Người phụ nữ viết hàng trăm bức thư xin học bổng cho sinh viên nghèo

08:15 30/12/2022

Nhiều năm qua, bà Hoàng Thị Kim Khẩn (SN 1963, ở đường Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã giúp đỡ nhiều sinh viên nghèo thông qua việc viết thư xin học bổng. Nhờ việc làm ý nghĩa của bà Khẩn mà các em sinh viên mồ côi, có gia cảnh khó khăn được "chắp cánh tương lai".

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Khẩn đúng lúc có nhiều em sinh viên đang tập trung tại đây để được hướng dẫn "săn" học bổng. Với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, bà Khẩn kể lại câu chuyện về việc viết thư xin suất học bổng đầu tiên cho con trai mình là Huỳnh Kim Tuấn. Bà kể: "Năm 2012, cháu Tuấn thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Thời điểm này chồng tôi không may gặp tai nạn lao động, bị hỏng mắt nên cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khốn khó.

Bà Hoàng Thị Kim Khẩn hướng dẫn, giúp đỡ các em sinh viên "săn" học bổng.

Với xe bán bánh canh và bánh mì dạo chỉ đủ lo chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình, còn tiền đóng học phí cho 2 con học đại học thì không biết tính sao. May thay lúc này tôi được một người bạn ở TP Hồ Chí Minh hướng dẫn cách viết thư để xin học bổng của chương trình Tiếp sức đến trường. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi liền viết nhiều trang thư để gửi Ban tổ chức và cuối cùng con tôi nhận được suất học bổng 5 triệu đồng quý giá".

Và suất học bổng ấy chính là động lực để bà Khẩn miệt mài lao động kiếm tiền nuôi 2 người con học đại học. Sau khi ra trường, 2 con của bà Khẩn có được công việc ổn định và thường xuyên giúp mẹ tìm kiếm các nguồn học bổng để hỗ trợ cho các sinh viên nghèo khác.

Từ lần đầu tiên xin học bổng cho con trai, đến nay bà Khẩn không nhớ mình đã viết bao nhiêu bức thư để xin học bổng cho các em sinh viên nghèo mồ côi, sinh viên có gia cảnh khó khăn. Nhiều sinh viên ở TP Huế và các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi đỗ đại học nhưng không có điều kiện để đóng học phí đã tìm đến nhờ bà Khẩn giúp đỡ. Ngôi nhà của mẹ con bà Khẩn trở thành điểm đến thường xuyên của các bạn sinh viên nghèo.

Như trường hợp của em Nguyễn Khoa Hạnh Đoan, sinh viên năm 2 trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Hạnh Đoan kể rằng, từ ngày cha em không may bị tai nạn lao động phải nằm một chỗ, mẹ em với việc bán hàng rong chỉ đủ đắp đổi cuộc sống gia đình qua ngày. Thời điểm đỗ đại học, em Đoan lo lắng vì không biết kiếm đâu ra số tiền để đóng học phí nhập học. Lúc này may mắn em được gặp bà Khẩn và được giúp đỡ viết thư xin học bổng, sau đó em Đoan đã nhận được học bổng 10 triệu đồng từ chương trình Tiếp sức đến trường.

Hay như trường hợp em Hà Khánh Diệu đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương và được bà Khẩn viết thư xin học bổng mới có thể theo đuổi ước mơ bước vào giảng đường đại học. "Dù cô Khẩn không phải là giáo viên nhưng em và các bạn được cô viết thư xin học bổng xem cô như là cô giáo của mình. Nhờ tấm lòng cao cả của cô mà chúng em có cơ hội được học đại học để tương lai tươi sáng hơn", em Khánh Diệu trải lòng.

Ngoài trường hợp của các em Hạnh Đoan, Khánh Diệu, hơn 10 năm qua, bà Hoàng Thị Kim Khẩn đã tự tay viết hàng trăm bức thư để xin rất nhiều suất học bổng cho các em sinh viên nghèo. Mỗi bức thư là một câu chuyện khác nhau về hoàn cảnh, cuộc đời của mỗi em sinh viên. Bằng tấm lòng yêu thương và xem các em sinh viên nghèo như là con của mình, bà Khẩn đặt hết tâm tư, nguyện vọng vào mỗi bức thư. Và mỗi bức thư gửi đi đều gói gắm mong ước xin học bổng hỗ trợ để các sinh viên nghèo có cơ hội tiếp tục học tập. Bình quân mỗi năm, bà Khẩn viết thư xin được 10 đến 15 suất học bổng cho sinh viên.

Chỉ tính trong năm 2022, thông qua các bức thư và hướng dẫn các em viết thư, bà Khẩn xin được gần 30 suất học bổng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, qua đó giúp nhiều sinh viên nghèo được tiếp tục theo đuổi ước mơ vào giảng đường.

"Thấy các em cầm giấy báo trúng tuyển đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó hoặc bất kỳ lý do nào đó mà không nhập học được nên tôi sẵn lòng giúp đỡ bằng cách viết thư xin học bổng cho các em. Sau khi nhận được học bổng, tôi dặn dò các em học hành nghiêm túc để nắm vững kiến thức, đạt điểm số cao và tìm thêm các nguồn học bổng khác. Và tôi cũng luôn khuyên bảo các em rằng, sau này tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, thành đạt thì hãy sẵn lòng giúp đỡ những sinh viên nghèo khác như bản thân mình từng được giúp đỡ trước đó", bà Khẩn chia sẻ câu chuyện của mình.

Ngoài giúp đỡ các em sinh viên nghèo, bà Khẩn còn kết nối nhiều tấm lòng vàng để giúp đỡ cho nhiều hộ dân ở phường Thuận Lộc, TP Huế có gia cảnh khó khăn, nhiều cháu nhỏ không may mồ côi cha mẹ... Với những việc làm thiết thực ấy, bà Hoàng Thị Kim Khẩn là một trong số 10 cá nhân tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên dương về những thành tích xuất sắc đóng góp cho cộng đồng trong năm 2022.

 Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文