Bắt khẩn cấp đối tượng giật sập cổng nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở hát karaoke gây ồn

08:03 27/06/2025

Tối 26/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 22/6, anh Trần Việt Ân (SN 1986, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đi làm về nhà trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, thấy một số người trong xưởng may nhà hàng xóm do Bùi Hữu Khánh làm chủ, tổ chức hát karaoke gây ồn ào.

Cơ quan Công an bắt khẩn cấp đối với Bùi Hữu Khánh.

Sau đó, bức xúc vì tiếng hát hò ồn ào kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình và những người xung quanh, anh Ân đã gọi điện cho ông Khánh đề nghị nhắc nhở mọi người trong nhà hát nhỏ lại, tránh gây ồn ào. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi, ông Khánh đang nhậu cùng một số người bạn tỏ ra bực tức và lớn tiếng: “Để tao chạy về”.

Lo ngại Khánh đã uống nhiều rượu nên bạn nhậu tên H. quyết định lái xe máy chở Khánh về lại khu xưởng may. Về đến nơi, thấy nhân viên trong xưởng vẫn tiếp tục hát karaoke ầm ĩ. Không nhắc nhở nhân viên của mình, Khánh còn lập tức sang trước cửa nhà anh Ân…

Thấy cửa đã khóa, Khánh lớn tiếng gọi: “Thằng Ân đâu?”. Không thấy ai ra mở cửa, Khánh liền nhặt bịch rác đặt trước nhà ném thẳng vào camera an ninh gắn trên cao, đồng thời tiếp tục chửi bới thô tục.

Bùi Hữu Khánh có hành vi chửi bới và kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở vì hát karaoke gây ồn ào.

Dù H. nhiều lần can ngăn nhưng Khánh vẫn cố tình giật cửa. Thấy anh Ân không mở cửa, Khánh liền dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cổng sắt, khiến bản lề bị bật ra, cánh cửa đổ sập xuống đường, gây ra tiếng động lớn. Ngay sau đó, Khánh tiếp tục lớn tiếng đòi anh Ân ra nói chuyện. Tuy nhiên, do được can ngăn nên nhóm của Khánh rời đi.

Toàn bộ hành vi côn đồ của Khánh đã được camera an ninh ghi lại. Sau đó, vụ việc được trình báo đến Cơ quan Công an; video vụ việc sau đó được đưa lên mạng gây bức xúc trong dư luận...

Phú Lữ

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文