Nét đẹp nhân văn từ mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ"
Hạ tuần tháng hai, PV Báo CAND ngược lên các xã miền núi phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk trong tiết trời đầu xuân se lạnh, trên những ngọn đồi hình bát úp vẫn còn lãng đãng sương giăng. Đến nhiều thôn xóm, chúng tôi đã nghe già làng và đông đảo người dân kể chuyện đổi mới đời sống kinh tế - văn hóa ở địa phương, gắn với những hoạt động an sinh xã hội.
Trong đó có mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ” do Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân xây dựng và tổ chức hoạt động, góp phần nâng bước nhiều trẻ em mồ côi người dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp bước đến trường.
Tìm hiểu từ người dân cùng chính quyền và Công an địa phương, mới hay người tiên phong xây dựng mô hình này là Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng Công an xã, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân - một điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận và an sinh xã hội hàng chục năm qua của Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trước đây.
Tiếp xúc chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chị đã đảm nhiệm chức trách Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân gần 20 năm, trong đó có 10 năm (2015-2025) vừa là Đội trưởng Đội Tham mưu. Trong nhiều chuyến đi về vùng đồng bào DTTS, hình ảnh những đứa trẻ mồ côi, người già neo đơn và những gia đình luôn đối mặt với nhiều khó khăn cùng một số khu dân cư thiếu nước sinh hoạt đã thôi thúc chị khởi xướng để cùng đồng đội tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện xuyên suốt hành trình 15 năm qua.
Bên cạnh những mô hình “Hộp tiền tiết kiệm”, “Tủ đồ nhân ái”, “Điều ước cho em”, “Mẹ đỡ đầu”… đã hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp là người dân và học sinh vượt khó, chị cùng đồng đội còn vận động nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ 270 triệu đồng xây dựng 3 giếng khoan cung cấp nước sạch cho hơn 610 người dân và học sinh tiểu học ở xã Xuân Lãnh; trao tặng hơn 1.100 suất quà có tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo; đồng thời tổ chức nhiều chương trình đậm chất nhân văn trong những dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới… tạo sự lan tỏa tình yêu thương ấm áp đến với nhiều người, nhiều làng quê.
Trong đó, mô hình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ xây dựng mới 2 căn nhà mới cho gia đình hai cháu La Thanh Đạm, Mang Thị Ny ở xã Xuân Quang 1 và xã Đa Lộc trước đây mà từ năm 2022 còn vận động nhà hảo tâm tạo nguồn kinh phí cho 14 “đứa con đỡ đầu” là học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi em trong năm cho đến khi đủ 18 tuổi.
Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân không còn hoạt động, nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều chuyển về Công an các xã, nên chị cứ trăn trở khi nghĩ về con đường đến trường của trẻ em mồ côi là người DTTS.
Với nhiệm vụ là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân, chị báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an xã xây dựng mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ” trên cơ sở nối tiếp mô hình “Mẹ đỡ đầu” trước đây, đồng thời kết nối với Chi hội phụ nữ Công an các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước tiến hành rà soát, xác định 13 trẻ em mồ côi người DTTS để tiếp tục vận động “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ kinh phí, kết hợp nguồn tiền quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ Công an các xã để hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi em trong năm cho đến khi đủ 18 tuổi, đồng thời tổ chức nhiều đợt trao tặng quà là quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt, xe đạp, nhu yếu phẩm…
Đến nhà cháu La Lâm Hải Đăng, dân tộc Ba Na (SN 2013, trú tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi nhận ra vẻ xúc động trong đôi mắt cậu học sinh lớp 6C Trường THCS Dân tộc nội trú Đồng Xuân khi được Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương dang rộng vòng tay ôm ấp. Cậu bé này mồ côi cha mẹ, phải nương tựa bà ngoại già yếu, nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của những người “Mẹ đỡ đầu” mặc sắc phục CAND nên Đăng nỗ lực học tập, 6 năm liền đạt loại giỏi, được chọn tham gia “Trại hè yêu thương” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.
Cháu La Mo Năm (SN 2010, trú tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, khi chào đời không có cha, năm lên 9 tuổi thì người mẹ qua đời do lâm bệnh nặng, Năm phải nương tựa người dì ruột ở cùng làng. Trong hành trình bám đuổi ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND của cháu luôn có sự hỗ trợ của Hội phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân trước đây và bây giờ là Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân với mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ”, nên cháu nỗ lực vượt khó tiếp tục đến trường và hiện là học sinh lớp 10D2 Trường THPT Lê Lợi, xã Đồng Xuân.
Ngoài hai cháu nêu trên, trong danh sách 13 trẻ em đang được Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân đảm trách đỡ đầu, chúng tôi nhận ra nhiều trường hợp mồ côi, lâm cảnh cơ cực, nếu không có sự hỗ trợ thiện nguyện từ những tấm lòng nhân ái, các cháu sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn khi tiếp tục đến trường. Vì thế, mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ” của Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân không chỉ kịp thời tiếp nối mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân trước đây, mà còn kịp thời hỗ trợ trẻ em mồ côi người DTTS tiếp bước đến trường, vươn đến tương lai tốt đẹp.
“Chúng tôi chỉ làm chiếc cầu nối những tấm lòng thiện nguyện chia sẻ yêu thương cho trẻ em mồ côi, gia cảnh khó khăn ở vùng đồng bào DTTS. Cùng với việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và cuộc sống bình yên ở địa phương, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nỗ lực hoạt động xã hội - từ thiện. Đó cũng là một trong những hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đời sống xã hội thêm nhân văn, tốt đẹp”, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương kể thêm về mô hình này.
“Mô hình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh những ước mơ” đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân với những người phụ nữ mặc sắc phục CAND ở địa phương. Đây là một điển hình cần được nhân rộng để góp phần lan tỏa nét đẹp nhân văn trong đời sống xã hội” – ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết.