Triệu túi an sinh sưởi ấm tình người

17:40 19/10/2021

Ngày 19/10, Đoàn thanh niên Cơ quan đại diện (CQĐD) Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Cảnh vệ miền Nam đã tổ chức chương trình “triệu túi an sinh”, mang 100 phần quà đến với trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh COVID -19, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có Thượng tá Dương Văn Toàn, Trưởng CQĐD Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của CQĐD và Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Tại Phường 17 (Q. Bình Thạnh), đoàn cùng với lãnh đạo phường đã đến tận nhà của 6 em nhỏ không may bị mất cha, mẹ trong đợt dịch COVID -19 lần thứ 4. Tại nơi trao quà, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã chia sẻ khó khăn, mất mát trước nỗi đau các em nhỏ phải sớm chia lìa mẹ cha, mất chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Cha mẹ đã mãi xa, để lại cho các em một khoảng trống vắng không gì bù đắp nổi. 

Thượng tá Dương Văn Toàn, Trưởng CQĐD Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo UBND phường 17, Quận Bình Thạnh thăm hỏi, trao quà động viên tinh thần hai anh em mồ côi cha mẹ.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn có ý nghĩa động viên, an ủi, khích lệ tinh thần, niềm vui sống và học tập cho các em nhỏ trong chặng đường mai sau, khi không còn đấng sinh thành bên cạnh.  

Cùng ngày, Đoàn tiếp tục đến P. Phú Thọ Hòa (Q. Tân Phú), nơi có 8 em nhỏ cùng chung số phận mồ côi trong đại dịch, đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực. Có lẽ, hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất trong chuyến đi trao quà lần này chính là 4 anh em mồ côi: Nguyễn Chí Tình (SN 1995), Nguyễn Chí Nguyện (SN 2000), Nguyễn Như Ý (SN 2004), Nguyễn Quỳnh Như (SN 2007). Căn phòng trọ của các em nằm lẻ loi giữa cánh đồng cỏ lau um tùm tại ấp 1A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Cha các em qua đời do nhiễm COVID -19, để lại 4 anh em đơn độc, lạc lõng bấu víu vào nhau sống những ngày dài không việc làm, không nguồn thu nhập. Những phần quà đã góp phần tiếp sức cho các em an ổn trong những ngày tiếp theo. Được sẻ chia bớt khó khăn với các em, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười ấm áp cũng lan tỏa.

Đoàn thăm hỏi người già neo đơn tại phường Đa Kao, Quận 1.

Chương trình còn mang niềm vui thiết thực đến với các cụ già neo đơn tại P. Đa Kao (Q.1), Hội khuyết tật P. Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức và Mái ấm ga Sài Gòn (Q.3) với những phần quà gồm: Gạo, mì tôm, gia vị, sữa…trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Đoàn tặng quà hai đứa trẻ trong gia đình vừa trải qua nỗi đau mất ông, bà và cha.

Kết thúc chuyến đi nghĩa tình này, đoàn đã tới thăm hỏi gia đình Đại úy Phan Tấn Tài, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (Công an TP Hồ Chí Minh) đã hy sinh vào tối 2/8 khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận 6. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên CQĐD Cục Truyền thông CAND, Thượng tá Dương Văn Toàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong gia đình Đại úy Phan Tấn Tài vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này.  

 
Ngọc Thiện

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文