Khi yêu thương mở lối tương lai

09:00 21/02/2026

Những đứa trẻ mồ côi, những số phận tưởng như khép lại trong gian khó, nay được khoác trên mình sắc phục học viên CAND. Đó không chỉ là câu chuyện của tình thương, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của những người chiến sĩ CAND.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp tại lễ bàn giao mái ấm tình thương cho nữ sinh Huỳnh Lê Thị Minh Thư và gia đình.

Trong hành trình thiện nguyện của những ngày đầu năm mới, một buổi sáng mùa đông buốt giá nơi miền non cao Cao Bằng, chúng tôi có dịp gặp lại cháu Mã Thị Đào, sinh năm 2010 đang sống cùng chị gái và bà nội trong căn nhà lợp bằng những tấm fibro xi măng cũ kỹ tại xã Bảo Lạc. Sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc dân tộc Nùng, cuộc sống vốn đã chật vật, nhưng nỗi đau với hai chị em Đào còn lớn hơn gấp bội khi cha mẹ đều mất do một trận lở đất kinh hoàng, trong đợt bão Yagi hồi tháng 9/2024. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi, không nơi nương tựa. Không còn cha mẹ, Đào và chị gái Mã Thị Xuân về sống cùng bà nội. Trong căn nhà trống trải ấy, bên cạnh bàn thờ cha mẹ nghi ngút khói hương là những tấm Giấy khen học tập được treo ngay ngắn. Đó như một lời nhắn gửi thầm lặng của các con với cha mẹ nơi xa: “Cha mẹ hãy yên lòng, chúng con vẫn đang cố gắng sống tốt, vượt qua nỗi đau để bước tiếp”.

Trung tá Đàm Thị Thu, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Cháu Mã Thị Đào là học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận đỡ đầu cháu từ năm 2024, theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chúng tôi còn thường xuyên quan tâm, kèm cặp việc học, động viên tinh thần, định hướng tương lai cho cháu”.

Cũng giống như Đào, chàng trai 16 tuổi Nguyễn Phú Bình, người dân tộc Mường ở Phú Thọ, là một mảnh đời kém may mắn khác. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Bình sống nương tựa vào ông bà ngoại tuổi cao, sức khỏe suy giảm. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng Bình luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, nhiều năm liền đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá. Thấu hiểu và sẻ chia, Hội Phụ nữ Công an huyện cùng Công an xã Tất Thắng (Phú Thọ) đã nhận Bình làm “con nuôi”, giúp em có thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Nhắc đến các cô, các chú Công an, ánh mắt Bình và Đào đều ánh lên niềm xúc động. Đó không chỉ là sự biết ơn, mà còn là cảm giác ấm áp của tình thân, thứ mà các con từng tưởng như đã hoàn toàn mất đi sau biến cố cuộc đời. Điều đặc biệt hơn cả, hai con đều có ý chí mạnh mẽ và chung một ước mơ được khoác trên mình màu áo xanh Công an. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ, căn cứ các quy định hiện hành và đề xuất của Cục Công tác chính trị, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tuyển bổ sung hai cháu theo trường hợp đặc biệt vào học tập tại Trường Văn hóa (Bộ Công an) từ năm học 2025 - 2026.

Ngay từ khi Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai trong lực lượng CAND vào năm 2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp) đã chủ động nhận đỡ đầu Huỳnh Lê Thị Minh Thư, nữ sinh mang trong mình nhiều ước mơ nhưng sớm phải đối diện với những thử thách nghiệt ngã của số phận. Trước khi bệnh tật ập đến, Thư vốn là một người vui vẻ, năng động, luôn tích cực tham gia các phong trào, hội thao do nhà trường và địa phương tổ chức, nhiều lần đạt thành tích cao. Em mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, niềm tin vào tương lai và khát vọng vươn lên. Thế nhưng, căn bệnh ung thư tử cung quái ác được phát hiện đã nhanh chóng cướp đi sự hồn nhiên ấy, khiến em tiều tụy đi trông thấy chỉ sau một thời gian ngắn. Bệnh tình ngày càng nặng, trong khi gia cảnh vốn đã khó khăn. Sáu con người trong gia đình, từ chi phí điều trị, sinh hoạt đến học hành đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của người mẹ.

