Những gian hàng “không đồng” ấm áp nghĩa tình của Công xã Nguyệt Ấn
Mô hình gian hàng quần áo Tết miễn phí dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do Công an xã Nguyệt Ấn (Thanh Hóa) phối hợp tổ chức, mang đến hơi ấm yêu thương giữa những ngày cuối năm se lạnh.
Hoà chung sắc cờ hoa rực rỡ và không khí thi đua sôi nổi của ngày hội thể thao quần chúng xã Nguyệt Ấn, ngay từ sáng sớm, khu vực gian hàng “không đồng” đã rộn ràng bước chân người. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng hỗ trợ tất bật trang trí, sắp xếp từng giá treo quần áo ngay ngắn, khoa học. Hàng nghìn bộ quần áo được phân loại theo độ tuổi, giới tính, kích cỡ, sẵn sàng cho “phiên chợ Tết” rất đặc biệt, nơi người dân đến không cần mang theo tiền, chỉ cần mang theo niềm tin và sự an tâm khi được sẻ chia bằng tất cả sự chân thành.
Theo Công an xã Nguyệt Ấn, để có được phiên chợ nghĩa tình này, Công an xã đã chủ động rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; gửi phiếu đăng ký thông tin từng hộ gia đình, bao gồm số nhân khẩu, độ tuổi, kích cỡ, loại quần áo phù hợp. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, tiếp nhận hơn 6.000 bộ quần áo các loại. Trong số đó có gần 1.000 bộ quần áo mới, chủ yếu là đồng phục học sinh và áo ấm do Công ty cổ phần BALITEX Việt Nam ủng hộ, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Số quần áo còn lại là đồ đã qua sử dụng nhưng đều được giặt là sạch sẽ, phân loại kỹ lưỡng trước khi đưa đến tay người dân. Từ áo ấm cho người cao tuổi, quần áo cho phụ nữ, nam giới đến váy áo trẻ em, tất cả đều được sắp xếp thành từng khu vực riêng, tạo thuận lợi cho bà con lựa chọn.
Tại các gian hàng, không có bảng giá, không có tiếng mặc cả, thay vào đó là hình ảnh những chiến sĩ trong sắc phục Công an ân cần hướng dẫn, hỗ trợ người dân lựa chọn những bộ quần áo phù hợp nhất cho bản thân và gia đình. Trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết, hình ảnh những cụ già cẩn thận khoác thử chiếc áo ấm, những người mẹ nghèo nhẹ nhàng lựa quần áo mới cho con, hay những em nhỏ còn rụt rè rồi bất chợt nở nụ cười khi tìm được bộ đồ vừa vặn, đã tạo nên một bức tranh Xuân dung dị mà ấm áp.
Nhiều người dân chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ được “đi chợ Tết” theo một cách rất khác, không áp lực chi tiêu, không mặc cảm, mà chỉ có sự sẻ chia, thấu hiểu. Sự tôn trọng, tinh tế trong cách tổ chức giúp người nhận quà cảm thấy được trân trọng, được quan tâm đúng nghĩa. Xúc động khi ôm trên tay những bộ quần áo mới, bà Lê Thị Cấp, sinh năm 1957, ở thôn Tráng, xã Nguyệt Ấn bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, mỗi dịp Tết đến lo lắm. Hôm nay được Công an xã quan tâm, cho quà và còn để tự chọn quần áo cho gia đình, cho các cháu, tôi mừng và cảm động vô cùng. Những món quà này giúp gia đình tôi đỡ vất vả hơn, lại thấy ấm lòng khi Tết về”.
Song song với gian hàng quần áo “không đồng”, Công an xã Nguyệt Ấn còn vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp được 18 triệu đồng, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng 34 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bánh kẹo và 500 nghìn đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Mỗi phần quà được trao tận tay người dân, kèm theo những lời thăm hỏi ân cần, động viên chân tình, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Thiếu tá Đinh Văn Kiên - Trưởng Công an xã Nguyệt Ấn cho biết: “Tết đến, Xuân về, ai cũng mong có thêm niềm vui, thêm cái mới để đón năm mới cho trọn vẹn. Tuy nhiên, với nhiều hộ nghèo, cận nghèo, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thấu hiểu điều ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nguyệt Ấn mong muốn góp một phần công sức, trách nhiệm và tình cảm để bà con có thêm manh áo mới, thêm hơi ấm trong những ngày đầu năm. Những việc làm này thể hiện tinh thần gần dân, hiểu dân để phục vụ nhân dân tốt hơn”.
Những gian hàng “không đồng” tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành cùng người dân, chăm lo an sinh xã hội. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia về tinh thần, là thông điệp ấm áp được gửi gắm qua từng bộ quần áo, từng phần quà trao tay.
Sắc Xuân đang về trên từng mái nhà, những việc làm đầy tính nhân văn của Công an xã Nguyệt Ấn đã góp phần sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều gian khó, để mùa Xuân không chỉ hiện hữu qua bánh chưng xanh, cành đào thắm, mà còn lan tỏa bằng sự quan tâm, trách nhiệm và nghĩa tình, bền bỉ vun đắp niềm tin trong lòng nhân dân ngay từ cơ sở.