Những ngôi nhà nhân ái trọn nghĩa yêu thương

11:04 10/01/2025

Xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước. Cùng với cấp uỷ chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên là một trong những đơn vị phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu trong việc kết nối, triển khai hỗ trợ cũng như trực tiếp thực hiện Đề án. Gần đây nhất, Công an tỉnh đã kết nối với Công ty THHH Đỉnh Vàng hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tại địa bàn các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên Đông, mỗi ngôi nhà được đầu tư 100 triệu đồng; tổng giá trị hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Gần đây nhất, Công an tỉnh đã kết nối với Tập đoàn Đỉnh Vàng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây mới 10 ngôi nhà tại địa bàn các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên Đông với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Cắt băng khánh thành.

Vượt gần 80 km đường rừng, chúng tôi đến gia đình ông Vừ A Dơ, bà Vàng Thị Đớ - đều ở độ tuổi ngoài 90 tại bản Huổi Va B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông vào một ngày trung tuần tháng 11 năm 2024. Ngôi nhà dột nát, lụp xụp, cũ kỹ, mái cao chưa bằng đầu người, chực chờ sập xuống mỗi mùa mưa bão, trong nhà không có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc giường ọp ẹp của gia đình ông trước đây đã được thay mới bằng ngôi nhà xây khang trang, rộng rãi gần 100m2 với tiêu chuẩn 3 cứng (nền, móng cứng; khung, tường cứng; mái cứng) được tập đoàn Đỉnh Vàng tài trợ, Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp triển khai xây dựng. 

Đại diện công ty TNHH Đỉnh Vàng và Công an tỉnh Điện Biên trao nhà cho gia đình ông Vừa A Dơ, bà Vàng Thị Đớ ở bản Huổi Va B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông.

Xen lẫn giữa 2 hàng nước mắt là những niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, ông Dơ chia sẻ: Cả 2 ông bà đều đã trên dưới 90 tuổi, cả đời vất vả mưu sinh mà chẳng tích góp được gì, lại phải chăm sóc, lo lắng cho cô con gái đã lớn tuổi mắc bệnh tâm thần nên chỉ biết ước mơ mà không bao giờ dám nghĩ tới việc có được cho mình một ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này. Nay được Công an tỉnh Điện Biên kết nối với nhà tài trợ, làm cho gia đình ông ngôi nhà mới ông rất vui, ông bà đã yên tâm ở nhà mỗi khi mưa gió, không phải lo cảnh gió rét ào vào nhà hay ở trong nhà mà vẫn phải mặc áo mưa nữa.

Cùng chung hoàn cảnh được tập đoàn Đỉnh Vàng hỗ trợ làm nhà lần này, anh Giàng A Chu (SN 1986, ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà) cho chúng tôi biết: Anh lập gia đình năm 2006 với người vợ đầu tiên, không may vợ anh mắc bệnh u não mất sớm để lại cho anh 4 người con nheo nhóc với ngôi nhà cũ nát và không có tài sản gì. 

Bà Nguyễn Kim Thúy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đỉnh Vàng (áo trắng, ngồi chính giữa ảnh) cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình ông Giàng A Dia ở bản Xa Vua B, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông.

Năm 2017, anh lập gia đình với người vợ thứ 2 và có thêm 2 người con, song người vợ này của anh lại được chẩn đoán mắc chứng thận hư, hàng tháng phải đến bệnh viện chạy thận 2 lần nên rất yếu, gần như không làm được việc gì. Cả gia đình 8 người của anh trước đây cùng nhau sống trong ngôi nhà cũ nát rộng chưa đầy 24m2, mỗi lúc mưa gió là thay nhau xoay xở, che chỗ này, kéo chỗ kia để không ai bị ướt,… trong khi đó, 100% sinh hoạt trong nhà chỉ trông chờ vào nương sắn và đàn Bò 3 con. 

Sau hơn một tháng xây dựng, ngôi nhà kiên cố được xây mới trên nền nhà cũ rộng 60m2 lợp tôn mát, 01 gian bếp gần 20m2, mái che sân trước và hệ thống chuồng trại làm theo kiểu truyền thống của đồng bào H’Mông với tổng kinh phí 100 triệu đồng được hỗ trợ đã hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12 năm 2024. 

Sau khi ngôi nhà được bàn giao đưa vào sử dụng, gia đình anh còn được Công an tỉnh Điện Biên hỗ trợ kinh phí mua 2 con lợn giống (mỗi con 15kg) để góp phần tạo sinh kế, ổn định đời sống. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, vững chắc đã trở thành hiện thực đối với anh và gia đình. Anh thực sự rất vui, cảm ơn đảng, nhà nước, Công an Điện Biên và nhà tài trợ.

Khánh thành nhà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông.

Với mục đích lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức để càng ngày càng có nhiều người, nhiều thế hệ cùng noi gương tiếp tục làm việc thiện, chung tay lan toả những yêu thương, từ nhiều năm nay doanh nhân Nguyễn Kim Thúy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc như xây nhà tình nghĩa, xây trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa; giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại do bão lụt; xây cầu cho người dân vùng nước nổi; hỗ trợ vốn và tặng bò giống cho các gia đình khó khăn, tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam...

Với phương châm đi đến từng nhà, rà từng người, xác định rõ hoàn cảnh từng hộ để tính phương án hỗ trợ, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động tích cực cùng cấp uỷ chính quyền các cấp vận động các hộ gia đình giải phóng mặt bằng, tham gia đóng góp ngày công, nhân lực với quyết tâm trong thời gian sớm nhất hoàn thành giấc mơ về ngôi nhà kiên cố, khang trang của bà con. Mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa hình, vận chuyển vật liệu mất rất nhiều công sức, song chỉ sau hơn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ tập đoàn Đỉnh Vàng, 10/10 ngôi nhà dột nát của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên Đông đã được Công an tỉnh Điện Biên triển khai hoàn thành 100% mục tiêu, vượt tiến độ một tháng so với dự kiến.

Đồng chí Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: Quá trình triển khai thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên, không một ai đứng ngoài cuộc, từ tổ trưởng dân phố đến các trưởng bản, ban công tác mặt trận ở các thôn bản đến cấp huyện, cả hệ thống chính trị và người dân đều vào cuộc. 

Đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh như công an, quân đội luôn chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện Đề án nhanh chóng, khẩn trương, các anh không chỉ kết nối mà còn trực tiếp trở thành những người thợ làm nhà cho Nhân dân, điều đó một lần nữa khẳng định tinh thần, ý chí, bản lĩnh vì Nhân dân phục vụ và những hình ảnh đẹp đó có hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân.  

Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương nhân ái, nhân văn, tạo niềm tin, động lực để người dân vươn lên thoát nghèo. Những ngôi nhà nhân ái, trọn nghĩa yêu thương được trao, tặng ngay trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025 mang lại sự ấm áp, sự sẻ chia tình người “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự nơi phên dậu Tây Bắc của Tổ quốc.

Hương Giang

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文