Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện

09:25 25/12/2022

Tháng Chạp, những cơn gió mùa đông bắc liên tiếp ùa về, làm cho cái rét càng thêm tê tái. Vượt qua gió lạnh, những trái tim thiện nguyện lại lên đường, về nơi vùng sâu vùng xa, đến với những hoàn cảnh còn thiếu thốn, éo le…

Hình ảnh những em bé nơi vùng cao miền núi xa xôi nghèo khó, chân trần trong giá lạnh, mặt mũi lấm lem và quần áo mong manh luôn gây xúc động đối với người xem. Ở những điểm trường heo hút nơi miền núi, các em đi học xa gia đình, bình thường đã thiếu thốn đủ thứ, thì những ngày cuối năm và những cái rét cắt da thịt lại như càng làm cho cuộc sống các em khó khăn hơn.

Với truyền thống tương thân tương ái, những ngày này, từng đoàn từ thiện do các cơ quan, tổ chức hay cá nhân lại lên đường đến với vùng cao mang theo những phần quà hỗ trợ người dân và các em học sinh nơi đây có một cái Tết ấm hơn và no đủ hơn.

Đoàn từ thiện chùa Đại Bi (khu Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh) mang đông ấm đến vùng cao Hà Giang.

Trong những ngày này, nhóm từ thiện chùa Đại Bi ở phường Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh đã lên đường đến Hà Giang với chương trình “Đông ấm vùng cao”. Các nhà sư và một số bạn trẻ tình nguyện đã lên vùng cao Hà Giang, trao quà cho những học sinh mầm non và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Minh.

“Thương các con lắm. Bữa cơm chỉ có cơm và canh rau tự trồng. Rất nhiều em bé mồ côi bố, mồ côi mẹ, chỉ mong cố gắng học hành để đổi đời”, bạn Hằng Nga, một thành viên trong đoàn tâm sự.

Đã từng có lần đến với các trẻ em mồ côi nên tôi rất hiểu không chỉ thiếu thốn về vật chất, các em rất thèm mái ấm gia đình. Thấy có người đến, mặc dù là người lạ, nhưng các em cứ quấn lấy, bám vai, trèo vào lòng để tìm hơi ấm. Thế nên, sự có mặt của đoàn từ thiện đã là một món quà động viên đối với các em.

Còn trong Fanpage “Tôi yêu phường Yên Hòa”, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chị H (giấu tên) thường xuyên đăng tin lên nhóm xin quần áo ấm để làm quà từ thiện cho bà con vùng rừng núi giá rét. Tuy không là người nổi tiếng, nhưng bằng tấm lòng của mình, chị vẫn đứng ra kêu gọi mọi người gom góp quần áo và đồ dùng sách vở còn dùng được để gửi lên cho các em học sinh vùng núi. Dù không có nhiều tiền từ thiện, nhưng chị bảo, chị làm từ thiện bằng công sức. Đáp lại tấm lòng của chị, nhiều người đến cuối mùa lại soạn sẵn quần áo, sắp xếp, giặt giũ sạch sẽ để mang đến nhờ chị chuyển giúp.

Đối với vùng miền núi còn nhiều khó khăn thì những đồ dùng, những bộ quần áo ấm thực sự rất có ý nghĩa.

Ngay tại Hà Nội, dọc một số con phố vào buổi đêm vẫn còn cảnh những người vô gia cư sống lang thang trên hè đường.

Trong số những tấm lòng thiện nguyện, Quỹ từ thiện của chị P.Anh gồm 5 người chuyên chuẩn bị đồ ăn phát cho người vô gia cư vào cuối tuần. Đồ ăn được cả nhóm cho vào từng túi nhỏ, rồi xếp lên xe máy, kiên trì đi từng con phố, gặp những người vô gia cư và trao cho họ. Hai vợ chồng chị còn chở con nhỏ để dạy cho con hiểu về tình thương yêu giữa con người với con người được thể hiện bằng hành động cụ thể.

N.Chuyên

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文