Xua tan lạnh giá mùa đông nơi địa đầu Tổ quốc

18:00 10/12/2022

Nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc, Đoàn công tác Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính do Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà tặng đồng bào huyện Bắc Mê, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tờ mờ sáng 10/12, khi mây mù còn giăng phủ kín trên những mái nhà đồng bào dân tộc vùng cao tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác đã nhanh chóng bê vác các thùng quà, di chuyển tới UBND xã Yên Cương, huyện Bắc Mê. Trong cái lạnh thấu xương, chỉ tay về chòm bản nằm sâu ẩn khuất trong những ngọn núi cao ghập ghềnh, nơi đoàn tới trao quà, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tự, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Mê giới thiệu sơ qua về địa bàn: Huyện Bắc Mê nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hà Giang, có 14 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là người Mông, Dao, Tày... Do đặc thù vùng cao, văn hóa tập tục đồng bào sinh sống lưng chừng núi, chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc giao thương, phát triển kinh tế.

“Hơn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tới được xã Yên Cương để trao quà tới bà con…’’ – Thượng tá Nguyễn Ngọc Tự chia sẻ với Đoàn khi quãng đường đã đi được hơn nửa, chỉ còn 30km, qua đó có thể thấy việc đi lại khá vất vả…

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an động viên, thăm hỏi và trao quà tặng bà con nhân dân xã Yên Cương.
Đại diện Bộ Tài chính động viên, thăm hỏi và trao quà tặng bà con nhân dân xã Yên Cương.
Đoàn công tác Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính động viên, thăm hỏi và trao quà tặng bà con nhân dân xã Yên Cương.

Đồng chí Ma Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Cương vui mừng đón đoàn trong cái bắt tay thật chặt tới từng thành viên từ dưới con dốc dẫn lên UBND xã. Theo đồng chí Kiên, xã Yên Cương là xã vùng III, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Mê. Toàn xã có 17 thôn bản với 1.367 hộ, trong đó có 743 hộ nghèo. Yên Cương là địa bàn rộng với số lượng dân cư đông không đồng đều, trải dài tại các thôn bản, cơ sở hạ tầng còn nhiều thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế nhưng được sự quan tâm của huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên kinh tế của xã ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định…

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an động viên, thăm hỏi và trao quà tặng các học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê.
Đoàn công tác động viên, thăm hỏi và trao quà tặng các học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê.
Đoàn công tác Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính động viên, thăm hỏi và trao quà tặng các học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê.

Chia sẻ khó khăn tới bà con xã Yên Cương, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cùng Đoàn đã thăm hỏi, động viên, gửi trao 50 suất quà gồm chăn bông, ủng, mì tôm, sữa, thuốc và các nhu yếu phẩm khác tặng 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Món quà tuy giá trị không cao nhưng là tình cảm, sự chung tay của CBCS đơn vị mong muốn được sẻ chia khó khăn phần nào tới bà con vùng cao xã Yên Cương, giúp xua tan cái lạnh của mùa đông buốt giá nơi cao nguyên đá núi. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, thường xuyên gắn bó mật thiết với CBCS Công an địa bàn, chung tay đảm bảo an ninh trật tự các thôn bản…” - Đại tá Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Ông Vàng A Sồ, 63 tuổi, hộ nghèo thôn Nà Chảo xúc động bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đoàn công tác, các CBCS đã không quản đường xá xa xôi, về tận bản làng, vùng sâu, vùng xa để trao món quà tình nghĩa này. Cũng thuộc hộ nghèo thôn Nà Chảo như ông Sồ nhưng nhà chị Giàng Thị Bê, 37 tuổi lại ở lưng chừng ngọn núi xa hơn cạnh bên. Nhận được thông báo tới nhận quà của Đoàn công tác từ chính quyền địa phương, chị Bê háo hức cả đêm không ngủ được. Từ 5h, gửi lại 2 con nhỏ để bà nội trông, chị cuốc bộ băng qua ngọn núi để có mặt cùng các hộ gia đình nghèo khác nhận quà.

Có đến tận nơi mới thấy được hết thực tế cuộc sống bộn bề khó khăn của đồng bào vùng cao. Nhìn sự vui mừng khôn xiết của bà con sau khi nhận quà từ Đoàn công tác, ai cũng thấy ấm lòng.

Đoàn công tác tham quan công trình cột đèn tại làng văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.

Chia tay bà con xã Yên Cương, Đoàn công tác tiếp tục hành trình di chuyển tới Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm đang thực hiện song song hai nhiệm vụ là dạy văn hóa cấp THPT cho con em trong toàn huyện và đào tạo nghề trình độ Sơ cấp dưới 3 tháng cho nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Mê. Hiện Trung tâm có 4 lớp học văn hóa hệ GDTX cấp THPT với 114 học viên. 100% các em học viên là người dân tộc thiểu số, nhà ở các xã xa xôi của huyện ra học, phần lớn gia đình là hộ nghèo, cận nghèo nên ở tập trung tại Trung tâm. Dù được sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình chu cấp phần nào nhưng các em vẫn thiếu thốn về nhu yếu phẩm, quần, áo, giầy, dép…

Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong ngày 10/12, Đoàn công tác Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ huyện Vị Xuyên.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ huyện Vị Xuyên.

Tại đây, Đoàn đã thăm hỏi, động viên các cháu học viên nỗ lực học tập tốt, hăng say rèn luyện nghề và gửi trao 50 suất quà gồm chăn bông, ủng, mì tôm, sữa, thuốc và các nhu yếu phẩm khác tặng 50 học viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm.

Cùng ngày, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Đoàn đã tới nhà thăm hỏi, động viên và gửi trao 5 suất quà gồm chăn bông, ủng, mì tôm, sữa, thuốc và các nhu yếu phẩm khác cùng 1 triệu/suất tặng 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tham quan công trình cột đèn tại làng văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy. Đây là công trình ý nghĩa do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị và Vụ I - Bộ Tài chính quyên góp, xây dựng nhằm “thắp sáng vùng biên”, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn.

Khổng Hà - Xuân Trường

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文