Xúc động đón nhận nhà mới đúng dịp sinh nhật Bác

11:04 18/05/2025

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng 135 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025); 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), ngày 17/5, Đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhà tài trợ tổ chức các hoạt động về nguồn, trao tặng quà an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng.

Tại khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn dâng hương, hoa tưởng niệm, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, sự tri ân, tấm lòng biết ơn vô hạn trước anh linh 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Xúc động đón nhận nhà mới đúng dịp sinh nhật Bác -0
Đoàn đến dâng hương, hoa tưởng niệm, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Đoàn công tác tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở tình nghĩa cho 2 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách và thân nhân Liệt sỹ. Trong ngày nhận nhà mới, bà Trần Thị Lan - vợ liệt sỹ là một trong hai hộ gia đình được nhận nhà đợt này rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an đã giúp đỡ để bà có được căn nhà ý nghĩa này.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà cho biết: “Mẹ Trần Thị Lan năm nay đã 88 tuổi, chồng mẹ là liệt sỹ Nguyễn Hữu Quế, hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó đến nay mẹ sống một mình trong căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Với hoàn cảnh như mẹ Lan giấc mơ có nhà mới là dường như không thể…”.

Đoàn công tác đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở tình nghĩa cho hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách và thân nhân Liệt sỹ.

Thượng tá Lại Tuấn Dương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang chia sẻ, biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Lan, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy chính quyền địa phương vận động, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, bà con thôn xóm góp công góp sức. Sau một tháng xây dựng, ngôi nhà mới khang trang cho bà Lan đã được hoàn thành.

Ngồi trong căn nhà mới bà Lan bật khóc vì xúc động: “Chồng tôi mất sớm, tôi sống ở căn nhà cũ này cũng đã hơn 40 năm, các anh ở chính quyền đến khảo sát và nói nhà sắp sập, cần phải xây mới. Thế rồi các anh đến xây nhà thật, giờ đã xong. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền xã, bà con thôn xóm đặc biệt là các anh chị Công an tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, nhà tài trợ đã không quản ngại xa xôi, đến đây giúp đỡ để tôi có được căn nhà đẹp như thế này”…

Nối dài các hoạt động ý nghĩa tại đây, Đoàn công tác còn tiến hành trao tặng kinh phí giúp sữa chữa nhà ở đã xuống cấp cho hộ gia đình chính sách tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh; công trình dân vận “Thắp sáng đường quê – Giữ gìn An ninh trật tự” cho xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà với tổng trị giá chương trình là 200 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, chương trình về nguồn gắn với các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, chứa đựng những giá trị nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương của Trung ương và địa phương trong việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bùi Tiến

Trả lời câu hỏi của một sinh viên về việc hiện đang học tại trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và muốn thi thêm vào một trong các trường của lực lượng CAND để tham gia học một lúc song song 2 trường, Bộ Công an cho biết, theo quy định của Bộ, thí sinh không được đăng ký học song song hai bằng đại học trong thời gian theo học tại các cơ sở đào tạo ngoài lực lượng CAND.

Hiện nay đã và đang xuất hiện các đường dây tội phạm mua bán người là những cô gái trẻ vào các quán karaoke. Sự xuất hiện những “biến thể” mới của loại tội phạm này khiến nhiều người dân chưa nhận diện được các thủ đoạn “biến tướng”, khi các đối tượng “ngầm” liên kết với nhau mua, bán nạn nhân như “món hàng”, đe dọa, đánh đập nếu nạn nhân không chịu tiếp khách, bán dâm ở trong quán karaoke.

Ngày 9/7, Công an phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhận được thư cảm ơn của chị Lê Thị Trang, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong thư, chị Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CBCS Công an phường Sa Pa vì đã giúp gia đình chị tìm thấy người thân bị lạc trong lúc đi du lịch tại Sa Pa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.