Trao quà Tết tại 2 xã biên giới khó khăn của huyện Mù Căng Chải

17:53 30/12/2022

Từ 28 đến 30/12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với chủ đề “Tết yêu thương – nâng bước em đến trường” tại 2 xã đặc biệt khó khăn Hồ Bốn và Nậm Có của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Trưởng đoàn công tác.

Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo Huyện Mù Căng Chải, xã Hồ Bốn; các thầy cô giáo và các em học sinh mầm non Hoa Huệ

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các Phòng, Ban huyện Mù Cang Chải; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc xã Hồ Bốn, xã Nậm Có; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Yên Bái, cùng nhân dân và 300 cháu học sinh trường mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn.

Đại tá Trần Quốc Xanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường trao quà tại điểm trường Trống Trở, xã Hồ Bốn.

Chương trình “Tết yêu thương – nâng bước em đến trường”, với mong muốn được chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ phần nào đó đối với nhân dân các dân tộc và các cháu học sinh xã Hồ Bốn, xã Nậm Có, Đoàn công tác đã trao tặng 70 triệu đồng, 3 chiếc tivi, 350 chiếc áo ấm, 150 chiếc chăn, 500 chiếc quần nỉ, 500 đôi tất, 300 đôi dép và các vật dụng để làm sân chơi cho các em học sinh. Đồng thời Đoàn cũng trao các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác học tập cho các em học sinh. Các phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự chia sẻ, động viên của đoàn công tác với các cháu học sinh của 2 xã miền núi khó khăn nơi biên giới, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các cháu vươn lên trong học tập, bước tiếp con đường còn nhiều khó khăn trước mắt.

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt và Đại tá Trần Quốc Xanh trao tặng những chiếc chăn ấm cho CBCS và Công an viên xã Hồ Bốn.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động ý nghĩa này, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sự hỗ trợ tích cực nhiều hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần giữ vững màu xanh của đất nước.

* Một số hình ảnh chuyến công tác ý nghĩa tại xã Hồ Bốn và Nậm Có:

Đoàn công tác trao quà động viên các cháu nhỏ vượt khó, vươn lên học tập.
Trao tặng áo ấm cho các cháu học sinh mầm non.
 Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường trao tặng quà cho điểm trường Đá Đen, xã Nậm Có.

N. Hoàng

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文