“Một bữa cơm trao đi – một niềm tin được giữ lại”
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Chương trình “Bữa cơm 0 đồng” đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.
Tại quán cơm An Phúc, 300 phần quà gồm 1 suất cơm, 1 bánh chưng, nước uống và 1 bao lì xì, với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng đã được trao tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, với tinh thần “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã góp 1 phần nhỏ bé của mình để chia sẻ với khó khăn, vất vả của người dân nhân dịp Tết đến Xuân về.
Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong đơn vị; đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực, thực hiện phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".
“Xuất phát từ tinh thần sẻ chia, chương trình “Bữa cơm 0 đồng” của Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh không đơn thuần là chương trình từ thiện mà là khát vọng được sẻ chia, giúp đỡ người yếu thế củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an” - Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết.
Hoạt động đồng thời là cầu nối để các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng chung tay lan tỏa giá trị nhân ái, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và trách nhiệm với thông điệp “Một bữa cơm trao đi – một niềm tin được giữ lại”.