Mang mùa Xuân đến với đồng bào vùng lũ

18:26 14/02/2026

Bão lũ đi qua, để lại bao đau thương, vất vả, nhưng cũng chính trong thiên tai, hoạn nạn, tình người lại lan tỏa từ những việc làm, chủ trương, chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước. Ngay trong đỉnh lũ lịch sử, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, quyết liệt được lực lượng Công an triển khai sâu rộng, với mong muốn sớm nhất giúp người dân vùng lũ vượt qua phong ba bão táp.

Chính hành động kịp thời ấy đã đem lại niềm tin, bừng lên hy vọng tốt đẹp trước thềm năm mới cho hàng nghìn gia đình!...

Giấc mơ… có thật!

Một tuần sau khi chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới, được xây dựng thần tốc, quyết liệt trong khuôn khổ của “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, bà Nguyễn Thị Hương Lan cùng chồng là ông Kiều Đăng Khoa (thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) vẫn không thể tin được những gì đã trải qua với gia đình mình. Cuối tháng 11/2025, lũ dữ tràn về, cuốn phăng tất cả. Nhà cửa, tài sản và hoa màu, vốn là cơ ngơi cả đời làm lụng có được, phút chốc tan biến theo dòng nước Đa Nhim.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy, chính quyền xã Đông Khánh Sơn bàn giao nhà cho gia đình ông Mấu Trường.

Ngày chạy lũ trở về, tài sản không còn, vườn tược được đầu tư bài bản để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng tan hoang. Thứ còn sót lại là đống đổ nát, tứ bề rác rưởi bủa vây, gây thiệt hại cho gia đình ông Khoa khoảng 7 tỷ đồng. Nén nỗi đau vào lòng, vợ chồng ông Khoa tự động viên, trấn an lẫn nhau: “Của đi thay người!..”, cốt là để niềm tin vào cuộc sống không bị lung lay trước những thiệt hại vượt quá sức chịu đựng.

Ngay lúc đôi vợ chồng già gặp cảnh khó khăn nhất, không chỉ luôn bên cạnh động viên tinh thần, lực lượng chức năng, bà con chòm xóm, mỗi người một tay, đóng vài cọc tre, quây tạm tấm bạt để lấy chỗ cho gia đình ông Khoa che gió, tránh mưa. Không nhà cửa vốn liếng, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng trôi hoặc hư hỏng, vợ chồng ông Khoa đã lâm cảnh cùng cực.

Từ một hộ có cuộc sống khá giả ở địa phương, sau trận lũ lịch sử, gia đình sinh sống bên bờ sông Đa Nhim phút chốc trắng tay. Nhìn cảnh vườn tược hoang phế, cát đá lởm chởm, rác rưởi ngập ngụa, là người cứng rắn, trụ cột của gia đình nhưng ông Khoa cũng bất lực, có lúc ứa nước mắt. Lo lắng nhất là Tết đã cận kề nhưng chỗ tá túc qua ngày cho con cháu sum vầy lại tuềnh toàng, không thể nào tạm bợ hơn nữa.

Trong lúc lực bất tòng tâm, đôi vợ chồng già vỡ òa niềm vui. Chính quyền địa phương thông báo, cùng với hai gia đình khác ở xã Quảng Lập, hộ ông Kiều Đăng Khoa được Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng nhà mới theo “Chiến dịch Quang Trung”.

Đêm hôm đó, vợ chồng ông trằn trọc, không thể nào ngủ được. Phần vì niềm vui đến quá bất ngờ giữa lúc lo lắng, tuyệt vọng nhất về chỗ ở; phần lại lo lắng, bồn chồn, bởi khi lũ quét qua, gia đình ông Khoa chẳng còn tiền bạc phụ thêm vào để xây nhà. Rồi các chi phí phát sinh khác, như ăn uống bồi dưỡng cho thợ, vật dụng, nội thất thiết yếu…

Cảm nhận được sự lo lắng của gia chủ, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an xã Quảng Lập tới nhà động viên. Khi biết tất cả mọi chi phí đầu tư xây dựng nhà mới sau lũ đều được nhà nước lo hết, vợ chồng ông Khoa mới thở phào nhẹ nhõm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Xuân Lãnh chia sẻ niềm vui với gia đình ông La Lan Yên trong căn nhà mới.

Chưa đầy hai ngày sau khi nhận được tin vui, tối ngày 2/12/2025, lực lượng Công an đã khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Kiều Đăng Khoa cùng 3 hộ khác ở xã Quảng Lập có nhà bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ.

