Bắt con trai “xâm phạm trái phép chỗ ở” của mẹ già

17:44 14/09/2024

Mặc dù biết mẹ già tuổi cao cần chỗ nương tựa, nhưng ông con trai vẫn lợi dụng mẹ không biết đọc, biết viết để lừa đưa đến phòng công chứng làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm chiếm đoạt chỗ ở của mẹ. Hành vi bất hiếu này đã được Cơ quan Công an điều tra làm rõ và ngăn chặn. 

Ngày 14/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP  Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Ba (SN 1967, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tiến hành điều tra về hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào tháng 12/2022, UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Phạm Thị Trơn (SN 1949, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tại thửa số 24, tờ bản đồ 74, diện tích 565,3m2 (địa chỉ tổ 7, phường Hòa Quý).

Vì nghĩ tuổi cao, muốn nương tựa vào con trai nên vào tháng 2/2023 bà Trơn đã viết di chúc cho con trai là ông Ba, với mục đích ông Ba phải có nghĩa vụ phụng dưỡng lúc bà Trơn còn sống. Khi bà Trơn chết thì di chúc sẽ có hiệu lực.

Nguyễn Văn Ba tại cơ quan Công an. 

Tuy nhiên đến năm 2010, bà Trơn hay đau, cần tiền chữa bệnh nên muốn bán bớt một phần diện tích đất. Lúc này, ông Ba dẫn bà M.T.X (SN 1967, ngụ phường Hòa Quý) đến để bán một phần đất cho bà X.

Lợi dụng bà Trơn không biết đọc, biết viết nên khi chuyển nhượng cho bà M.T.X tại Phòng công chứng số 3, ông Ba đã làm thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bản thân mình và chị N.T.K.C (SN 1994, phường Hòa Quý, cháu nội bà Trơn, con gái ông Ba). Đến tháng 7/2017, UBND phường Hòa Quý hỗ trợ 40 triệu đồng cho bà Trơn để sửa chữa nhà. Lúc này, bà Trơn mới biết nhà và đất đã đứng tên ông Ba và chị C.

Năm 2019, bà Trơn có đơn khởi kiện về việc “tranh chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và hủy quyết định cá biệt” giữa bà Trơn với chị N.T.K.C, ông Ba đến Tòa án nhân dân các cấp có thấm quyền.

Ngày 13/6/2019, TAND TP Đà Nẵng có bản án sơ thẩm và ngày 25/11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng có bản án phúc thẩm, hiện đã có hiệu lực pháp luật. Theo đó, đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Trơn về việc “tranh chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” giữa bà Trơn và chị N.T.K.C (do bà Trơn đồng ý cho C.). Đồng thời, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trơn về việc “tranh chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” giữa bà Trơn và ông Ba.

Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bà Trơn và ông Ba tại Phòng công chứng số 3 vô hiệu. Bà Trơn được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để chỉnh lý biến động đối với giấy chứng nhận số BC 755744 ngày 21/9/2010 của UBND quận Ngũ Hành Sơn đứng tên bà Trơn hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 160, tờ bản đồ số 74 (tổ 7, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, căn cứ công văn của chi cục thi hành án dân sự thành phố; báo cáo của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận Ngũ Hành Sơn và Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng, ngày 2/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã có quyết định hủy giấy chứng nhận số BC 755744 ngày 21/9/2010 của UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp cho ông Ba (lý do không giao nộp bản gốc) và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DA 272162 cho bà Trơn.

Sau đó, bà Trơn tiếp tục sinh sống một mình tại ngôi nhà trên. Đến cuối tháng 6/2022, bà Trơn bị bệnh, ốm đau liên tục không thể ở một mình nên đến ở cùng con trai đầu là ông N.X.H (SN 1966, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Nhân lúc bà Trơn đi khỏi nhà, vợ chồng Nguyễn Văn Ba đã chuyển đồ đạc đến ngôi nhà trên để chiếm giữ và để ở, sinh hoạt.

Khi bà Trơn ghé về nhà tại địa chỉ trên để ở nhưng vợ chồng ông Ba và vợ đóng cửa, xua đuổi ra khỏi nhà. Do không có chỗ ở nên bà Trơn phải đến ngôi nhà hoang tại K193 Bình Kỳ (phường Hoà Quý) để ở.

Từ khoảng cuối tháng 6/2022  đến nay, mặc dù được các cơ quan chức năng thông báo ngôi nhà, tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 160, tờ bản đồ số 74 (tổ 7, phường Hòa Quý) là của bà Trơn, nhưng vợ chồng ông Ba vẫn cố tình sinh sống tại đây mà không được sự đồng ý của bà Trơn. Quá trình sinh sống tại ngôi nhà của bà Trơn, vợ chồng ông Ba cố tình cải tạo, che chắn ngôi nhà lại, xây dựng lại một số hạng mục, nhưng không có giấy phép xây dựng nên bị UBND phường Hoà Quý yêu cầu tạm dừng…

Hoài Thu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文