Những “Mái ấm tình thương” mang lại hạnh phúc cho người dân

06:00 23/05/2025

Có được một ngôi nhà vững chãi đủ sức chống chọi với nắng mưa là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm phải sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp. Với sự chung tay, góp sức của các cấp hội phụ nữ trong Công an TP Hải Phòng cùng nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân, nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn đã sớm ổn định và vươn lên trong cuộc sống…

Trong những ngày tháng 5 này, hòa chung với không khí hân hoan đón chào những ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Hải Phòng, gia đình chị Phạm Thị Lựa trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng cũng vui mừng khởi công xây dựng ngôi nhà hằng mong ước.

Chị Lựa có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải sống trong căn nhà dột nát không đảm bảo an toàn mỗi khi mùa mưa bão về. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ kinh phí từ Ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng và họ hàng, người thân, gia đình chị Lựa đã quyết tâm xây mới ngôi nhà, với dự kiến kinh phí khoảng 300 triệu đồng…

Công an các đơn vị, địa phương thành phố Hải Phòng hưởng ứng hỗ trợ trường hợp hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống.

Cùng tâm trạng như chị Lựa, bà Lê Thị Lương, vợ liệt sĩ Phan Văn Đường, thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cũng vui mừng khôn xiết khi được sống trong ngôi nhà mới mang tên “Mái ấm tình thương”. Hoàn cảnh gia đình bà Lương cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt sau cơn bão Yagi, ngôi nhà của bà Lương bị đổ sập, không còn nơi thờ cúng liệt sĩ. Nay nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn thể, chính quyền và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng), niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với bà Lương.

Chúng tôi trở lại thăm bà Nguyễn Thị Chuyên, chủ nhân của ngôi nhà “Mái ấm tình thương” ở thôn Lão Phong 2, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng). Gia đình bà không còn phải chịu cảnh sống trong ngôi nhà không đủ che nắng, chắn mưa, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thay vào đó là ngôi nhà mới có diện tích hơn 40 m2 kết cấu 3 phòng kiên cố, chắc chắn, với kinh phí xây dựng hơn 240 triệu đồng được huy động từ ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và Ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng.

Ngôi nhà có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp cho bà Nguyễn Thị Chuyên vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của cộng đồng dân cư đối với những người hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là niềm vui ngoài sự mong đợi khiến bà Chuyên vô cùng cảm động và bớt đi tâm lý mặc cảm, để tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình ông Nguyễn Duy Học và bà Lương Thị Phin, ở tổ dân phố số 1, phường Đằng Hải, quận Hải An (TP Hải Phòng) cũng không giấu nổi niềm vui khi được ở trong ngôi nhà mới thấm đậm tình nghĩa “Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương”. Trước đó đã bao nhiêu năm, cả 2 vợ chồng ông đau ốm liên miên, khiến cái nghèo đeo đẳng. Ngôi nhà đã dột nát, mưa, nắng đều ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng chưa bao giờ vợ chồng ông Học và bà Phin dám nghĩ đến việc xây nhà mới…

Trước hoàn cảnh đó, các ban ngành, đoàn thể của thành phố Hải Phòng, quận Hải An và Ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã huy động sức người, sức của hoàn thành ngôi nhà kiên cố hơn 60m2 với tổng kinh phí 310 triệu đồng. Ông Học xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ có được căn nhà như thế này. Đó là món quà, là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm”.

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng cho biết, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội Liệp hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong Công an TP Hải Phòng đã sôi nổi tham gia ủng hộ, đóng góp. Kinh phí quỹ thu được, hằng năm Ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng và các Hội Phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ cho các gia đình trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa dột nát, có nhu cầu xây mới, sửa sang lại. Mức hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà xây mới từ 10 đến 30 triệu đồng. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong Công an TP Hải Phòng đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa hàng chục căn nhà, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương cho biết thêm, công tác hỗ trợ xây, sửa “Mái ấm tình thương” trong những năm qua đã giúp thêm nhiều gia đình trên địa bàn TP Hải Phòng được ở trong những ngôi nhà ấm áp, đầy đủ hơn. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” ngày càng phát huy hiệu quả. Ban Phụ nữ Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục khảo sát để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà theo quy chế, tạo động lực, niềm tin cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương…

V. Huy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文