Trong lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm tới công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống cho bà con sau lũ, nhất là việc xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cửa cho những gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng để bà con sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an luôn tiên phong sát cánh, đồng hành với bà con theo phương châm nhất quán “Vì nhân dân phục vụ”.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND: “Kỷ luật nhất -Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

“Trong thiên tai, lũ lụt, bản lĩnh của lực lượng Công an đã được chứng minh bằng những việc làm, kết quả cụ thể. Để nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp sau cơn hoạn nạn, lực lượng Công an lại tiên phong với “Chiến dịch Quang Trung”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà mới cho những gia đình có nhà bị sập đổ trong thời gian sớm nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng cho biết, địa phương có 40 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, cần phải hỗ trợ xây dựng mới cho bà con. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập đổ 120 triệu đồng, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, chính quyền địa phương 30 triệu đồng.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, ngay khi được Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng giao trực tiếp hỗ trợ xây dựng 27 căn nhà cho các hộ dân tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, bắt tay ngay vào công việc với phương châm thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, phù hợp với công năng sử dụng và phong tục tập quán của từng dân tộc, địa phương.

Sau ngày khởi công, mưa vẫn rơi, mặt đất sục lên bùn non, nước rỉ ra thành dòng. Để kịp tiến độ theo phương châm thần tốc, quyết liệt của “Chiến dịch Quang Trung”, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tá Cù Xuân Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động hàng chục CBCS tới xã Quảng Lập phối hợp với lực lượng Công an xã, ăn ở tại chỗ, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành căn nhà trong thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất.

Những chiến sĩ với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tràn đầy trách nhiệm với nhân dân, ngày đêm vận chuyển vật liệu, hỗ trợ tổ thợ đẩy nhanh tiến độ. Qua những ngày cần mẫn lao động, CBCS được mưa nắng, sương gió và kỷ luật tôi luyện. Không chỉ là đôi tay kiên cường giữ bình yên nơi tuyến đầu về ANTT, các anh đã nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ, công việc, trở thành những người thợ xây, phụ hồ, dựng lại tổ ấm cho bà con vùng lũ. “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, chất lượng, tiến độ luôn được lực lượng Công an đặt lên hàng đầu.

Hằng ngày, Trung tá Nguyễn Nghĩa Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động và Trung tá Đào Hồng Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Lập luôn có mặt ở công trình để giám sát, đôn đốc. Đúng với bản chất thần tốc, quyết liệt của “Chiến dịch Quang Trung”, chỉ hơn 20 ngày sau khi khởi công, căn nhà rộng gần 100m2 của gia đình ông Kiều Đăng Khoa đã hoàn thiện, bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà và nhân dân địa phương.

Niềm vui của bà Cao Thị Muỗi ở thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khi tiếp nhận căn nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Ngày nhận chìa khóa từ tay Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao, bà Nguyễn Thị Hương Lan xúc động, run run chia sẻ, với gia đình bà, trong cơn hoạn nạn đã được cứu rỗi bằng những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Bà Lan đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. “Trước mắt gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn nhưng nỗi lo lớn nhất về chỗ ở đã được giải quyết. Căn nhà là nền tảng, nguồn gốc của cuộc sống. Có nhà rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn!”, bà Lan xúc động.

Thắp sáng niềm tin

Chiều buông xuống ở thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai), ông Phạm Đình Ba (SN 1970, trú tại thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc) vẫn miệt mài lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà mới tinh. Ông Ba tươi cười, mời bà con lối xóm vào ngắm căn nhà khang trang, sạch đẹp mới được bàn giao. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Ba luôn nở nụ cười, bộc lộ sự vui mừng khôn xiết khi được chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới.

Bị bệnh không còn sức lao động, ông sống với người mẹ già trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Từ khi mẹ qua đời, ông côi cút, sống đơn độc trong căn nhà mục nát. Bão số 13 (Kalmaegi) ập đến, ngôi nhà tồi tàn của người đàn ông đơn độc phút chốc sập đổ hoàn toàn. Trở về sau bão, người đàn ông ngoài 50 tuổi chết điếng. Điều khiến ông đau lòng hơn cả là nơi thờ cúng, báo hiếu với người mẹ quá cố nay không còn. Thấu hiểu được nỗi lòng và ước nguyện của ông Ba, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa hoàn cảnh của ông vào diện được hỗ trợ xây nhà từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu  ở thôn Tây 4, xã Diên Điền trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Chỉ sau 18 ngày khởi công, cùng với sự hỗ trợ của hàng chục CBCS Công an tỉnh Gia Lai và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Công an), trên nền đất hoang tàn sau bão, căn nhà mơ ước của người đàn ông đơn độc đã hoàn thiện. “Nhìn căn nhà mới mà mình cứ ngỡ như đang mơ vậy. Với tôi, cả quãng đời còn lại cũng không thể nào hình dung được mình lại có căn nhà đẹp đến vậy...”, ông Ba xúc động chia sẻ. Càng ý nghĩa hơn khi niềm vui chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới của ông Ba lại đúng vào dịp chuẩn bị đón năm mới 2026.

