Sâu nặng nghĩa tình nơi rẻo cao xứ Nghệ

18:21 13/02/2026

Những ngôi nhà tình nghĩa mà Bộ Công an xây dựng lại cho đồng bào vùng lũ ở biên giới miền Tây xứ Nghệ không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân - dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Cuối tháng 7/2025, cơn bão số 3 và hoàn lưu đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề cho các xã biên giới miền Tây Nghệ An. Chỉ sau một đêm, bão và lũ ống, lũ quét đã khiến cho hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay hoàn toàn khi bị cơn cuồng nộ của dòng Nậm Nơn cuốn phăng mọi tài sản cả đời tích cóp.

Lũ lụt đã làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn; gần 2.500 căn nhà khác bị thiệt hại nặng nề; nhiều công trình như trụ sở Công an, Trạm Y tế xã Mỹ Lý và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị san phẳng sau cơn lũ lịch sử.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành, trao tặng nhà cho gia đình chị Lương Ngọc Huế, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, Nghệ An.

Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà cho bà con vùng lũ

Thấu hiểu và chia sẻ với những thiệt hại, mất mát vô cùng to lớn của đồng bào các xã miền Tây Nghệ An, trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế tại địa phương, ngày 12/8/2025, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an đã phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, hiện thực hóa mệnh lệnh của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng “thông qua chương trình xây dựng nhà ở và trường học cho đồng bào vùng lũ, Bộ Công an muốn gửi tới bà con không chỉ là những viên gạch, tấm ngói mà còn là sự sẻ chia từ trái tim các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND”, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tinh thần khẩn trương và sự chung sức, đồng lòng của lực lượng CAND, QĐND cùng cả hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn, những ngôi nhà mới đã được dựng lên trên vùng đất khó, để người dân có nơi an cư, lạc nghiệp.

Với sự chung tay, góp sức của Bộ Công an, những ngôi nhà mới đã được xây dựng thần tốc, trở thành điểm tựa cho bà con yên tâm chống chọi với bão lũ. Những lớp học mới sẽ là nơi gieo mầm trí thức, giúp con em đồng bào viết tiếp ước mơ, để tương lai không bị níu lại bởi những khó khăn hôm nay. Với quyết tâm cao nhất, các ngôi nhà và trường học kiên cố sẽ sớm hoàn thành, các hộ gia đình và con em sẽ có nơi ở mới, trường học mới, để ổn định và chăm lo xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc; qua đó tích cực tham gia bảo đảm ANTT cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Với tinh thần thần tốc, quyết liệt, nhanh nhất, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường khang trang để học tập; Công an Nghệ An đã vượt nắng, thắng mưa, xuyên ngày, xuyên đêm lội suối, vượt đèo để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Chỉ 3 ngày sau lễ phát động, ngoài căn nhà mẫu được hoàn thiện, bàn giao cho hộ gia đình chị Lương Ngọc Huế, ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, công trình Trụ sở Công an xã và Trạm Y tế xã Mỹ Lý cũng đã hoàn thành việc lắp ghép để đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân.

Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau lũ, xây dựng lại các trụ sở Công an xã và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

Những ngày này, khi sắc xuân đã sớm phủ bóng trên miền biên viễn, với những rừng mận trắng, đào phai và hoa anh đào đã lung linh khoe sắc, báo hiệu Tết Nguyên đán đã cận kề, thì lực lượng Công an cơ sở ở miền Tây xứ Nghệ cùng với các nhà hảo tâm vẫn đang khẩn trương, nỗ lực chung tay triển khai xây dựng nhà tình nghĩa để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, bảo đảm tất cả các hộ gia đình đều có mái ấm mới để kịp đón Tết Nguyên đán.

Có mặt tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý những ngày cận Tết, tận mắt chứng kiến sự hối hả, nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc mở đường, dựng nhà, xây trường, bắc cầu qua sông mới cảm nhận được nỗ lực tái thiết cuộc sống mới cho bà con sau lũ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.

Người dân vùng lũ khu vực biên giới miền Tây xứ Nghệ phấn khởi chuẩn bị đón Tết trong những ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Công an trao tặng.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý cho biết, suốt nhiều tháng qua, kể từ khi thiên tai ập đến với đồng bào Mỹ Lý, cán bộ, chiến sĩ gần như không có ngày nghỉ, tập trung cõng vật liệu, giúp ngày công cho người dân có nhà mới để ở.

Sau bão, thời tiết ở miền Tây Nghệ An liên tục bất lợi khi mưa dầm kéo dài, nhiều tuyến đường độc đạo dẫn vào các bản làng bị cô lập, chia cắt nên công tác tiếp cận, vận chuyển và tập kết vật liệu gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ngôi nhà để hoàn thiện được phải mất cả tháng trời, anh em buộc phải thay phiên nhau cõng từng bao xi măng, vác từng thanh sắt, tấm tôn vượt suốt, trèo đèo trên quãng đường cả chục cây số.

Khó khăn, gian khổ nhưng với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, lực lượng Công an xã đã dốc sức đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà mới cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Những mái ấm nghĩa tình mọc lên trên vùng đất mới trong chiến dịch 40 ngày đêm xây nhà và trường học cho bà con vùng lũ của Bộ Công an.

Những ngôi nhà này đều được xây mới hoàn toàn trên diện tích đất quy hoạch mới, đảm bảo an toàn về địa hình, địa chất và đủ kiên cố để chống chọi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. So với trước đây, nhà tình nghĩa Bộ Công an và nhà hảo tâm xây cho đồng bào khu vực biên giới Nghệ An dịp này đã được thiết kế phù hợp với thực tiễn, đặc điểm khí hậu, địa hình địa phương và công năng sử dụng.

Diện tích mặt sàn được tăng lên, nền bê tông vững chãi, thiết kế thêm tấm trần chống nóng với kinh phí 100 triệu đồng mỗi căn. Để phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Nghệ, mẫu nhà mới được thiết kế linh hoạt để bà con có thể lựa chọn hình thức là nhà đất hoặc nhà sàn truyền thống.

Song song với việc xây nhà mới tặng bà con vùng lũ, các công trình Trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cũng đang được các đơn vị nhà thầu chạy đua với thời gian, gấp rút thi công. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2.

Những công trình an sinh ý nghĩa này tiếp tục mọc lên, hồi sinh vùng đất khó sau bão lũ nhờ có sự chung tay, góp sức của Bộ Công an không chỉ giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp mà còn góp phần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thiên Thảo

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文