Những ngôi nhà nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc

17:01 21/06/2023

“An cư lạc nghiệp”, được sống trong những ngôi nhà vững chãi, kiên cố - xây dựng từ “nghĩa Đảng, tình dân”; đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa càng thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con nguyện sẽ tiếp tục bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Xuất phát từ ý nghĩa chính trị nhân văn “tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”, tại tỉnh Lai Châu, sau thành công thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa, cải tạo nhà cho hơn 1.000 hộ nghèo của huyện Mường Tè, chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo của Đảng ủy Công an Trung ương, mà trực tiếp là của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục lan tỏa với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong Thổ là huyện thứ 2 của tỉnh Lai Châu được hỗ trợ bước đầu 36 tỷ đồng để xây dựng 600 căn nhà mới, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Nguồn kính phí được hỗ trợ từ tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Giàng Páo Mỷ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu và các đại biểu trao nhà tặng hộ gia đình khó khăn tại tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ.

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Thổ (Đề án 645) nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Bắc của tỉnh Lai Châu, có đường biên giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) dài 97,229km. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chiếm gần 45%, hộ cận nghèo hơn 17%, nhiều hộ chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm bợ bằng tranh, tre, nứa lá có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đặc biệt vào mỗi mùa gió lốc, mưa lũ, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Chúng tôi ngược ngàn lên huyện Phong Thổ khi giai đoạn 45 ngày “tốc chiến tốc thắng” thực hiện Đề án xây nhà ở cho hộ nghèo đang diễn ra quyết liệt nhất. Cái nắng như đổ lửa, hơi nóng phả vào mặt bỏng rát. Dù thời tiết có nhiều bất lợi nhưng lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, nhà thầu trên địa bàn vẫn cần mẫn chạy đua với thời gian, gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồng loạt 600 căn nhà cho các hộ nghèo ở đây theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Lai Châu.

Nhìn những bãi tập kết vật liệu cao ngất lưng chừng núi, lúc đó tôi thắc mắc hỏi các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chở vật liệu lên núi bằng phương tiện gì? Cười hiền, Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ, Tổ phó ứng trực Đề án 645 nói vui: “Bọn mình chạy bằng động cơ cơm”. Nói xong, anh lại cùng các CBCS luôn tay gạt đất, bó móng, vác xi măng, khiêng từng bao cát lên bản. Các anh phải tranh thủ trời đang hửng nắng, bởi vùng biên thời tiết thay đổi thất thường, bất kể lúc nào cũng có thể ào ào mưa đổ ngay được. Với đôi vai và đôi chân của cán bộ lực lượng vũ trang, của công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên bám theo những khe suối, triền núi bởi đa số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở sinh sống ở đồi núi xa xôi, hiểm trở, nhiều địa bàn không có sóng điện thoại, không có điện lưới, mặt bằng nhiều chỗ còn yếu, bị sụt lún nhiều.

Trong không khí lao động hăng say mới thấy tình cảm giữa bà con với các CBCS Công an gắn bó thế nào. Bằng tinh thần và trách nhiệm, không quản ngại khó khăn về địa hình giao thông, thời tiết khắc nghiệt, với tinh thần xung kích, đồng lòng, “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cùng các đơn vị liên quan, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Phong Thổ, các CBCS Công an huyện Phong Thổ đã hoàn thành và bảo đảm tiến độ đề ra.

Tạm nghỉ ít phút để tiếp chuyện, Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh chia sẻ về quá trình “45 ngày, đêm” tập trung cao độ để hoàn thành Đề án 645 cho các hộ nghèo tại huyện: Ngay từ thời gian đầu triển khai Đề án, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã lên huyện Phong Thổ thăm hỏi, động viên bà con, lực lượng tham gia làm nhà và trao đổi, bàn giao kinh phí. Yêu cầu đặt ra là nhà xây phải đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Đối tượng hỗ trợ theo Đề án là những hộ khó khăn, diện có công với cách mạng, gia đình chính sách hộ nghèo được cơ quan có thẩm quyền công nhận, nhưng chưa được hưởng các chương trình hỗ trợ chính sách về nhà ở.

