Nét đẹp nhân văn của một nông dân say mê thiện nguyện

07:46 27/06/2023

Ông Phan Ngọc Phượng (SN 1960, trú ở thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) là một trong 75 người tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Khi tìm hiểu, chúng tôi được biết sau hơn 4 năm (1981-1985) làm lính ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Khánh trước đây, ông Phan Ngọc Phượng rời quân ngũ, cùng vợ là Nguyễn Thị Lý tất bật mưu sinh bằng nghề trồng trọt ngô, khoai, lúa, mía và gia công cưa xẻ gỗ. Cách đây hơn 7 năm, sau những lần đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên và Viện Huyết học truyền máu TP Hồ Chí Minh điều trị thoái hóa cột sống, giảm thiểu hồng cầu, ông Phượng cảm nhận tình người lấp lánh nét đẹp nhân văn từ bếp ăn từ thiện ở cơ sở y tế và những suất cơm, phần quà của các nhóm thiện nguyện dành cho bệnh nhân nghèo khó.

Cảm nhận đó đã thôi thúc ông bà Phượng - Lý khởi đầu hoạt động thiện nguyện với 400.000 đồng mua thịt nạc, khoai tây, khoai môn để nấu 100 suất cháo dành cho người già, trẻ em ở xã Đức Bình Tây. Nhận thấy hành động ý nghĩa nên nhiều người thân, tiểu thương… động viên và góp tiền, nên 5 năm qua, nồi cháo tình thương do ông bà Phượng – Lý đảm trách vẫn tổ chức đều đặn 100-300 suất cháo vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. 

Ông Phan Ngọc Phượng (đứng giữa) tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Từ nồi cháo tình thương, năm 2017, ông bà Phượng – Lý mở rộng hoạt động thiện nguyện bằng cách sử dụng Facebook, Zalo đăng tải thông tin, hình ảnh những mảnh đời bất hạnh để vận động những tấm lòng nhân ái sẻ chia, hỗ trợ. Không chỉ bạn bè, người thân của họ, mà nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gửi tiền, quà nhờ ông bà Phượng – Lý làm cầu nối thiện nguyện với người già neo đơn, khuyết tật, khó khăn hoạn nạn, bệnh nhân nghèo, học sinh vượt khó hiếu học… Mỗi khi trao tặng tiền, quà đều công khai minh bạch, chụp ảnh và chuyển tải thông tin cho các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ.

Tại Phú Yên, hơn 6 năm qua, ông bà Phượng – Lý đã làm cầu nối vận động hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình thương có tổng trị giá hơn 270 triệu đồng; 14 giếng khoan nước sinh hoạt cho gia đình nghèo khó; 115 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và gần 300 người neo đơn, gia cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí mai táng từ 6-8 triệu đồng cho mỗi trường hợp; trao tặng hơn 5.000 suất quà ở Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế. Tại nhà ông bà Phượng – Lý từ năm 2019 đến nay còn có “Cửa hàng 0 đồng” với quần áo, giày dép cũ – mới, gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt… dành cho “Ai thiếu đến nhận – Ai dư đến góp”.

Cùng thời gian đó, ông bà còn vận động nguồn tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên cho 15 gia đình khó khăn ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh; trong đó có 10 trường hợp hỗ trợ mỗi gia đình 200.000 đồng/tháng, 5 trường hợp hỗ trợ 300.000 – 1 triệu đồng/tháng.

Trong số 6 gia đình được xây nhà tình thương có ông Lương Văn Chính (SN 1949, trú ở thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) bị cụt chân, người vợ đau ốm thường xuyên, con gái mắc bệnh tâm thần. Còn ông Nguyễn Phước (SN 1924, trú ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) đã quá già yếu, nằm trên giường, trong khi gia đình có 4 trong số 5 người con bị khuyết tật, bệnh tâm thần, nên ngoài việc giúp đỡ xây dựng công trình phụ, hơn 1 năm qua, ông bà Phượng – Lý còn vận động hỗ trợ gia đình này mỗi tháng 1,7 triệu đồng.

Nói về những dấu ấn trong hành trình thiện nguyện, ông Phượng chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều người vào khu cách ly, nhiều khu dân cư phong tỏa. Bằng Facebook, Zalo, tôi đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ gạo, mắm, thịt, trứng, vật tư y tế thiết yếu… có tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng để cung cấp cho các khu cách ly, phong tỏa. Có lần gần nửa tháng, vợ chồng tôi chế biến 150-200 suất cơm mỗi ngày để chuyển đến một số chốt kiểm dịch, khu cách ly ở hai huyện Sông Hinh, Sơn Hòa. Ấm lòng nhất là khi tiền, quà chuyển đến kịp thời, đúng địa chỉ và định lượng mà người hỗ trợ nhờ làm cầu nối thiện nguyện. Không ít lần nửa đêm, mờ sáng, tôi đi hỗ trợ mai táng người chết, người bị tai nạn, phẫu thuật cấp cứu…”.

Ngoài những hoạt động thiện nguyện tại Phú Yên, mùa mưa bão năm 2020, ông bà Phượng – Lý cùng một số nhà hảo tâm đã đi cứu trợ tại nhiều vùng lũ ở Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế hơn 50 ngày.

Bà Ka Pá HPhương, trú ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh bày tỏ, trước kia, căn nhà nhỏ của bà xiêu vẹo, dột nát. Nhờ có ông bà Phượng – Lý vận động hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà, nên 4 năm qua đã có nơi ở ổn định. Trường hợp em Nguyễn Đoàn Nhật Huy – học sinh lớp 9, Trường THCS Đức Bình Tây, bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng cha bỏ rơi, mẹ mưu sinh vất vả, ông bà Phượng – Lý thường xuyên hỗ trợ hiện vậtnên nhiều năm liền Huy là học sinh giỏi.

Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh cho biết, ông Phan Ngọc Phượng không chỉ là một cựu chiến binh, nông dân gương mẫu, mà còn có nhiều đóng góp hiệu quả trong hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa nét đẹp tình người trong cuộc sống. 5 năm qua, ông Phan Ngọc Phượng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh cùng nhiều đoàn thể cấp huyện, chính quyền một số xã tặng hơn 10 bằng khen, giấy khen. Đặc biệt tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023, ông Phan Ngọc Phượng vịnh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文