Về với “địa chỉ đỏ” – Hành trình tri ân của ROX

20:17 02/07/2025

Từ Ngã ba Đồng Lộc đến Nghĩa trang Trường Sơn, từ những nén nhang lặng lẽ đến những món quà sẻ chia nghĩa tình, hành trình tri ân của Tập đoàn ROX không chỉ là lời tri ân sâu sắc với những người đã khuất mà còn là cách gìn giữ và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong doanh nghiệp.

Hành trình tri ân về với những “địa chỉ đỏ”

Đoàn cán bộ, nhân viên Tập đoàn ROX thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang đường 9.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại có chuyến hành trình về nguồn đi qua nhiều địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Hang Tám Cô… Dù vậy, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại mang đến cho các thành viên trong đoàn những cảm xúc khác nhau nhưng trên tất cả, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã ngã xuống.

Vừa qua, Tập đoàn đã có chuyến hành trình đi qua những địa chỉ đỏ nói trên. Tại mỗi điểm dừng chân, những nén nhang được thắp lên trong sự lặng thầm và thành kính, như một lời nguyện ước nối liền hôm qua và hôm nay.

Tại Ngã ba Đồng Lộc – nơi 10 cô gái tuổi mười tám đôi mươi đã anh dũng ngã xuống, các thành viên ROX lặng người trước sự hy sinh lớn lao của một thế hệ trẻ. Không khí linh thiêng ấy được nối tiếp tại các nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Tân Ấp và Thọ Lộc, nơi đoàn dành trọn những giây phút mặc niệm, khắc ghi tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong từng nhịp thở.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 – nơi quy tập hơn 10.800 phần mộ – hình ảnh chiếc xe điện do ROX trao tặng năm 2022 vẫn ngày ngày đưa đón người dân trong hành trình dâng hương, như một minh chứng rõ nét cho mối gắn kết dài lâu giữa Tập đoàn và các hoạt động vì cộng đồng. Hành trình còn tiếp tục tại Nghĩa trang Trường Sơn và Hang Tám Cô – những địa danh mà mỗi viên đá, mỗi tấm bia đều chất chứa câu chuyện bi hùng của cả một dân tộc.

Không chỉ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, Tập đoàn còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cựu thanh niên xung phong, những người đã cống hiến cả thanh xuân tham gia giao liên, mở đường, tải đạn,… Họ đã đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trở về địa phương, họ lại tiếp tục tham gia xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo mộ phần cho các đồng đội.

Đoàn đã trao tặng những phần quà nghĩa tình tới các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hầu hết các bác đều đã ở tuổi xế chiều, nhiều bác sức khỏe đã yếu, mọi sinh hoạt, đi lại phải nhờ người than. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng tri ân sâu sắc – là tiếng nói thầm lặng nhưng vang vọng của thế hệ hôm nay dành cho những người đã cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Bác Nguyễn Văn Chương, Hội cựu thanh niên xung phong xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thay mặt các hội viên bày tỏ niềm xúc động trước nghĩa cử của cán bộ nhân viên Tập đoàn. Bác cũng mong muốn cộng đồng, doanh nghiệp dành sự quan tâm nhiều hơn tới các cựu thanh niên xung phong để có thêm chi phí chăm lo cho sức khỏe tuổi già.

Khi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trở thành bản sắc văn hóa

Hàng năm, những chuyến đi tri ân lại được tổ chức một cách trang trọng, chỉn chu và đầy cảm xúc. Trong từng ánh mắt, trong mỗi bước chân về nguồn là sự gắn bó sâu sắc giữa doanh nghiệp với lịch sử dân tộc, giữa trách nhiệm với cộng đồng.

Đối với Tập đoàn ROX, những chuyến hành trình về nguồn được tổ chức hàng năm là một trong các hoạt động thiết thực để cán bộ nhân viên hiểu được giá trị nhân văn mà tập đoàn hướng đến. Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được Tập đoàn gìn giữ và truyền lửa qua từng thế hệ người lao động như một phần không thể thiếu trong văn hóa của tổ chức. Sau mỗi chuyến đi, đoàn trở lại với công việc thường nhật, nhưng trong lòng ai cũng lặng lẽ mang theo một điều gì đó rất sâu sắc – đó là lòng tự hào, là tinh thần trách nhiệm, là khát vọng sống có ích và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước.

Đại diện Tập đoàn ROX trao học bổng cho học sinh nghèo tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Huy Giáp (tỉnh Cao Bằng).

Bên cạnh các hoạt động hướng đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Tập đoàn còn xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share với nhiều chương trình chăm lo cho người nghèo (ROX Share - Chia sẻ yêu thương) như tặng quà Tết, tặng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi các bệnh nhi; chương trình dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ROX Share – Cùng em đến trường) như trao học bổng cho học sinh nghèo, tu sửa trường học, tặng xe đạp cho em, xây dựng thư viện xanh...

Chuỗi hoạt động cộng đồng ROX Share là minh chứng sống động cho những nỗ lực bền bỉ trong việc lan tỏa giá trị nhân văn. Qua mỗi hoạt động ROX Share, từng cán bộ, nhân viên đều cảm nhận được một giá trị lớn lao, đó là sự hy sinh, lý tưởng sống, tinh thần phụng sự cộng đồng. Đó cũng là cách ROX bồi dưỡng cho những thế hệ người lao động tinh thần sống có đạo lý và khát khao cống hiến.

Trên hành trình phát triển, ROX chọn đồng hành cùng cộng đồng như một lẽ tự nhiên. Từng đóng góp, từng hành động đều xuất phát từ trái tim – xuất phát từ niềm tin rằng: doanh nghiệp chỉ có thể lớn mạnh khi cùng chung nhịp đập với đất nước, cùng sẻ chia trách nhiệm với xã hội.

PV

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文