Mang Trung thu yêu thương đến với hàng nghìn bệnh nhi

11:42 04/10/2025

Trung thu năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương có hơn 2.000 cháu nhỏ đang phải điều trị nội trú, trong đó có 200 cháu bệnh nặng phải thở máy không thể về nhà đón Tết Trung thu.

Sáng 4/10, hàng nghìn bệnh nhi cùng bố mẹ có mặt tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để tham gia chương trình "Trung thu yêu thương". Đây đều là những bệnh nhi đang phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, không có điều kiện trở về gia đình đón Tết Trung thu.

Bước chân khập khiễng nhưng cô bé Nguyễn Thị H. (12 tuổi, phường Hải Hậu, Nam Định) vẫn được bố đưa xuống tham dự chương trình. Cô bé chia sẻ: "Đã hai năm cháu không được đến trường vì phải điều trị ở bệnh viện, cháu rất nhớ thầy cô, bạn bè và Tết Trung thu khi còn ở nhà. Đây là năm thứ hai cháu đón Trung thu ở bệnh viện nên rất háo hức". 

Nhiều bệnh nhi được cha mẹ đưa đến tham gia hội chợ miễn phí.

Kể về bệnh tình của con gái, anh Nguyễn Văn T. không giấu được nỗi buồn. Theo chia sẻ của anh, con gái mang nhiều dị tật bẩm sinh, phải gắn bó với bệnh viện từ khi sinh ra đến nay. 12 năm qua, H. điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều lần phẫu thuật. Lần nhập viện này đã được 1,5 tháng, sau ca phẫu thuật tạo hình, cháu bị co rút chân phải, liệt chi dưới và đang tập phục hồi chức năng. Nếu tập mà không phục hồi được thì cháu sẽ phải đối diện với ca mổ tiếp theo. Nhắc tới đây anh T. không khỏi lo lắng vì con gái luôn ước ao chân mình chóng lành để tiếp tục đến trường như các bạn.

Mới nhập viện được 2 ngày với chẩn đoán tăng áp lực nội sọ, cậu bé Lê Mạc Đăng Q. (9 tuổi, Nghệ An) được mẹ đẩy xe lăn xuống tham gia chương trình. Đây là lần đầu tiên cậu bé được đón Trung thu ở bệnh viện, được tham gia hội chợ với nhiều trò chơi, phần quà ngộ nghĩnh. Vì bệnh tật, cậu bé chỉ có thể ngồi ngắm nhìn thế giới xung quanh cùng các bạn nhỏ. 

Cháu Lê Khánh H. nhận tò he hình bác sĩ.

Chị Trịnh Thùy V. (mẹ bé) chia sẻ: "Con có biểu hiện đau đầu, buồn nôn vào dịp hè vừa qua. Gần đây con đi học thấy mắt mờ, gia đình lo lắng cho con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Hôm qua, con được chọc dịch não tủy kiểm tra xem để có phác đồ điều trị". 

Đến hội chợ từ sớm, cháu Lê Khánh H. (Ninh Bình) thích nhất gian nặn tò hè. Cháu ngập ngừng xin các cô chú nặn hình bác sĩ và vui vẻ cầm trên tay. "Con luôn cảm ơn các bác sĩ đã điều trị cho con và mong bác sĩ chữa cho con khỏi bệnh để con về đi học", H. chia sẻ trong niềm hy vọng.

Hàng nghìn bệnh nhi được nhận quà tặng miễn phí.

Mới 8 tuổi nhưng Lê Khánh H. đã không may mắc ung thư phổi giai đoạn 3, đã cắt bỏ một phần phổi, cắt một khối u ở giữa phổi và vẫn còn khối u sau phổi chưa xử lý. Mẹ bé cho biết, nửa tháng qua, những tháng nằm viện triền miên khiến gia đình chị kiệt quệ, vay mượn khắp nơi để mong con có thể trở thành cô bé khỏe mạnh bình thường.

Theo TS Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 4.000 - 5.000 lượt bệnh nhi khám ngoại trú và 2.000 bệnh nhân nội trú. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhi nặng phải thở máy cần chăm sóc toàn diện. 

Tết Trung thu là dịp trẻ em được đoàn viên, vui chơi phá cỗ hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Nhưng tại Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 2.000 em nhỏ đang phải chống chọi với bệnh tật, không có điều kiện được đón Trung thu, đây là một thiệt thòi rất lớn.

Chính vì điều này, nhiều năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các cháu bệnh nhi đang phải điều trị tại bệnh viện. Chương trình mỗi năm đều có những nét mới, phong phú quà tặng và hấp dẫn để các cháu được cảm nhận như đón trung thu tại gia đình, tiếp thêm niềm vui và động lực để các cháu điều trị bệnh.

Hàng nghìn em nhỏ xem chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Năm nay, Ban Tổ chức đã dành rất nhiều tâm huyết để lên kế hoạch chuẩn bị cho hơn 2.000 bệnh nhi và gia đình đón Tết Trung thu ở viện được chu đáo, ấm cúng nhất. 

Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc đặc sắc, năm nay Hội chợ miễn phí có 44 gian hàng với 2.300 suất quà và khu vui chơi cho các con. 

Bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị tình nguyện trao tặng 600 lượt chi phí điều trị cho bệnh nhi khó khăn (hơn 1,6 tỷ đồng), hơn 8.000 suất quà tặng tại phòng bệnh cho các cháu nặng không thể xuống sân khấu vui chơi.

Một bệnh nhi giao lưu trên sân khấu với nghệ sĩ biểu diễn xiếc.
Một tiết mục biểu diễn của các cháu bệnh nhi ung thư và các nghệ sĩ.

Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối các nhà hảo tâm trang trí 12 mâm cỗ Trung thu tại các khoa, phòng trong bệnh viện, mang đến cho các bệnh nhi không khí Trung thu ấm áp, rộn ràng. Ước tính, tổng kinh phí tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm nay là khoảng 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/9 đến hết 3/10, Phòng Công tác xã hội đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho 125 lượt trao tiền mặt (khoảng 153 triệu đồng), 1.692 phần lì xì (khoảng 930 triệu đồng), gần 6.000 suất cơm cháo (trị giá khoảng 160 triệu), 8.442 suất quà cũng đã được trao đến tận phòng bệnh cho các bệnh nhi...

Trần Hằng

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文