Niềm vui trong ngôi nhà mới ngày Quốc khánh

07:17 04/09/2024

Sống trong ngôi nhà vững chãi, kiên cố bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, được lực lượng Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Bắc Yên và chính quyền góp công xây dựng, vợ chồng ông Mùa A Chu B, Thào Thị Di ở bản Háng Chơ, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên (Sơn La) nghẹn ngào khi được bàn giao nhà đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Trong tháng 7/2024, tại khu vực Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản của nhân dân. Trước tình hình trên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã phối hợp các đơn vị, địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, ngập lụt để tiếp nhận nguồn lực, tổ chức xây dựng nhà. Theo đó, 188 căn nhà đã được xây dựng trên 10 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, gồm: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên…

Đường đến bản Háng Chơ, xã Xím Vàng còn đầy gập ghềnh khó đi, có những đoạn xóc ngược lưng, có chỗ tuột dốc thăm thẳm. Con đường tuy khó khăn, nhưng cũng không ngăn được tình cảm của lực lượng Công an mang tới cho đồng bào nơi đây, trong đó có gia đình ông Mùa A Chu B và bà Thào Thị Di bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ trong đợt cuối tháng 7 vừa qua.

Bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Mùa A Chu B tại xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Những gì sót lại do trận mưa lũ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ của ngôi nhà cũ đã bị sập đổ hoàn toàn. Ở nơi bản cao này khí hậu vô cùng khắc nghiệt, lạnh giá, sương mù bao phủ cả ngày. Với tinh thần quyết tâm không để bất cứ người dân nào chịu cảnh màn trời, chiếu đất, Công an tỉnh Sơn La đã rà soát và triển khai nhanh chóng việc chọn mặt bằng và triển khai thi công xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình ông Mùa A Chu B tại bản Háng Chơ.

Thượng tá Lý Văn Thành, Trưởng Công an huyện Bắc Yên cho biết, ở vùng đồng bằng, việc xây nhà đơn giản hơn nhiều do vận chuyển nguyên vật liệu thuận lợi trong khi trên vùng cao, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa như huyện Bắc Yên thì việc vận chuyển được nguyên vật liệu rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, Công an huyện Bắc Yên đã huy động tối đa nhân công là các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ về ngày công, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, cùng góp sức giúp bà con có được ngôi nhà mới khang trang, vững chắc.

Ngồi ngắm nhìn ngôi nhà mới sau một vài ngày được xây dựng bằng tình thương và trách nhiệm của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Mùa A Chu B không giấu được niềm xúc động của mình, những giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông dân tộc Mông cứ thế lăn dài trên gò má. Ông bộc bạch: “Hôm ấy mưa to kéo dài, ngôi nhà là tài sản lớn nhất mà tôi và vợ có được, nhưng rồi bị mưa làm sập đi, vợ tôi khóc nhiều lắm, chẳng bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ có ngôi nhà mới đúng dịp Quốc khánh 2/9 như này cả. Cảm ơn các anh, chị Công an, cảm ơn tình cảm mà Đảng, Nhà nước đã dành cho gia đình tôi, tôi vui lắm”.   

Còn tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, sống trong căn nhà mới đã được hơn nửa tháng qua, ngày Quốc khánh 2/9 năm nay bà Hà Thị Đội ở bản Châu Phong và các con cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi được sống trong căn nhà mới. Ngôi nhà cũ của bà bị sập đổ hoàn toàn trong đêm 24/7. Chồng bà đã mất do căn bệnh hiểm nghèo từ năm ngoái, con trai cũng đang làm phục vụ trên thị trấn Mộc Châu với đồng lương thử việc là 5 triệu đồng/ tháng, bà với con trai út lại đau ốm liên miên, khó vẫn hoàn khó, nghèo vẫn hoàn nghèo. Sau cơn lũ dữ, cuộc sống khó khăn nên chưa bao giờ bà dám ước mơ có ngôi nhà lợp mái tôn, nền nhà láng xi-măng sạch sẽ.

Là gia đình đầu tiên trong tỉnh Sơn La được khánh thành nhà mới, không còn cảnh lo lắng thấp thỏm khi mưa lũ kéo đến, đến nay bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong căn nhà này. Theo bà Đội, có nhà mới, những ước mơ mới sẽ tiếp tục được thắp lên, bà sẽ mua một đàn gà, trồng thêm rau và làm một khu vườn nhỏ quanh nhà để Tết năm sau con cháu về quây quần trong căn nhà mới.

Thượng tá Lý Văn Thành, Trưởng Công an huyện Bắc Yên thông tin thêm, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ là một việc làm hết sức nhân văn của Bộ Công an, đã có tác động tích cực rất lớn đối với người dân và địa phương trong việc an sinh xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Người dân có nhà mới, ổn định cuộc sống, sẽ an tâm và góp phần xây dựng, bảo vệ ANTT nơi rẻo cao, đẩy lùi tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, làm nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, từ giữa tháng 8/2024, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương rà soát, đồng thời huy động tối đa nhân lực, vật lực xây dựng nhà tạm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ. Là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai xây dựng nhà ở cho nhân dân, với tinh thần quyết tâm không để người dân rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, nhiều ngôi nhà mới của đồng bào vùng cao Sơn La đã được xây dựng hoàn thành sớm trước tiến độ đề ra. Nhà được thiết kế theo mẫu của Bộ Công an, với tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, thân cứng, mái cứng và đảm bảo chống chịu với tình hình thiên tai như hiện nay. Căn nhà có diện tích là 36m2, tổng kinh phí 80 triệu đồng/nhà, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, 30 triệu đồng/nhà từ nguồn của chính quyền địa phương.

Cao Thiên

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文