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình sớm ổn định đời sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết sắp tới. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ kiên cố, vững chãi trước mưa bão, mà còn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, thắp lên những ước mơ mới dưới sự ấm áp nghĩa tình quân dân!.

Tại Khánh Hòa, công trình đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” được Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho người dân hôm 18/12/2025 là căn nhà ông Mấu Trường, dân tộc Raglai ở thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn. Khi tiếp nhận căn nhà cùng nhiều quà tặng, ông Trường cảm động: “Năm mới, gia đình tôi thật sự ấm áp, hạnh phúc khi có căn nhà mới do Công an tỉnh Khánh Hòa xây tặng. Cả nhà vui lắm, hồi giờ chưa có niềm vui nào sánh bằng”.

Đứng bên căn nhà mới xây dựng, ông Nguyễn Tấn Lanh ở thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc xúc động nói: “Sau khi lũ cuốn sập nhà cũ, tôi không nghĩ mình có được căn nhà kiên cố, khang trang xây dựng từ tấm lòng, tình cảm của Công an tỉnh Khánh Hòa”. Còn bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở thôn Tây 4, xã Diên Điền chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của Công an tỉnh Khánh Hòa trong “Chiến dịch Quang Trung”, gia đình tôi không dám ước mơ có được căn nhà như thế này”.

Tại Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, hơn một tháng qua, 270 CBCS được huy động từ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an các xã, phường và 70 CBCS tăng cường từ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tham gia xây dựng 176 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Cụ Lê Thị Năm ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh xúc động chứng kiến hình ảnh CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đào móng xây dựng nhà.

Ông Phan Trần Vạn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cảnh cho biết, xã này là địa bàn ven biển, ven đầm Cù Mông bị tác động nặng nề từ cơn bão Kalmaegi, nên được Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng 42 căn nhà, trong số đó có nhiều hộ gia đình nghèo khó, người già neo đơn.

Ở tuổi 87, cả đời bà Lê Thị Năm gắn bó bên cánh đồng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, lần đầu tiên bà đã chứng kiến bão cuốn sập căn nhà. Trong cảnh neo đơn khốn khó, bà Năm bật khóc vì không kiềm nổi xúc động khi biết tin Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng căn nhà mới.

Khi đến dự lễ khánh thành, trao tặng căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông La Lan Yên ở làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh chiều 29/12/2025, nhìn nét cười rạng rỡ và niềm vui lấp lánh trong ánh mắt ông Yên cùng người thân, chúng tôi cảm nhận hạnh phúc ngọt lành trong căn nhà kiên cố, khang trang.

Đây là 1 trong 16 trường hợp ở xã Xuân Lãnh được Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”. Tại lễ khánh thành, gia đình ông Yên vinh dự đón nhận quà tặng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, ngay từ khi đặt chân đến các phường Đông Hòa, Sông Cầu, Phú Yên và xã Xuân Cảnh, 80 CBCS của đơn vị khẩn trương thu dọn vật liệu đổ nát tại các căn nhà cũ, rồi đào móng, đắp nền, vận chuyển vật liệu, trộn vữa, cắt sắt, đan khung… hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà.

Rất nhiều chiến sĩ trẻ, lần đầu xung trận giữa thiên tai bão lũ, nỗ lực sơ tán người dân, cứu nạn cứu hộ rồi tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều háo hức niềm vui khi được gần dân, giúp dân sớm an cư trong căn nhà mới, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp nghĩa tình.

Những căn nhà mới từ “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, tạo nên những giá trị nhân văn đời sống xã hội trong thời đại mới về công tác bảo đảm an ninh con người, mà còn tiếp thêm nghị lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống, nỗ lực sản xuất. Đây cũng việc làm đậm chất nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét tấm lòng, tình cảm của lực lượng CAND luôn gần dân, vì dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động sau chuyến đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn của người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh ở phía Đông Đắk Lắk, Bộ Công an đảm trách xây dựng hơn 400 căn nhà cho người dân sau cơn bão Kalmaegi và lũ lụt lịch sử.

Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an tăng cường hơn 200 CBCS về địa phương phối hợp hàng trăm CBCS Công an các tỉnh, thành phố khẩn trương vào cuộc giúp dân giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả công trình. Với hào khí thần tốc, quyết liệt, đến ngày 5/1/2026 đã có hàng trăm căn nhà bàn giao cho người dân, các căn nhà còn lại đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khắc Lịch - Văn Thành - Hữu Toàn

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文