Giữa lúc khó khăn nhất ấy, vòng tay yêu thương của các cán bộ phụ nữ Công an tỉnh đã kịp thời dang rộng. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, điều quý giá hơn cả chính là những lời động viên, sự quan tâm ân cần, bền bỉ của những “mẹ đỡ đầu” - những người luôn ở bên, lắng nghe, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho em trong những ngày tháng tưởng như u tối nhất. Sau mỗi lần xạ trị trở về, cơ thể đau đớn đến mức không thể ăn uống, có lúc tưởng chừng ngất lịm đi, Thư chỉ biết nắm chặt tay các “mẹ đỡ đầu” để tìm lại sức mạnh tinh thần. Chính từ những cái nắm tay ấy, từ ánh mắt động viên và tình yêu thương không điều kiện, em dần lấy lại nghị lực, kiên cường điều trị bệnh và tiếp tục học tập. Bằng ý chí bền bỉ cùng niềm hy vọng được truyền từ các “mẹ đỡ đầu”, Thư trúng tuyển vào Trường Đại học Tiền Giang, mở ra một cánh cửa mới cho tương lai. Đó không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình, mà còn là trái ngọt của một hành trình yêu thương, sẻ chia đầy nhân văn. Không dừng lại ở việc hỗ trợ hàng tháng, năm 2024, Ban Phụ nữ CAND phối hợp cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp đã chung tay hỗ trợ xây dựng lại căn nhà kiên cố cho Thư và gia đình.

Không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia, “Mẹ đỡ đầu” đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, thắp lên niềm tin và hi vọng cho những mảnh đời non nớt chịu nhiều thiệt thòi. Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền Tổ quốc; 1.851 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp Hội Phụ nữ trong CAND nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ lâu dài cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Hằng tháng, mỗi cháu được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng, nhưng hơn cả giá trị vật chất, đó là sự hiện diện bền bỉ của những người mẹ mang sắc phục CAND.

Hai cháu Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào nhanh chóng làm quen, hòa nhập với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập tại Trường Văn hóa, Bộ Công an.

Thời gian qua, Ban Phụ nữ CAND đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, triển khai nhiều hoạt động mang tính lâu dài, bền vững cho Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ giáo dục định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh trung học phổ thông; tập huấn kỹ năng làm chủ cuộc sống; đến việc đề xuất, lựa chọn các cháu tiêu biểu, có năng khiếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo học tại Trường Văn hóa và các trung tâm đào tạo của địa phương. Đặc biệt, chương trình còn mở ra cơ hội cho những cháu đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng được tuyển dụng, tham gia nghĩa vụ CAND, hiện thực hóa ước mơ được cống hiến, phụng sự Tổ quốc.

“Mẹ đỡ đầu” vì thế không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là sứ mệnh chính trị, nhân văn sâu sắc của lực lượng CAND, đúng với phương châm “vì dân mà sống, vì dân mà hành động”. Như lời Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND từng chia sẻ: “Khi mỗi CBCS CAND cùng nhau cúi xuống, nắm lấy bàn tay một đứa trẻ mồ côi, nâng đỡ con đứng dậy cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ trọn vẹn nhất lời thề của người chiến sĩ CAND - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sau mỗi lần xạ trị trở về, cơ thể đau đớn đến mức không thể ăn uống, có lúc tưởng chừng ngất lịm đi, Thư chỉ biết nắm chặt tay các “mẹ đỡ đầu” để tìm lại sức mạnh tinh thần. Chính từ những cái nắm tay ấy, từ ánh mắt động viên và tình yêu thương không điều kiện, em dần lấy lại nghị lực, kiên cường điều trị bệnh và tiếp tục học tập.​​​​​​

Vũ Linh

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文