 7 vừa qua đã để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 7 người chết và mất tích, hàng chục ha đất canh tác bị vùi lấp, nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị hư hỏng ở nhiều mức độ, nhiều tài sản, sinh kế của nhân dân bị trôi theo dòng nước… ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Khi cơn lũ qua đi, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, Bộ Công an đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 căn nhà mới cho 20 hộ gia đình có nhà ở bị đổ sập hoàn toàn do thiên tai. Công an tỉnh Điện Biên là đơn vị được Bộ Công an giao chủ trì thực hiện. Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương tiến hành khảo sát, lên phương án, san ủi mặt mặt, huy động mỗi ngày hàng trăm lượt CBCS để vận chuyển nguyên vật liệu và nhanh chóng thi công nhà cho nhân dân.

Công an tỉnh giao cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động trực tiếp thi công và hỗ trợ các hộ dân làm nhà.
Những ngôi nhà đang hoàn thiện.
Thợ xây áo lính.
Lợp mái tôn.

Công an tỉnh giao cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động trực tiếp thi công và hỗ trợ các hộ dân làm nhà đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn 3 cứng (cứng nền, cứng mái, cứng tường) đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ngay từ khi triển khai thực hiện, với khối lượng công việc lớn, tiến độ khẩn trương, lãnh đạo, CBCS Công an tham gia thực hiện đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn, giúp nhân dân có căn nhà vững chắc, ấm cúng để sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống.

Vượt qua điều kiện thời tiết bất thường khi nắng, khi mưa, mặt khác địa hình thi công gặp nhiều khó khăn, phần lớn nguyên vật liệu không thể sử dụng xe cơ giới để vận chuyển, với nỗ lực làm việc bằng hai, bằng ba, hàng trăm tấn cát sỏi, sắt thép, xi măng, gạch, tôn… đã theo đôi vai, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hàng trăm CBCS đã tập kết đến tận chân công trình. Mặc cái nắng bỏng rát của miền sơn cước mỗi người một việc, tổ thì đào móng nhà, tổ thì làm sắt, tổ trộn bê tông, trên giàn giáo những bàn tay thoăn thoắt chồng những viên gạch hồng lên hình những ngôi nhà mơ ước.

Trung sĩ Thiều Xuân Quang, Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh chia sẻ: Điều kiện thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, mưa thì tầm tã, nắng thì bỏng rát , đường giao thông bị chia cắt, nơi làm nhà cho nhân dân thì không thể sử dụng phương tiện cơ giới được nhưng CBCS được giao nhiệm vụ luôn quyết tâm vượt qua khó khăn, cõng từng bao xi măng, viên gạch, xô cát, gùi từng can nước… để xây nhà cho các hộ dân, nhìn bà con vui là các ah em quên hết mệt nhọc.

Đã từng có cơ ngơi khang trang, cuộc sống ổn định, nhưng qua cái đêm định mệnh ấy, căn nhà sàn của gia đình anh Lò Văn Xuấn đã bị dòng nước hung ác cuốn trôi, điều may mắn là các thành viên trong gia đình đã thoát nạn an toàn. Ước mơ lớn nhất của anh là làm lại được một căn nhà, nhưng giấc mơ ấy có lẽ sẽ rất lâu vì toàn bộ tài sản, vốn liếng tích cóp bao năm đã bị mất sạch, hiện giờ việc lo miếng cơm manh áo cho gia đình cũng vất vả chứ nói gì đến tiền trăm, tiền triệu để cất lại ngôi nhà. Như một phép màu, nhờ có chương trình làm nhà cho các hộ bị thiên tai của Bộ Công an, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của Công an tỉnh Điện Biên, căn nhà xây khang trang vững chãi đang dần hình thành, anh và gia đình vô cùng cảm động và biết ơn...

Anh Lò Văn Xuấn, trú tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên xúc động nói với phòng viên: Sau lũ tôi cũng không biết được cuộc sống sẽ ra sao, nhà cửa, ruộng vườn, phương tiện làm ăn đều bị vùi lấp, gia đình mình sẽ trú ngụ ở đâu, bất lực vì trắng tay. Như một giấc mơ vậy, gia đình tôi được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, Công an tỉnh Điện Biên cử cán bộ chiến sỹ đến xây cho, nhìn ngôi nhà to, đẹp vững chắc hình thành từng ngày, cả nhà tôi vui lắm, màu đông năm nay không lạnh rồi.

Ở cùng bản, chứng kiến lực lượng Công an về bản xây nhà cho những người hàng xóm của mình, Bà Lò Thị Phúc cũng vui lây bà nói: Các cán bộ Công an nhiệt tình lắm nắng cũng làm, mưa cũng làm, không có ngày nghỉ, ngoài làm nhà cho thì bà con nhờ cái gì cũng giúp.

Bao mồ hôi công sức, dưới bàn tay, khối óc của CBCS Công an tỉnh Điện Biên những ngôi nhà kiên cố khang trang nối tiếp nhau mọc lên, với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở và xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trường Long

Đường Điện Biên Phủ (Ba Đình - Hà Nội) nằm trong tuyến phố mới được quy hoạch tổng thể (năm 1894) chạy suốt từ Quảng trường Ba Đình tới dốc Bác Cổ (Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, hiện nay đường phố Điện Biên Phủ chỉ dài chừng 1.150 mét, rộng 14 mét.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song với tinh thần khẩn trương, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động, tập trung nhân lực, vật lực xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ lụt trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can thứ nhất trong vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can thứ hai, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài khoảng 2.063km. Giai đoạn 1, từ năm 2017 – 2020 đã hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số km đường bộ cao tốc thuộc tuyến Bắc – Nam phía Đông hiện tại lên 1.206km. Giai đoạn 2 từ 2021 – 2025 đang triển khai thi công 842km. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, thì đến năm 2026 sẽ cơ bản nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra ở Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (địa chỉ tại Văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Có thể nói, đây là một vụ án gây rúng động dư luận, bởi lần này, cơ quan điều tra đã bóc trần được “lớp lang” phạm tội của cả một tổ chức báo chí, từ người đứng đầu chỉ đạo đến người thực hiện hành vi… 

“Con chính thức quyết định rời khỏi đảng Việt Tân. Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em và cộng đồng. Suốt 2 năm qua con là Thái Văn Dung đã dừng tất cả mọi công việc với đảng Việt Tân sau khi con bị hai người trong đảng Việt Tân là anh Trần Minh Nhật và Nguyễn Văn Tráng (tên thường dùng là Sĩ) đã mang thông tin nội bộ từ Việt Tân, rồi thêm thắt và bịa đặt để đưa lên mạng FB Trang Thu Tran để vu khống, đấu tố liên quan đến vụ việc 8/3/2021 tại Thái Lan” - Đây là nội dung trong một bài viết được đăng tải trên trang facebook của Thái Văn Dung (SN 1988, HKTT tại Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Vào hồi 11h40 ngày mùng 2/10/2024, nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文