Để đạt được hiệu quả cao, tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo 645 giao cho Công an tỉnh là đơn vị thường trực, 4 cơ quan, đơn vị bao gồm BCH Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn và huyện Phong Thổ hỗ trợ người dân làm nhà. Công an tỉnh đã huy động hơn 650 lãnh đạo, CBCS xuống địa bàn hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Đồng thời thành lập các tổ tuyên truyền, kiểm tra giám sát, nghiệm thu trong quá trình thực hiện Đề án nhằm hạn chế những sai sót có thể xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu giúp dân làm nhà.

Trực tiếp Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nhiều lần trèo lên từng quả đồi, đến tận nơi để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên CBCS thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ. Việc vận chuyển vật liệu phải sử dụng hoàn toàn bằng sức người, có những bản phải đi bộ để vận chuyển nguyên vật liệu từ 10 đến 20km. Cá biệt có điểm phải vận chuyển bộ gần một giờ đồng hồ trên đường đồi núi cheo leo. Do đó, để hoàn thiện ngôi nhà phải tốn rất nhiều nhân công và sức lực. Đại tá Nguyễn Viết Giang kiểm tra từng chi tiết nhỏ của từng ngôi nhà và chỉ đạo nhà thầu phải thực hiện việc dựng nhà một cách cẩn thận, chắc chắn “sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất”…

Trong những căn nhà mới nơi miền sơn cước đã hoàn thiện, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng và ngay ngắn ở gian chính ngôi nhà thể hiện sự biết ơn của bà con đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Đón nhận chìa khóa ngôi nhà mới ngay trước dịp Tết Quý Mão, bà Thùng Thị Vón (hơn 70 tuổi, bản Huổi Én, xã Mường So) – hộ nghèo của xã nhiều năm nay ngỡ mình đang mơ. Trước đây, nhà cũ của bà là gian nhà bằng gỗ ọp ẹp, mái lợp chằng đủ thứ phế liệu, ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa thì dột ướt tứ tung, đêm ngủ chỉ lo nhà sập xuống bất cứ khi nào.

“Từ nhỏ vốn không được học hành, bố mẹ mất sớm, cố gắng cũng chỉ dựng được cái nhà tạm bằng gianh tre, lá nứa. Rồi lần lượt các con ra đời, chồng mắc bệnh triền miên, khi nào khỏe thì cũng chỉ lên nương gieo hạt, trỉa bắp, vào rừng kiếm cái măng, củ sắn, lo cái ăn qua ngày cũng bạc cả đầu, nào dám nghĩ chi chuyện làm nhà mới. Nếu không có chủ trương của Nhà nước, của Bộ Công an, thì không biết đến khi nào tôi mới có ngôi nhà đúng nghĩa”, bà Vón chia sẻ.

22 năm lấy vợ là 22 năm anh Phùng Chin Duần, bản Tô Y Phìn, xã Mồ Sì San và các thành viên trong gia đình sống trong căn nhà đất khoảng 30m2 đã mục nát. Gia đình muốn sửa chữa, xây mới nhưng kinh phí thì lại không biết lấy từ đâu. Xoay xở mãi nhưng vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia. Thế rồi, gia đình anh có trong danh sách hỗ trợ xây nhà, đó là niềm vui lớn nhất đối với gia đình anh.

“Tôi khổ lắm, bị bệnh từ lúc cha mẹ sinh ra, không đi lại được, mọi sinh hoạt của bản thân phụ thuộc gia đình, giờ bố mẹ già yếu rồi không nuôi được nữa… Được xây dựng nhà, tôi mừng lắm, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và CBCS Công an đã giúp người dân trong bản làm nhà ở. Nếu không có sự hỗ trợ này không biết bao giờ gia đình tôi mới xây được một ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp như vậy…” - anh Phùng Chin Duần xúc động bày tỏ.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu của Bộ Công an đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu. Chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau” càng thêm khẳng định chủ trương, mục tiêu tối thượng của Đảng luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết!

Xuân Trường

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文