Mang tình yêu thương đến với các em mồ côi cha, mẹ do COVID-19

10:43 09/01/2022

Những ngày đầu năm mới 2022, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Qua hơn 1 tháng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ và các cấp hội đã thăm hỏi, động viện, tặng quà cho 25 cháu, trong đó nhận đỡ đầu 13 cháu với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Cũng nằm trong chương trình “Tình thương cho em”, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Cần Thơ đến thăm, hỗ trợ kinh phí cho em Nguyễn Văn Đô (6 tuổi, ngụ tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), là con của anh Nguyễn Văn Út Dứt. Trước đây, vợ chồng anh Dứt làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh. Đợt dịch COVID lần thứ 4 bùng phát, anh chị bị nhiễm COVID-19. Vợ anh Dứt không may qua đời, bản thân anh thất nghiệp nhiều tháng nay, 2 cha con không có nhà, phải ở nhờ người thân tại ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền…

Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ nhận đỡ đầu 13 cháu mồ côi cha, mẹ do COVID-19.

 Cùng ngày, Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ đến thăm, hỗ trơ kinh phí cho em Trần Nguyễn Hạnh Đan (9 tuổi, ngụ tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai). Mẹ em Đan làm công nhân tại tỉnh Bình Dương cũng đã qua đời vì COVID-19, em hiện sống cùng với cha, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em Nguyễn Văn Độ và em Trần Nguyễn Hạnh Đan là những trẻ em mồ côi do COVID-19 được mô hình “Tình thương cho em” nhận bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi. Dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ cũng gửi đến 2 em và gia đình những phần quà nghĩa tình để đón tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm.

Sau hơn 3 triển khai mô hình “Tình thương cho em”, Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi cho 22 trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ, ngoài chi phí quần áo, sách vở, xe đạp cho các cháu đến trường vào đầu năm học mới, hàng năm chương trình “Tình thương cho em” sẽ thực hiện mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho các em. Bên cạnh đó, Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ cho các em được học tập và phát triển trong điều kiện tốt hơn.

Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ cho biết, đã có nhiều nhà hảo tâm đồng cảm hỗ trợ, tiếp sức cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như trường hợp 2 cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (SN 2010) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (SN 2018, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), đã có nhà hảo tâm hỗ trợ 120 triệu đồng để gia đình sửa chữa lại căn nhà. Bà Huỳnh Thị Kim Vui - dì của 2 cháu Gia Bảo, Thế Vinh bị khuyết tật nhưng vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để đùm bọc, chăm lo cho 2 cháu trong căn nhà lá xập xệ. Chị Vui còn phải chăm lo cho cha mẹ già trên 80 tuổi. Các tổ chức đoàn thể Công an TP Cần Thơ phối hợp với chính quyền huyện Phong Điền hỗ trợ gia đình sửa chữa lại căn nhà, tạo điều kiện cho 2 cháu Thế Vinh và Gia Bảo có một góc học tập đàng hoàng. 

Hay trường hợp của 2 cháu Nguyễn Hoàng Vinh (SN 2013) và Nguyễn Hoàng Minh Hạ (SN 2015, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) đã sớm chịu cảnh mất mẹ vì COVID-19. Anh Nguyễn Hoàng Lâm (cha của hai cháu Vinh, Hạ) là công nhân pha chế làm việc cho một công ty tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Căn nhà cấp 4 nơi 3 cha con anh Lâm đang ở được xây từ tiền vốn vay ngân hàng đến nay chưa trả hết nợ. Công an TP Cần Thơ đã nhận đỡ đầu cho 2 cháu Vinh và Hạ, hỗ trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ thêm số tiền gần 70 triệu đồng, giúp đỡ anh Lâm có điều kiện tốt hơn chăm lo cho 2 đứa con thơ.…         

Văn Đức

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文